Gia đình 3 người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Indonesia, dự định bay chuyến khác nhưng cuối cùng vẫn có mặt trên chuyến bay định mệnh

L.T,
Chia sẻ

Bé gái 15 tháng tuổi đi máy bay cùng cha mẹ trở về nhà sau khi thăm người thân ở Jakarta được cho là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn máy bay Lion Air.

Ngày 29 tháng 10 vừa qua, chiếc máy bay Lion Air của hàng hãng không quốc gia Indonesia lao xuống biển chỉ 13 phút sau khi cất cánh. Cả thế giới hướng về Indonesia cầu mong cho phép màu xảy ra và hành khách sẽ được bình an trở về nhưng điều đó đã không xảy ra. Toàn bộ 189 người có mặt trên khoang máy bay đã tử nạn, trong đó có cả trẻ nhỏ.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất được xác định là cô bé Kyara Putra (mới 15 tháng tuổi). Điều đáng buồn là cả cha mẹ em, anh Rizal Gilang Sanusi Putra và chị Wita Seriani (đều 26 tuổi), cũng có mặt trên chuyến bay định mệnh ấy.

Xót xa chuyện gia đình 3 người thiệt mạng vụ máy bay Indonesia rơi, không định lên chuyến bay đó nhưng cuối cùng lại đi - Ảnh 1.

Gia đình 3 người đều thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Bé gái Kyara Putra (15 tháng tuổi) được cho là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn máy bay Lion Air.

Anh Gerian Sanusi Putra (24 tuổi), em trai của Gilang đã chia sẻ hoàn cảnh bi thảm của gia đình với các phóng viên khi anh chờ đợi ở sân bay Jakarta để ngóng tin tức của người thân: "Tôi thực sự vẫn đang hoang mang, không hiểu vì sao chuyện này xảy ra. Mẹ tôi mới mất 2 tháng trước vậy mà giờ tôi lại phải nghe tin dữ là anh trai và chị dâu cùng cháu nhỏ mất tích".

Gerian cho biết, ban đầu khi nghe tin về vụ tai nạn, anh vẫn hy vọng rằng gia đình anh trai mình không có mặt trên chuyến bay đó bởi chị Wita đã nói với anh là cô còn muốn mua sắm một vài thứ ở thành phố Jakarta nữa vào sáng hôm sau. Vậy mà sau đó, không hiểu lý do vì sao anh chị Rizal Gilang Sanusi Putra và Wita Seriani lại quyết định về sớm hơn.

Xót xa chuyện gia đình 3 người thiệt mạng vụ máy bay Indonesia rơi, không định lên chuyến bay đó nhưng cuối cùng lại đi - Ảnh 2.

Gia đình đến thăm người thân ở Jakarta và mãi mãi không trở về nữa.

Xót xa chuyện gia đình 3 người thiệt mạng vụ máy bay Indonesia rơi, không định lên chuyến bay đó nhưng cuối cùng lại đi - Ảnh 3.

Nhưng niềm hy vọng của Gerian đã bị dập tắt hoàn toàn khi các nhà chức trách thông báo danh sách hành khách có mặt trên chuyến bay. Gerian lập tức lên chuyến bay sớm nhất để đến Jakarta với hy vọng rằng anh chị mình còn sống. Từ lúc đó, chiếc điện thoại trên tay trở nên quý giá vô cùng đối với Gerian để anh cập nhật tin tức về vụ tai nạn.

Xót xa chuyện gia đình 3 người thiệt mạng vụ máy bay Indonesia rơi, không định lên chuyến bay đó nhưng cuối cùng lại đi - Ảnh 4.

Xót xa chuyện gia đình 3 người thiệt mạng vụ máy bay Indonesia rơi, không định lên chuyến bay đó nhưng cuối cùng lại đi - Ảnh 5.

Xót xa chuyện gia đình 3 người thiệt mạng vụ máy bay Indonesia rơi, không định lên chuyến bay đó nhưng cuối cùng lại đi - Ảnh 6.

Những chiếc ví của các nạn nhân.

Ngày 30/10, quan chức Indonesia cho biết chiếc Boeing 737 MAX 8 gặp nạn vẫn còn rất mới, chỉ đưa vào hoạt động được vài tháng nhưng máy bay đã gặp trục trặc trong chuyến bay một ngày trước đó. Một hành khách tên Alon Soetanto có mặt trên chiếc máy bay của Lion Air ở chuyến trước đó cho biết: "Khoảng 3 đến 8 phút sau khi máy bay cất cánh, tôi thấy nó dường như bị mất dần năng lượng và không thể bay lên cao. Điều này xảy ra nhiều lần trong suốt chuyến bay. Chúng tôi có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc. Thậm chí một vài người còn bị hoảng loạn và nôn".

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ