Gặp người phụ nữ "tâm hồn giản đơn" với niềm đam mê viết sách cho con

Minh Anh,
Chia sẻ

Vừa bận rộn với công việc trên công ty, vừa bận chăm sóc gia đình, con cái nhưng chị Phạm Thị Hoài Anh ngày ngày vẫn cần mẫn với những trang sách viết dành tặng con.

Kể từ khi cô bé Nim chào đời, chị Hoài Anh, đã bắt đầu nhặt nhạnh những câu chuyện của chính cô con gái nhỏ để lưu giữ lại cho con qua những trang sách. Đến khi sinh nhật Nim 4 tuổi, chị đã cho ra 3 cuốn sách và đang viết cuốn sách thứ 4 dành tặng Nim. Mỗi cuốn sách chị viết đều là nguồn cảm hứng cho những người phụ nữ khác trao yêu thương tới con cái và gia đình nhiều hơn, đặc biệt là cuốn sách “Trái tim của mẹ” được chị bắt đầu làm trong vòng hơn 1 năm trước đây để tặng sinh nhật cô con gái.

Gặp người phụ nữ có niềm đam mê đặc biệt với viết sách cho con

Profile

Phạm Thị Hoài Anh

Phụ trách Mẹ - bé của Afamily

Cuốn sách “Trái tim của mẹ” được nhận giải sách tranh giành cho các tác giả Đông Nam Á, giải nhất cuộc thi Samsung KidTime Author Award 20015 (một cuộc thi nằm trong khuôn khổ Asian Festival of Children's Content diễn ra ở Singapore) dành cho các tác giả Đông Nam Á.

Gặp người phụ nữ có niềm đam mê đặc biệt với viết sách cho con
Cô bé Nim hạnh phúc trong vòng tay mẹ trong ngày nhận giải thưởng sách.

Chị Hoài Anh cho biết, ban đầu chỉ định làm sách để tặng sinh nhật con gái khi 4 tuổi và cũng chưa biết sẽ viết gì. “Cho đến cuộc trò chuyện với con gái Nim về trái tim thì trong mình mới hình thành ý tưởng, viết bản thảo hoàn chỉnh về cuốn sách. Từ lúc bắt đầu bản thảo cho đến lúc hoàn thành xong tất cả kéo dài khoảng hơn 1 năm”.

Dù bận rộn với công việc trên công ty, lại đang mang bầu em bé thứ 2, thế nhưng ngày nào chị Hoài Anh cũng dành thời gian để ghi chép lại những câu chuyện về con. “Nếu có thể ghi ngay được thì mình sẽ ghi còn không thì đến buổi tối mình sẽ note lại hôm nay có chuyện nọ chuyện kia, tất cả những điều đó sẽ là tư liệu, lưu lại kỷ niệm cho con. Cũng giống như các cặp bố mẹ khác có cách lưu lại kỷ niệm cho con đó là chụp ảnh hay quay video thì chị chọn cách là viết sách…”.


Gặp người phụ nữ có niềm đam mê đặc biệt với viết sách cho con
Một bức tranh tuyệt đẹp trong cuốn sách "Trái tim của mẹ".

Chị là người phụ nữ có quan điểm về cuộc sống và hạnh phúc rất đơn giản. “Mình may mắn khi chồng có cùng quan điểm với mình. Vợ chồng mình hài lòng với những gì mà mình có và cái ưu tiên hàng đầu bao giờ cũng là thời gian mọi người dành cho nhau. Đặc thù công việc của mình trên cơ quan cũng rất bận rộn nhưng mình nghĩ khi mình đặt thứ tự ưu tiên của mình như thế nào mình sẽ tự biết cách phân bố thời gian cho nó như thế. 

Ví dụ như với người khác ưu tiên số 1 là công việc, nhưng cái ưu tiên số 1 của mình là gia đình, là con, là mái ấm nho nhỏ của mình. Mình nghĩ nó chỉ là sự sắp xếp ưu tiên dựa trên sự lựa chọn của mỗi người và lựa chọn của mình là như thế, mình chọn con cái, gia đình là số 1 thì mình phải từ bỏ nhiều những cái khác để tập trung cho mục tiêu của mình”. Chính vì thế, những câu chuyện trong cuốn sách “Trái tim của mẹ” mà chị Hoài Anh viết cũng vô cùng giản đơn.

Cuốn sách kể về một ngày của 2 mẹ con, từ lúc con được mẹ đánh thức dậy và sau đó 2 mẹ con có công việc trong một ngày với nhau, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi học, rồi khoảnh khắc cô con gái cùng thư giãn với mẹ ở nhà, trồng cây, gieo mầm, 2 mẹ con tắm rửa cho nhau, nấu bữa tối... Cuốn sách là câu chuyện về những hoạt động rất nhỏ như thế và được kể lại qua lời của em bé.

Gặp người phụ nữ có niềm đam mê đặc biệt với viết sách cho con

Gặp người phụ nữ có niềm đam mê đặc biệt với viết sách cho con
Trang sách là nơi chị Hoài Anh lựa chọn để lưu giữ kỉ niệm cho con.

Khi mình gửi bản thảo sách cho một số người nhận xét thì mình có nhận được những lời nhận xét là thông điệp hay nhưng đơn giản quá. Mọi người cho rằng trẻ con cần phải tưởng tượng nhiều hơn, những bức tranh phải bay bổng hơn, sáng tạo hơn nhưng mình suy nghĩ, sự bay bổng mặc dù rất cần thiết cho trẻ nhưng mà có nhiều cách để trao điều đó cho chúng. 

Đối với "Trái tim của mẹ", mình muốn hướng cho con hiểu những niềm vui và hạnh phúc thực sự đến từ rất nhiều điều đơn giản trong cuộc sống hằng ngày. Hạnh phúc của trẻ đến từ những buổi sáng được đi học cùng mẹ, đến từ bữa ăn sáng được mẹ nấu cho, đến từ những cái vỗ tay khích lệ của mẹ khi con đang chơi trong cuộc thi đấu nào đó… ".

Khi mà các con cảm nhận được tình yêu từ những điều đơn giản ấy, nhìn thấy cái vẻ đẹp của những hành động đơn giản đấy thì chúng sẽ yêu thương và trân trọng cuộc sống của chúng hơn. Mình nghĩ đấy mới chính là nền tảng để chúng có thể bay bổng được với sự sáng tạo hay ước mơ, hoài bão nào đó của chúng sau này. Bởi trong bối cảnh mà bố mẹ rất ít thời gian giành cho con nhưng lại nghĩ rằng mình đang phải cố gắng rất nhiều để mang đến cho con nhiều thứ như con được đi du lịch, được đi chỗ này chỗ kia, họ nghĩ rằng là những thứ đấy mới khiến cho trẻ con hạnh phúc thì mình thấy nó hơi sai lầm.

Mình nghĩ cái trẻ con cần là thời gian của bố mẹ dành cho nó, càng nhiều càng tốt, đó là thứ duy nhất nó cần, khi có thời gian rồi thì sự chia sẻ từ cái đơn giản nhất, không màu mè nó mới là món quà quý giá cho trẻ. Đó là cái điều mình muốn gửi gắm trong cuốn sách “Trái tim của mẹ”, chị Hoài Anh tâm sự.

Gặp người phụ nữ có niềm đam mê đặc biệt với viết sách cho con
Quan điểm gia đình là số 1 được thể hiện rõ ràng qua từng trang sách mà chị viết dành tặng con.

Và lý do chị tìm đến với việc viết sách, viết nhật kí giúp con của chị Hoài Anh cũng vô cùng giản đơn: “Mình là người thích ghi chép, quan sát, thích trải nghiệm nhiều cảm xúc, công việc, nhiều ngành nghề khác nhau, thích xem tranh vẽ minh họa cho trẻ con. Mình nghĩ có một công việc giúp mình thỏa mãn được tất cả những cái đó là làm ra một cuốn sách. Và nó chỉ thực sự bắt đầu khi mình có nguồn cảm hứng rất to lớn là bạn Nim. Khi mình sinh con, mình biết mình có thể “xử lý” cái ước mơ của mình như thế nào, bởi câu chuyện trở thành mẹ nó khiến động lực của mình mạnh mẽ và biến thành hành động".

Gặp người phụ nữ có niềm đam mê đặc biệt với viết sách cho con
Là phụ nữ, là một người mẹ chị Hoài Anh dù có bận rộn đến mấy cũng luôn dành thời gian chơi cùng con, ở bên con mỗi ngày.

Với người phụ nữ này, làm sách không phải vì mục đích xuất bản mà làm sách để cho con có thể giữ lại được những kỷ niệm của tuổi thơ. “Sau này lớn lên mình sẽ để con tự làm việc này nhưng trong giai đoạn bé dưới 6 tuổi, con có nhiều mối quan tâm nhưng không thể nhớ hết tất cả mọi thứ thế nên mình rất muốn giữ hộ lại cho con và cách mình chọn để giữ lại hộ con là cất hết nó vào những cuốn sách như thế để sau này con có thể xem lại, đọc lại được và cảm nhận được tình yêu mà mẹ cha, gia đình dành tặng”, người phụ nữ có tâm hồn giản đơn tâm sự.
Chia sẻ