Gia đình hối thúc chuyện chồng con nhưng quá khứ bủa vây khiến em hoang mang

Hướng Dương,
Chia sẻ

Em thao thức hàng đêm vì nhớ người cũ mà chẳng biết phải làm sao.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị Hướng Dương.

Năm nay em 29 tuổi. Con gái tuổi này mà vẫn chưa chồng nên bố mẹ em thúc giục lắm. Mẹ em nhiều lần gọi điện tâm sự, không đến mức gây áp lực nhưng cũng tỉ tê mong em lấy chồng.

Về bản thân, học vấn, công việc của em ở mức tạm ổn, được đồng nghiệp, bạn bè đánh giá là có năng lực, khá thông minh. Ngoại hình được nhiều người nhận xét là xinh xắn và trẻ hơn tuổi. Nhiều khi em cũng muốn nhắm mắt đưa chân, lấy đại một ai đó cho bố mẹ yên lòng. Nhưng em lo sợ khi lấy về, em không vượt qua được cái bóng của quá khứ thì sẽ ly hôn mất.

Cách đây gần một năm, em chia tay với một mối tình lâu năm. Tuổi trẻ bồng bột, cái tôi quá lớn nên chúng em cãi vã nhiều, gây tổn thương cho nhau, tan hợp bao nhiêu lần rồi quyết định dứt hẳn. Người đó cũng không hề níu kéo em. Thậm chí chính em là người níu kéo mà cũng không được.

Gia đình hối thúc chuyện chồng con nhưng quá khứ bủa vây khiến em hoang mang - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vì quá đau khổ mà em lao đầu vào một mối tình khác để quên đi. Mối tình sau cũng vì em yêu cho có mà tan vỡ rồi. Em ở bên cạnh người mới mà từng phút từng giây vẫn nghĩ đến người cũ, dù người mới đối với em khá tốt. Em cảm giác như cả đời này em sẽ không quên được người đó, và cả đời này em sẽ không gặp được ai cho em sự gắn kết sâu sắc, kì lạ như với người đó.

Em nửa muốn nhắm mắt lấy đại một ai đó cho xong. Nửa lại sợ có kết hôn rồi vẫn bị quá khứ đeo bám. Gia đình giục giã, bản thân em thì thương nhớ người cũ đến nỗi nhiều đêm em như phát điên. 

Qua nhiều thông tin, em biết được rằng người cũ vẫn chưa yêu ai sau khi chia tay em và có tâm sự với bạn thân của mình rằng, cảm thấy có lỗi vì những gì gây ra cho em, vẫn thương nhớ em. Nhưng người đó cũng quá mệt mỏi vì những lần cãi vã nên không muốn quay về nữa. Mong chị cho em đôi lời chia sẻ. Em có nên quay lại với người cũ không hay tìm kiếm một hạnh phúc mới? (Giấu tên)

Gia đình hối thúc chuyện chồng con nhưng quá khứ bủa vây khiến em hoang mang - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Gửi em gái,

Chuyện tình yêu, tan hợp nhiều lần cũng là lẽ thường. Cái tôi quá lớn, khác biệt suy nghĩ, hành động là những lý do chính khiến hai người yêu nhau dễ tan vỡ. Vấn đề là sau mỗi lần tan, đối phương sẽ rút ra được điều gì để khi quay lại không vướng phải sai lầm đó nữa. Nếu còn yêu, cả hai tự khắc quay lại, trân trọng, yêu thương nhau hơn sau những lần tưởng như chia xa.

Hướng Dương cảm nhận được em vẫn còn yêu người cũ rất nhiều. Dường như bóng tối quá khứ khiến em không vượt qua được và đang có dấu hiệu "chìm" hẳn trong đó. Điều này không tốt chút nào, nhất là ở cái tuổi trưởng thành, có thể lập gia đình như em. Quá khứ mãi mãi là quá khứ, em hãy nghĩ về tương lai, nghĩ về gia đình để tìm kiếm hướng đi đúng đắn cho mình.

Nếu em còn yêu người cũ nhiều như thế, cảm nhận không thể quên được thì em có thể cho mình cơ hội cuối cùng. Em hãy liên lạc, kết nối và gợi ý quay lại với anh ấy. Nhưng hãy đảm bảo khi quay về, cả hai sẽ tránh được những bất đồng, cãi vã vụn vặt như trước đây. Muốn thế, tình yêu của cả hai phải đủ lớn, cái tôi phải hạ thấp xuống, cả hai phải bao dung cho nhau hơn.

Nếu cảm thấy quay lại vẫn không hạnh phúc thì Hướng Dương khuyên em nên tìm hạnh phúc mới. Hãy mở rộng trái tim, đón nhận yêu thương mới, em sẽ thấy cuộc đời vẫn còn hạnh phúc lắm. Khi nào đủ yêu thương hãy kết hôn, đừng bao giờ nhắm mắt đưa chân mà rước thêm đau khổ nhé.

Hướng Dương mong em bình yên, sức khỏe. Chuyện quay lại hay không, em hãy hỏi trái tim mình nhé.

Chào em.

Chia sẻ