Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như "át chủ bài" ở Thần tượng Bolero

Shindo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Thầy giáo 8X với ngoại hình sáng sân khấu - Triều Quân đang được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch của "Thần tượng Bolero".

Sở hữu vẻ ngoài sáng sân khấu cùng giọng hát cuốn hút, thầy giáo aerobic Triều Quân được đánh giá là một trong những thí sinh mạnh nhất Thần tượng Bolero 2017. Ngay khi mới xuất hiện trên sân khấu, Triều Quân đã hạ gục hoàn toàn 4 vị huấn luyện viên: Ngọc Sơn, Lệ Quyên, Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng bởi dáng vẻ tự tin trong lúc thể hiện bài hát Vó ngựa trên đồi cỏ non.

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 1.

Thầy giáo 8X điển trai - Triều Quân

Phấn khích với màn trình diễn của Triều Quân, Quang Lê - Ngọc Sơn thậm chí còn rời khỏi ghế nóng để hát cùng nam thí sinh. Dù chưa một lần tập luyện nhưng với sự phân chia câu hát hợp lý, Ngọc Sơn - Triều Quân - Quang Lê đã tạo nên bản tam ca độc đáo. Kết thúc phần trình diễn, Lệ Quyên liền tuyên bố: "Em về đội của chị, em sẽ là con át chủ bài miền Nam, chị thích sự rõ ràng và cột hơi chắc của em. Em điều khiển được cột hơi, muốn đặt câu ở đâu thì nó ở đó, chị thích em". Trong khi đó, Quang Lê - Ngọc Sơn - Đàm Vĩnh Hưng lại bộc bạch rằng sự điềm tĩnh, tự tin của Triều Quân chính là điểm cuốn hút người xem đặc biệt. Tuy được các huấn luyện viên săn đón nhưng cuối cùng Triều Quân lại về đội Lệ Quyên. Nam thí sính hứa hẹn sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trên đường đua chinh phục ngôi vị Quán quân Thần tượng Bolero.

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 2.

Triều Quân được Lệ Quyên đánh giá là "át chủ bài" tại "Thần tượng Bolero" năm nay

Chững chạc, đạo mạo trên sân khấu là thế nhưng ngoài đời thực, Triều Quân lại là chàng trai trẻ trung, vui vẻ. Nói về lý do tham gia Thần tượng Bolero năm nay, thầy giáo 8X bộc bạch: "Tôi có biết đến thông tin cuộc thi từ năm ngoái. Lúc đó đã tính đăng ký rồi mà trễ quá, chương trình không nhận thí sinh nữa. Xem trên TV thấy mọi người thi thì tôi thích lắm. Vậy là nhất quyết năm nay sẽ thi. Lúc lên sân khấu hát bài "Vóc ngựa trên đồi cỏ non", tôi cũng run lắm. Đây là ca khúc mà anh Minh Vy - giám đốc âm nhạc của chương trình đã lựa chọn cho tôi. Tôi bồn chồn, lo lắng sợ rằng mình hát mà chẳng có vị huấn luyện viên nào bấm chọn. Nếu chuyện này xảy ra thật chắc là tôi quê lắm. Dù gì mình cũng từng đi hát ở một số nơi. Giờ đi thi mà rớt thì xấu hổ cực kỳ luôn. Vì lo sợ chuyện này nên lúc ghi hình, tôi chẳng dám nói với nhiều người. Có bạn bè bảo là để đi thi cùng tôi cho bớt run, tôi cũng từ chối vì ngại. Mình kêu mọi người đi cùng, thông báo rùm beng, lỡ không có gì thì chẳng biết tính làm sao (Cười)".

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 3.

Nói về chuyện hào hứng hát thi cùng Ngọc Sơn - Quang Lê nhưng cuối cùng lại chọn về với đội Lệ Quyên, Triều Quân cũng vui vẻ cho biết: "Trong hậu trường quay phỏng vấn, tôi cũng đã nói là nếu được các huấn luyện viên nhấn nút, tôi vẫn muốn về đội chị Quyên. Cái này như duyên vậy đó, khó lý giải được. Trong hậu trường ngày hôm đó có 1 bàn thờ tổ. Khi tôi đứng thắp nhang lẩm bẩm khấn là mong được chọn vào vòng trong, chị Lệ Quyên đã vô tình đi ngang qua. Nhìn tôi lấm lét có vẻ bồn chồn, chị Quyên mới động viên rằng cố gắng lên, không sao đâu, phải là chính mình thì mới hát tốt nhất được. Cảm giác lúc đó vui lắm, giống như kiểu được thần tượng động viên tinh thần nên mình cũng vui vẻ và thoải mái hơn".

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 4.

"Tôi cũng có nghĩ tới chuyện, nếu không được chị Quyên chọn thì sẽ làm như thế nào? Tôi đặt phương án "dự phòng" là về với đội anh Đàm Vĩnh Hưng. Vì phong cách trình diễn của anh Hưng rất cuốn hút, bao nhiêu năm hoạt động trong showbiz, anh Hưng luôn giữ vững phong độ, tôi nghĩ nếu vào đội anh thì cũng sẽ được học hỏi rất nhiều. Nhưng khi ra sân khấu hát, may mắn được cả 4 vị huấn luyện viên ưu ái. Tôi mới quyết định về đội chị Quyên luôn. Đến nay thì vẫn rất hài lòng với quyết định này. Chị Quyên là huấn luyện viên rất tận tâm, luôn tâm lý trò chuyện và hỗ trợ nhiều thứ cho tôi. Dù đội chị Quyên có rất nhiều thí sinh mạnh, nhưng tôi cũng không bao giờ hối hận vì đã là học trò của chị".


Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 6.

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 5.

Triều Quân cho biết, anh đến từ vùng đất Bình Thuận. Những năm đầu mới vào Sài Gòn, Triều Quân theo học chuyên ngành du lịch. Sau khi tốt nghiệp, anh đã làm công việc này được 1 thời gian. Nhưng vì tính cách không thích gò bó, lại bởi "cái máu" ca hát nó đã ăn sâu trong người, Triều Quân mới bỏ nghề du lịch để chuyển sang đi hát phòng trà. Mạo hiểm đánh cược canh bạc cuộc đời, Triều Quân đã gặp không ít khó khăn. Vì thân cô thế cô ở Sài Gòn hoa lệ, lại chẳng có bất cứ mối quan hệ dây mơ rễ má nào trong giới showbiz, song Triều Quân vẫn kiên trì theo đuổi nghiệp cầm ca: "Không ai muốn mình sống trong sự vô chừng cả. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung. Tôi hiểu rõ giá trị của đồng tiền và những ngày nghèo khổ nó cay đắng thế nào. Chấp nhận theo nghề hát, bỏ công việc du lịch ổn định là một quyết định rất lớn. Nhưng tôi không thể đi làm du lịch được vì quá o ép thời gian".

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 7.

"Những ngày đầu, khổ lắm. Không có mối quan hệ, cát xê ca hát cũng chẳng cao, phải chật vật theo đuổi nghề. Sau vài năm, mọi thứ mới tốt dần lên. Tính tới thời điểm hiện tại thì tôi đã theo nghề hát này được 5 năm. Tôi được một số người bạn giới thiệu show đi diễn vào ban đêm. Rồi ban ngày làm thêm công việc dạy aerobic cho các bé nhỏ, dạy guitar cho các bạn có đam mê ca hát như tôi. Đến nay thì mọi thứ tốt đẹp, tôi chẳng những có thể tự lo cho bản thân mà còn dư chút ít phụ giúp ba mẹ. Cuộc sống không đến mức quá hoàn hảo nhưng cũng thoải mái và vui vẻ. Vì bây giờ, tôi được làm việc mình yêu thích".

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 8.

Từ sau khi gây sốt ở Thần tượng Bolero, Triều Quân cũng tự nhận thấy bản thân có nhiều sự thay đổi. Tuy nhiên, anh chàng lại tỏ ra khá ngại ngùng khi được khen ngợi bằng mỹ nữ "thầy giáo hotboy". Chàng trai 8X chia sẻ: "Rất là vui khi tự nhiên có bao nhiêu người vào facebook kết bạn, nhắn tin, gọi điện cho mình. Mọi người động viên tôi phải cố gắng thi thật tốt. Rồi còn khen là thầy giáo hotboy, ứng viên sáng giá này kia. Thật sự, các thí sinh của "Thần tượng Bolero" năm nay đều rất giỏi. Tôi không dám tự nhận mình là hay nhất, cũng chẳng dám nói mình đẹp trai hay sáng giá này kia. Tôi đơn giản chỉ đang đứng trên sân khấu, làm cái điều mà bao năm qua vẫn thường ấp ủ, đó là một lần chứng tỏ năng lực của mình".

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 9.

"Hồi trước khi thi "Thần tượng Bolero", tôi có từng thi "Vietnam Idol" nhưng đã bị rớt. Cách đây ít lâu, cũng có tham gia chương trình truyền hình "Hát cùng ngôi sao", mà cũng chỉ là vui vui thôi, không có mang yếu tố chuyên nghiệp. "Thần tượng Bolero" là sân khấu lớn đầu tiên tôi được đứng. Dù cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm khi đi hát phòng trà rồi, nhưng thấy mấy anh chị Ngọc Sơn, Lệ Quyên, Quang Lê ngồi đó, tôi vẫn sợ lắm".

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 10.

Nói về những chuẩn bị cho vòng thi sắp tới, Triều Quân cũng không ngại ngần bộc bạch: "Tôi vẫn đang tập hát hằng ngày. Lúc thì tập cùng chị Lệ Quyên, khi thì tập với mấy anh chị trong đội ngũ của ban tổ chức. Ngoài tập hát, tôi cũng có luyện thêm kỹ năng biểu diễn, lấy số đo hình thể để may trang phục. Hồi xưa đi hát lót cái gì cũng phải tự chuẩn bị, bây giờ có chị Lệ Quyên và ekip lo lắng cho, cũng thấy vui vui. Tôi nghĩ, vấn đề quan trọng bây giờ là phải tự tin và thuộc bài. Những chỗ hát chưa tốt, luyến láy chưa hay của tôi cũng được chị Lệ Quyên sửa cho từng chút một. Ở một cuộc đua khốc liệt như "Thần tượng Bolero", nếu không vững tinh thần thì sẽ rất dễ dàng bị các đối thủ khác qua mặt".

Gặp thầy giáo 8X điển trai, được Lệ Quyên xem như át chủ bài ở Thần tượng Bolero - Ảnh 11.

Nói về các đối thủ sắp phải đối mặt, Triều Quân chia sẻ thêm: "Trong đội chị Lệ Quyên, người làm tôi ấn tượng và cảm thấy nể nhất là bạn Ý Linh. Ý Linh có một cái gì đó rất cuốn hút, xem cô ấy hát tôi cũng thấy chộn rộn trong lòng. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn. Tôi tìm kiếm cảm giác tự tin trên sân khấu đã rất lâu rồi. Tôi cũng đã lỡ nhiều cơ hội, lần này tôi hi vọng mình làm thật tốt để có nền tảng hoạt động nghệ thuật sau này. Tôi mong rằng mọi người sẽ luôn ủng hộ Triều Quân, dù rằng tôi vẫn đang còn là một cái tên rất mới ở sàn đấu này".

Chia sẻ