Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày

H.Thanh,
Chia sẻ

4.500km, 21 ngày rong ruổi qua 9 nước Châu Âu cùng hai bạn nhỏ chưa đầy 5 tuổi, cuộc hành trình tưởng chỉ có trên phim của gia đình ông bố Hà Nội khiến ai ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Gác lại công việc và mọi bộn bề lo toan của cuộc sống, lên kế hoạch cho một chuyến đi "phượt" kéo dài đến gần tháng trời, đặt chân đến khắp các nẻo đường Châu Âu xa xôi, chỉ nghe đến chặng đường ấy thôi đã khiến nhiều người mơ ước, ghen tỵ nhưng cũng thầm nghĩ "đó chỉ là mơ ước xa xôi". Khoảng 10 năm cách đây, khi còn là sinh viên ở Châu Âu, ngồi ngắm nhìn những khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ nơi đây, anh Vũ Minh Trà (sinh năm 1986, hiện đang sinh sống ở Hà Nội) đã từng mơ về một ngày khi lập gia đình sẽ thực hiện một chuyến đi như thế. Và dịp tháng 5 vừa qua, hơn cả 1 giấc mơ, ông bố 2 con đã một mình lái 4.500km đưa hai bé Hip (1,5 tuổi) và bé Hope (4,5 tuổi) cùng vợ là chị Trần Hải Yến đặt chân đến 9 quốc gia, với những trải nghiệm lên rừng, xuống biển, thậm chí là cho các con đạt được cả giấc mơ thấy tuyết trắng giữa mùa hè...

Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 1.

Hành trình vòng quanh Châu Âu trong 21 ngày được ghi lại bằng những hình ảnh đẹp như mơ.

Chuyến đi phượt mang tên Babyhop's roadtrip được vợ chồng anh Minh Trà lên kế hoạch từ khoảng 6 tháng trước như làm visa, làm hộ chiếu cho con và lên chi tiết lịch trình trong vòng 1 tháng. Anh đã chọn thời điểm bắt đầu cuộc hành trình đến miền cổ tích vào tháng 5 khi thời tiết Châu Âu bắt đầu ấm áp lên, hoa đua nhau khoe sắc.

Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 3.

Lên đỉnh Mt.Titlis (Thụy Sỹ). Hope Hip sẽ không thể nào quên lần đầu được chạm, nếm, liếm, đi trên tuyết, được nặn ông già tuyết với củ cà rốt và 2 quả cherry đã chuẩn bị sẵn.

Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 4.

Giấc mơ tuyết trắng giữa mùa hè ở Titlis (Thụy Sỹ).

Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 5.

Bữa trưa của cả gia đình ở Monaco - Como.

Lịch trình và các địa điểm được vợ chồng anh đưa vào danh sách kế hoạch phù hợp với gia đình, đặc biệt là cho các bạn nhỏ. Không quá nhiều những thành phố lớn đông đúc, mà tập chung vào những ngôi làng nhỏ đậm chất Châu Âu hay những trải nghiệm đặc biệt mà ở Việt Nam không thể có (Disneyland, tuyết ở Thụy Sỹ, hái dâu tây ở Đức...)

Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 6.

Vẻ đẹp của Annency (Pháp) làm say đắm lòng người nên nhà babyhop đã nán lạithêm một ngày nữa và book một căn nhà trên núi.

Ngôi nhà lãng mạn trên núi ở Annency.

Babyhop's roadtrip được bắt đầu bằng chuyến bay Hà Nội - Berlin (Đức). Và từ đây, thay vì di chuyển bằng các phương tiện công cộng, anh Minh Trà đã chọn phương án thuê xe tự lái đưa 2 bé Hip, Hope cùng vợ rong ruổi khắp các cung đường đầy nắng gió và đẹp như lạc vào miền cổ tích của Châu Âu. Chuyến đi kéo dài suốt 21 ngày liên tiếp, ông bố 2 con đã cùng gia đình đặt chân đến Đức, Bỉ, Pháp, Áo, Hà Lan, Thụy Sỹ... Cũng có khi các con được ngụp lặn bể bơi khách sạn, khi lại được sống cùng người dân địa phương trải nghiệm các phong tục tập quán của người dân Châu Âu và có khi là qua đêm tại một căn lều trên núi cao...

Trong vô số những cung đường đã lái xe qua, có một trải nghiệm cho các con mà anh Minh Trà đặc biệt ấn tượng, đó là khi cả nhà ngủ lại ở một căn lều trên núi ở vùng Annecy nước Pháp, không điện, không wifi, chỉ cả nhà quây quần bên nhau quanh bếp sưởi, giữa thiên nhiên rừng núi: "Thực sự đây là kỷ niệm khó quên của gia đình mình vì lúc đầu vợ mình khá lo lắng cho bọn nhỏ, nhưng sau cuộc hành trình, đây lại nơi mà cả nhà thấy đẹp và ấn tượng nhất. Hai đứa trẻ ngủ rất ngon trong lều, như trong truyện cổ tích mà chúng thường đọc".

Trải nghiệm lái thuyền trên hồ nước Annecy (Pháp).

Anh Minh Trà tâm sự, hai bạn nhỏ Hip và Hope vốn đã được đi du lịch từ rất nhỏ (chỉ khoảng 6 - 7 tháng tuổi), và cũng trải nghiệm đủ loại phương tiện từ ô tô, tàu hỏa, máy bay, vậy nên với chuyến đi dài ngày này, hai bé đã có cơ hội chơi với cừu, ngắm thiên nga, đi nghịch tuyết, hái dâu... mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Lịch trình di chuyển liên tục nhưng trộm vía, cả hai đã luôn vui vẻ, khỏe mạnh, không phải dùng đến 1 viên thuốc, thậm chí còn khỏe hơn cả bố mẹ.

"Miễn là có sự chuẩn bị chu đáo và kĩ lưỡng thì việc đưa con đi dài ngày cũng không có gì đáng lo ngại. Mỗi lần đi là con được học hỏi, khám phá, được mở mang tầm nhìn... Như sau chuyến đi vừa qua, các con chắc chắn sẽ có niềm yêu thích động vật, thiên nhiên hơn và có hứng thú khám phá những điều thú vị của thế giới xung quanh hơn. Bé nhỏ nhà mình thì bạo dạn hơn, nói nhiều hơn, đặt câu hỏi nhiều hơn vì nhìn thấy nhiều điều mới lạ. Bé lớn thì cảm nhận rõ nhiều điểm đến thú vị trong chuyến đi. Đi đâu cũng nhớ mua quà cho các bạn, ông bà, anh em ở nhà. Rõ ràng các con đã trưởng thành hơn rất nhiều", anh Minh Trà cho biết.

Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 9.

Khung cảnh lãng mạn không khác gì chốn thiên đường.

Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 10.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 11.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 12.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 13.

Chiếc xe đồng hành trên các cung đường của gia đình anh Mạnh Trà.

Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 14.

Hip - Hope lần đầu được tận mắt thấy nhiều con vật trước đây chỉ được biết qua sách, ảnh.

Với lịch trình đã được lên kế hoạch vô cùng chi tiết, hợp lý, anh Minh Trà tiết lộ, tổng cộng chuyến đi của gia đình anh (2 người lớn, 2 trẻ con), bao gồm cả vé máy bay, quà cáp, bảo hiểm sức khỏe... chi phí chưa đến 150 triệu đồng, ít hơn cả dự kiến ban đầu. "Việc cả gia đình đi du lịch Châu Âu cũng như bất kì đâu không khó và tốn kém như mọi người thường nghĩ. Hy vọng rằng Babyhop's roadtrip của gia đình mình sẽ tiếp thêm động lực và cảm hứng để nhiều người "xách con lên và đi", đưa con đến mọi miền thế giới để khám phá những điều mới mẻ", ông bố 2 con chia sẻ.

Cùng ngắm thêm những bức ảnh và clip tuyệt đẹp trong chuyến đi của hai bé Hip Hope cùng bố mẹ:

Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 15.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 16.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 17.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 18.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 19.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 20.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 21.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 22.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 23.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 24.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 25.
Gặp ông bố một mình lái xe 4.500km đưa 2 con và vợ chu du 9 nước Châu Âu trong 21 ngày - Ảnh 26.

Hip - Hope ngắm những con bò đang tung tăng gặm cỏ.

Một trong những cảnh đẹp trên cung đường nước Pháp.

Kinh nghiệm cho trẻ nhỏ đi chơi Châu Âu dài ngày

- Chuẩn bị đồ dùng và vật dụng thiết yếu:

1. Quần áo: Thời tiết tháng 5 ở Châu Âu buổi sáng vẫn còn hơi lạnh, trưa và chiều nắng ấm, tối trời lạnh dần, tầm 15-30 độ. Thế nên quần áo mặc là phải cởi được dần dần. Sáng mặc áo khoác ấm, đi tất đầy đủ. Trưa nóng sẽ cởi dần, diện váy vóc sau. Quần áo mang đi cũng không cần quá nhiều. Trên đường đi đến các thành phố, có thể vào tiệm giặt là tự động (laundry services).

2. Thuốc: Chuẩn bị thuốc tiêu chảy, thuốc tăng cường sức đề kháng, thuốc hạ sốt, băng ergo, hút mũi, máy đo nhiệt độ.

3. Đồ ăn: Do đi roadtrip nên nhà mình chuẩn bị cả nồi cơm điện, nồi đun nước, nồi luộc rau kiêm nấu mì. Hoa quả thì trên đường đi cứ vào siêu thị mua sắm.

4. Đồ dùng trên đường:

+ Thời tiết châu Âu rất khô nên mọi người nhớ mang kem dưỡng ẩm, kem chống nắng cho bé.

+ Sắm một túi giữ nhiệt 21L (có loại to hơn 37L) đựng rất tiện, giữ được đồ ăn, kể cả kẹo bánh, hoa quả, socola cũng vô tư.

+ Mang theo một chiếc bô để nếu các con có vấn đề gì trên xe là có thể giải quyết được ngay.

+ Khi di chuyển trong các thành phố, không thể tránh khỏi những lúc các bé buồn ngủ và mỏi chân nên xe đẩy và địu là những thứ không thể thiếu.

- Cho trẻ đi ô tô đường dài:

Hip và Hop đã quen đi ô tô ở Việt Nam nên sang đó là ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi ô tô, thắt dây an toàn đầy đủ. Nhà mình chuẩn bị cho mỗi bé một cái gối kê cổ trẻ em để ngủ gật không bị mỏi.

Lúc tỉnh giấc, 2 chị em sẽ được bố mẹ chỉ trỏ cho đủ thứ trên đường. Đói thì có sẵn đồ ăn đựng trong túi giữ nhiệt như bánh mì, cơm, ruốc, pate, bánh gạo, hoa quả,...

Trên đường có thể nghỉ ngơi, dừng chân tại trạm nghỉ hoặc một đồng cỏ xanh mướt cho chạy nhảy, hít thở không khí, rồi sau đó lại lên xe đến điểm đến trong hành trình đã lên sẵn.

Chia sẻ