Ghê sợ với thủ đoạn "cắm sừng" lên đầu chồng của vợ tôi

X.Tr,
Chia sẻ

Tôi nào ngờ được thủ đoạn của người vợ 6 năm đầu gối tay ấp với mình. Sao cô ấy có thể cấu kết với gã đàn ông đẹp trai, cao to đó rồi dựng nên một màn kịch tinh vi nhằm che giấu tôi để cả hai cặp kè với nhau.

6 năm trước, tôi kết hôn. Vợ tôi là con út trong một gia đình khá giả có 3 anh chị em. Bản thân cô ấy rất được nuông chiều nhưng là người ngoan ngoãn. Ăn nói khéo léo, lúc nào cũng xinh xắn vui vẻ, tuy có hơi lười vì không mấy khi chịu lau dọn nhà cửa và nấu ăn, nhưng nhìn chung là đạt tiêu chuẩn của tôi đề ra. 

Vợ tôi làm cho một công ty nước ngoài, vì môi trường công sở thoáng mở nên cô ấy ăn mặc rất sành điệu. Tuy có phải đi ăn cơm với khách nhưng vợ tôi luôn về nhà trước 11 giờ đêm. Từ khi chúng tôi sinh con gái đầu lòng (3 năm trước) thì vợ tôi không đi tiếp khách buổi tối nữa. Thay vào đó cô ấy luôn về đúng giờ và cũng chăm chỉ hơn trước. Tôi rất tin tưởng vợ, cũng rất yêu chiều cô ấy. Vì tôi cảm thấy từ ngày sinh con, vợ tôi trưởng thành hơn, càng có nét đằm thắm dịu dàng. 

Hàng ngày, tôi vẫn làm việc nhà, vẫn phụ vợ chăm con. Cuộc sống của chúng tôi có thể nói là khiến người khác phải ngưỡng mộ. Tôi luôn tự hào với đồng nghiệp mình có một gia đình đẹp, vợ hiền con xinh. Thế nhưng, mọi thứ đã chấm dứt từ 5 ngày trước, khi tôi phát hiện ra bí mật của vợ và thủ đoạn ghê gớm của cô ấy nhằm "cắm sừng" lên đầu tôi.

Vợ tôi có một anh bạn, người bạn này ban đầu chỉ là quen biết với vợ tôi, 2 năm nay mới gọi là thân thiết. Anh ta là một người giao tiếp rộng, từng sống ở Mỹ một thời gian dài nên bạn bè của anh ta chủ yếu là người nước ngoài. Ngày đầu tiên tôi gặp anh ta, tôi còn hỏi nhỏ vợ rằng “Anh bạn này của em có vấn đề về giới tính phải không?”. Chỉ bởi anh ta đến nhà tôi trong chiếc áo sơ mi hồng, tóc vuốt keo hết về sau, và giọng nói thì khá kỳ cục so với thân hình đô con của anh ta, mặc dù anh ta trông rất đẹp trai. Vợ tôi cười cười gật đầu, rồi ra hiệu bằng tay cho tôi rằng đừng nói gì làm tổn thương anh ta. 

thủ đoạn
Lần thứ hai đi vệ sinh, tôi đã trông thấy vợ mình ngồi bên cạnh gã bạn thân. (ảnh minh họa)

Trò chuyện với anh ta, tôi nhận ra rằng chúng tôi có khá nhiều sở thích chung, ngoại trừ sở thích sưu tập khăn tay các hiệu, các nước của anh ta. Vì thế, tôi cũng rất hoan nghênh anh ta tới làm khách nhà mình. Tôi cảm thấy đó là một người đàn ông không hề có một chút đe dọa nào tới tình cảm vợ chồng tôi. Ngược lại, nhờ chơi thân với anh bạn đó mà vợ tôi cũng học hỏi được khá nhiều điều có lợi cho công việc. 

Con gái tôi cũng tỏ ra rất quý mến người khách quen này. Mỗi lần anh ta đến, con bé đều ngồi trên đùi anh ta để cùng chơi trò chơi (anh ta biết rất nhiều trò). Do mải mê chơi đùa với con gái, và cũng vì anh ta ở Việt Nam một mình (gia đình đã di cư sang Mỹ từ lâu), nên anh ta thường ngủ lại nhà tôi. 

Đến giờ nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn còn trách mình sao lại dễ tin người như vậy. Nhưng quả thật, lúc đó tôi không hề nghi ngờ một chút nào về giới tính của anh ta. Những lần xuất hiện trước mặt tôi, anh ta đều mặc áo hoa hòe trông rất lòe loẹt, nước hoa thì sực nức. Ấy là chưa kể giọng nói điệu đà, khi nói thì ngón tay khua múa rất lạ mắt. Vợ tôi cũng liên tục khẳng định anh ta thuộc giới tính thứ ba, đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước ngoài. 

thủ đoạn
 Hành động chăm sóc không khác gì những người đang yêu nhau và lịch sự tới mức tôi nghĩ bất kỳ người đàn bà nào cũng phải xiêu lòng. (ảnh minh họa)

Mọi chuyện bị bưng bít những 2 năm trời, cho tới hồi cuối tháng 6 vừa rồi mới vỡ lở. Hôm đó, tôi đi theo một đoàn khách nước ngoài vào một nhà hàng sang trọng. Chúng tôi ngồi ở một bàn dài, có một bình phong ngăn cách với các bàn khác. Giữa bữa tiệc, tôi ra ngoài đi vệ sinh thì tình cờ nhìn thấy một người đàn ông khá giống bạn thân của vợ ngồi ở bàn ngay sau tấm bình phong bàn tôi. 

Lúc đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm vì anh ta mặc áo sơ mi màu xanh nhạt ngắn tay, trên tay đeo chiếc đồng hồ. Ngoài ra không có vòng vèo, nhẫn vàng nhẫn đá như vẫn thường đến nhà tôi. Ngờ ngợ nên tôi cứ chăm chú nhìn và nhận ra đây chính là người bạn của vợ. Nhưng giọng của anh ta sang sảng, vỗ vai người bên cạnh mạnh bạo, trông rất đàn ông chứ không hề giống như những gì anh ta thể hiện trước mặt tôi và vợ.

Ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu tôi là, anh chàng này đã lừa vợ chồng tôi. Tôi nghĩ rằng anh ta nói dối như vậy để tranh thủ sự đồng tình của vợ tôi rồi có mục đích gì đó. Tôi dự định sẽ nói với vợ việc này để cô ấy nhìn ra bộ mặt thật của gã trai đểu giả kia. 

Ngày hôm đó tôi nóng lòng như lửa đốt. Tôi chỉ mong kết thúc bữa tiệc để về kể cho vợ nghe những gì mình nhìn thấy hôm nay. Thế nhưng, chưa chờ tôi về thì khi đi vệ sinh lần thứ hai (thực ra là tôi vào nhà vệ sinh để móc họng cho bớt say) thì vợ tôi đã xuất hiện ở nhà hàng, chạy đến bên cạnh gã đó. Hai người họ đang kính rượu một ông già có vẻ là sếp lớn. 

Uống xong, hắn ta dìu vợ tôi ngồi xuống, lấy khăn ướt lau tay cho vợ tôi. Rồi hắn gắp đồ ăn, rót nước lọc cho cô ấy và ôm vai vợ tôi thì thầm điều gì đó. Hành động chăm sóc, hôn môi vợ tôi không khác gì những người đang yêu nhau và lịch sự tới mức tôi nghĩ bất kỳ người đàn bà nào cũng phải xiêu lòng. Nhìn thấy cảnh thân thân mật như thế, tôi choáng váng và đau đớn hơn khi nghĩ tới giả thuyêt vợ tôi và hắn ta chắc chắn đã ngủ với nhau rồi. Thực sự lúc nhìn cảnh tượng đó, tôi chỉ muốn lao ra cho 2 kẻ giả nhân nghĩa đó một trận nhưng không hiểu sao chân tôi lại không thể nhúc nhích. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm sang chiếc bàn có vợ tôi và gã bạn thân của cô ấy đang âu yếm nhau, cười nói hả hê. Tôi thấy nhục nhã, ê chề và pha chút hèn nhát, thấm thía niềm đau của một kẻ ngốc.

Đến lúc này thì tôi hiểu cả hai người đó đã lừa dối tôi. Thủ đoạn khiến tôi cảm thấy quá cao tay và đáng ghê tởm. Một người đàn ông sẵn sàng đóng giả là gay để được gần gũi người mình yêu. Một người vì người mình yêu mà lừa chồng, gạt con, để hắn quang minh chính đại bước vào nhà tôi. Tôi có nên cao thượng tác thành cho hai kẻ đó không? Hay vạch trần sự tình cho ầm ĩ lên để làm tổn thương cả hai người đó?

Chia sẻ