Gật đầu làm vợ 4 trong gia tộc siêu giàu, nữ vũ công đổi đời trong chớp mắt vì lựa chọn cao tay và câu nói "vả mặt" bà 2 khi đối đầu!

Ca Ca,
Chia sẻ

Từ một cô gái nghèo khổ, Lương An Kỳ vươn mình trở thành tỷ phú và trở thành người có quyền lực lớn trong gia tộc giàu có bậc nhất Hong Kong.

Thế giới hào môn luôn chứa đựng nhiều điều bí mật. Đàn ông Hong Kong thế hệ cũ được phép cưới nhiều hơn 1 vợ. Cũng vì vậy mà nhiều nhà giàu xảy ra "sóng gió gia tộc".

Với gia tộc của Vua sòng bạc Hong Kong Stanley Ho Hà Hồng Sân thì người phụ nữ được ông tín nhiệm, sát cánh đó chính là bà Tư Lương An Kỳ.

Đây chính là người vợ cuối cùng của ông Hà và đồng thời được xuất hiện nhiều nhất bên cạnh ông và lãnh những trọng trách quan trọng.

Gật đầu làm vợ 4 trong gia tộc siêu giàu, nữ vũ công đổi đời trong chớp mắt vì lựa chọn cao tay và câu nói nhẹ nhàng "vả mặt" bà 2 khi đối đầu! - Ảnh 1.

Người phụ nữ xuất thân nghèo khó và bước ngoặt đổi đời

Bà Lương An Kỳ tên thật Huyên Vỹ Linh có xuất thân nghèo khó tại Quảng Đông. Cha bà mất năm bà 14 tuổi đẩy gia đình vào cảnh khốn khó hơn nhiều. Khi đó, bản thân bà dù còn nhỏ tuổi nhưng bắt đầu ra ngoài đi làm kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Vì được học nhảy múa từ nhỏ và có khả năng thiên bẩm nên chẳng mấy chốc bà đã thành vũ công trong một đoàn văn công.

Công việc này tồn tại được vài năm cho đến khi một tai nạn cướp đi sự nghiệp nhảy múa. Bà quyết định mang đúng 8 NDT (hơn 26 nghìn đồng) qua Macau tìm việc làm.

Gật đầu làm vợ 4 trong gia tộc siêu giàu, nữ vũ công đổi đời trong chớp mắt vì lựa chọn cao tay và câu nói nhẹ nhàng "vả mặt" vợ 2 khi đối đầu! - Ảnh 1.

Chân dung Lương An Kỳ.

Khi đó, bà nghĩ đến việc kinh doanh để mong mỏi đổi đời. Tuy nhiên không có vốn, bà quyết định đổi tên thành Lương An Kỳ như một cách thử tìm vận may rồi bắt đầu kiếm việc.

Để có tiền kinh doanh, Lương An Kỳ bắt đầu làm giáo viên dạy vũ đạo, làm thủ quỹ sòng bạc và vài công việc khác nữa. Sự chăm chỉ không biết mệt mỏi qua từng ngày giúp bà có một số vốn nho nhỏ.

Những năm đó, ở Macau mọi người đều thích nhảy múa. Giới giàu có lại càng coi đây là điều cần có trong các cuộc giao lưu. Lương An Kỳ dạy khiêu vũ đã quen với Hà Hồng Triển và Đinh Dục Chiêu, em trai em dâu của Vua cờ bạc Hà Hồng Sân.

Bên cạnh đó, bà cũng nhắm vào đầu tư bất động sản. Đến năm 1986, Lương An Kỳ đã có trong tay 3 căn hộ ở Macau và 1 căn hộ tại Hong Kong nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi.

Năm 1986, Hà Hồng Triển mở tiệc và mời anh trai Hà Hồng Sân đến dự. Khi đó Stanley Ho đã có 3 bà vợ nhưng họ đều bận rộn, Đinh Dục Chiêu quyết định nhờ Lương An Kỳ làm bạn nhảy của anh chồng.

Chính buổi nhảy múa đó đã khiến cặp đôi gặp nhau và Hà Hồng Sân nảy sinh tình cảm với Lương An Kỳ.

Gật đầu làm vợ 4 trong gia tộc siêu giàu, nữ vũ công đổi đời trong chớp mắt vì lựa chọn cao tay và câu nói nhẹ nhàng "vả mặt" vợ 2 khi đối đầu! - Ảnh 2.

Lương An Kỳ và Hà Hồng Sân.

Ông Hà sau đó quan tâm đến cô gái làm công họ Lương rất nhiều. Ông khuyên bà đi học tập thêm rồi từ từ cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Bản thân ông cũng duy trì việc Lương An Kỳ là bạn nhảy duy nhất. Mối quan hệ của cả hai tốt đẹp như vậy và đến lúc Hà Hồng Sân cầu hôn Lương An Kỳ.

Bà xin 2 ngày suy nghĩ vì có nhiều điều lo lắng xung quanh việc này. Tuy nhiên, Vua cờ bạc đã đưa ra nhiều lời hứa hẹn, đồng thời nói rằng bà là người tình cuối cùng của ông. Sau 2 ngày, Lương An Kỳ đồng ý trở thành bà Tư.

Gật đầu làm vợ 4 trong gia tộc siêu giàu, nữ vũ công đổi đời trong chớp mắt vì lựa chọn cao tay và câu nói nhẹ nhàng "vả mặt" vợ 2 khi đối đầu! - Ảnh 3.

Hà Hồng Sân khi còn trẻ.

Lựa chọn cao tay ngay từ sau hôn lễ

Sau khi kết hôn, bà Tư Lương An Kỳ từng ngày thể hiện sự cao tay của bản thân. Những tính toán giúp bà sớm vượt mặt cả 3 người vợ đầu tiên của chồng.

Đầu tiên chính là sự lựa chọn khi ông Hà Hồng Sân hỏi bà sẽ như các bà vợ cũ là ngồi nhà nhận số tiền lớn tiêu vặt hàng tháng hay ra ngoài học việc kinh doanh. Với lựa chọn thứ 2, bà sẽ không có khoản tiền tiêu vặt khủng 100 nghìn đô Hong Kong mỗi tháng (hơn 300 triệu đồng).

Lúc đó, bà Lương An Kỳ quyết định lựa chọn học hỏi và kinh doanh với chồng. Vậy là từ một người vợ cứ ngỡ mặc định ở nhà, bà được xuất hiện bên cạnh ông nhiều nhất và tham gia hàng loạt lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn.

Gật đầu làm vợ 4 trong gia tộc siêu giàu, nữ vũ công đổi đời trong chớp mắt vì lựa chọn cao tay và câu nói nhẹ nhàng "vả mặt" vợ 2 khi đối đầu! - Ảnh 4.

Lương An Kỳ có những sự lựa chọn cực kỳ thông minh.

Sự thông minh, nhanh trí và khéo léo của bà Tư khiến ông Hà quyết định giao cho bà quản lý sòng bạc lớn nhất Macau. Đây là điều mà 3 người vợ trước không thể có được.

Cũng vì điều này, Lương An Kỳ tự đưa mình lên ngang hàng chồng. Các cuộc trò chuyện của họ không chỉ xoay quanh chuyện nhà mà còn là việc kinh doanh, chuyện xã hội. Bởi vậy, gần như lúc nào hai vợ chồng cũng sát cánh bên nhau.

Bên ngoài là "cánh tay phải" của chồng, trong nhà bà Tư cũng thể hiện được sự cứng rắn cần thiết. Ban đầu khi bà về nhà chồng thì bị bà Hai Lam Quỳnh Anh khinh ra mặt vì xuất thân nghèo khổ, không xứng đáng.

Bà Hai mỉa mai thẳng thừng: "Thông Tý Viên Hầu làm sao mà so được với Tề Thiên Đại Thánh".

Con gái bà Hai cũng khinh thường vợ mới của cha: "Bà Ba, bà Tư cái gì, chỉ là do truyền thông thổi phồng. Họ chỉ là bạn gái của cha tôi thôi".

Lương An Kỳ biết được những điều đó, nhẹ nhàng đáp lại: "Bà Hà chỉ có 1 mà thôi (ý chỉ "bà cả" Lê Uyển Hoa). Tôi nghĩ cô ta (bà hai) đang ở thời mãn kinh, uống lộn thuốc, bệnh tâm thần nên mới nói bậy bạ.

Tề Thiên Đại Thánh có bản lĩnh đến mấy thì cũng không bay ra được Ngũ Chỉ Sơn của Như Lai Phật Tổ".

Sự nhẹ nhàng mà sâu cay này khiến tất cả đều hiểu bà Tư không phải quả hồng mềm dễ bóp. Với những gì thể hiện về sau, bà Tư lại càng dần vươn mình, trở thành người phụ nữ được trọng vọng nhất cạnh Vua sòng bạc.

Gật đầu làm vợ 4 trong gia tộc siêu giàu, nữ vũ công đổi đời trong chớp mắt vì lựa chọn cao tay và câu nói nhẹ nhàng "vả mặt" vợ 2 khi đối đầu! - Ảnh 5.

Hà Hồng Sân cùng bà Tư và con trai của họ.

Từ một người phụ nữ nghèo khổ có xuất thân kém cỏi, bà Tư Lương An Kỳ từng bước vươn lên và nhận được toàn bộ tình yêu của chồng.

Năm 2004, Lương An Kỳ đã được xếp thứ 35 trong "Top 100 phụ nữ quyền lực nhất Trung Quốc" và năm 2018, bà xếp thứ 22 trong Forbes Hong Kong "Top 50 người giàu nhất".

Từ một cô gái nghèo khổ, Lương An Kỳ vươn mình trở thành tỷ phú và trở thành người có quyền lực lớn trong gia tộc giàu có bậc nhất Hong Kong.

Nguồn Sohu, QQ

Chia sẻ