BÀI GỐC Lúc bác sĩ đỡ đẻ tháo khẩu trang, tôi hoảng hốt muốn rời bàn đẻ để về nhà trước nhưng đã muộn, chuyện không thể cứu vãn được nữa

Lúc bác sĩ đỡ đẻ tháo khẩu trang, tôi hoảng hốt muốn rời bàn đẻ để về nhà trước nhưng đã muộn, chuyện không thể cứu vãn được nữa

Tôi và người yêu đã cố gắng dựng một kịch bản cho sau này. Để khi đó, chúng tôi sẽ đến với nhau đường đường chính chính mà không có một rào cản nào. Ai ngờ phút cuối lại bị đổ bể.

2 Chia sẻ

Gặp mẹ người yêu em phải lấy khăn che nửa khuôn mặt, vậy mà vẫn vô tình làm chiếc khăn rơi xuống khiến bác thất kinh la lên

T.T.H.N,
Chia sẻ

Em không muốn đối diện với mẹ anh. Vì biết rằng bác ấy sẽ rất khó chấp nhận một người con dâu như em.

Từ nhỏ, em đã tự ti hơn các bạn cùng trang lứa. Em sinh ra với cơ thể bình thường như mọi người. Chỉ là khuôn mặt của em không xinh đẹp, em có một vết bớt dài trên má. Thuở đi học, em thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Mọi người nói em xấu xí nên xa lánh, thậm chí còn rủ nhau ức hiếp em.

Khi học xong và đi làm, em đã nỗ lực để có thể xin việc ở một công ty lớn. Ở đây, em gặp người yêu hiện tại của mình. Khác với mọi người, anh dường như không quan tâm đến khuyến điểm trên khuôn mặt em. Ngày anh nói lời yêu cũng là ngày em thấy hạnh phúc vô bờ.

Dù đã chính thức yêu nhau nhưng em vẫn chưa muốn ra mắt nhà người yêu. Vì em sợ nhà người yêu sẽ không chấp nhận mình. Cho đến đầu năm nay, khi em nhận lời cầu hôn của người yêu, em mới nghiêm túc nghĩ đến chuyện gặp gỡ bố mẹ anh.

Gặp mẹ người yêu trong thời tiết nóng chảy mỡ, em vẫn phải lấy khăn che nửa khuôn mặt, khi chiếc khăn rơi xuống, bác thất kinh làm rơi cả đồ trên tay xuống đất - Ảnh 1.

Dù đã chính thức yêu nhau nhưng em vẫn chưa muốn ra mắt nhà người yêu. (Ảnh minh họa)

Người yêu em nói bố mẹ anh đều là những người rất hiểu chuyện. Họ sẽ không vì một chút khuyết điểm mà đánh giá con người em. Chỉ là em vẫn chưa có đủ dũng khí để đối diện với hai bác.

Hôm ấy khi em và người yêu đang đi mua đồ trong siêu thị thì bất ngờ gặp mẹ người yêu. Em không biết bác ấy là ai, chỉ đến khi người yêu em gọi: "Mẹ ơi" em mới giật mình quay lại rồi lấy chiếc khăn che mặt vội.

Thấy em cứ cúi xuống, trời nóng mà lấy khăn che mặt, bác ấy lo lắng: "Cháu sao thế, cháu bị ốm à". Em lúng túng nói điều hòa trong siêu thị để nhiệt độ thấp, em thấy lạnh nên mới phải che như thế.

Gặp mẹ người yêu trong thời tiết nóng chảy mỡ, em vẫn phải lấy khăn che nửa khuôn mặt, khi chiếc khăn rơi xuống, bác thất kinh làm rơi cả đồ trên tay xuống đất - Ảnh 2.

Thấy mặt em, bác ấy bối rối đến nỗi làm rơi cả túi đồ xuống. (Ảnh minh họa)

Không ngờ đúng lúc ấy, một đứa trẻ chạy qua va vào em vô tình làm chiếc khăn của em rơi xuống. Em ngẩng mặt lên và chạm phải ánh mắt của mẹ người yêu. Thấy mặt em, bác ấy bối rối đến nỗi làm rơi cả túi đồ xuống. Sau đó bác hỏi con trai vài câu rồi ra về.

Dù không tiếp xúc nhiều nhưng em biết mẹ người yêu không có cảm tình với mình. Bác ấy đi rất nhanh sau đó, và người yêu em cũng không kể lại rốt cuộc về nhà, họ đã nói chuyện gì với nhau. Anh chỉ nói sẽ tìm một ngày nào đó phù hợp để đưa về chào hỏi đàng hoàng. Vậy mà tối qua, bác ấy lại gọi điện cho em và nói hiện tại bác ấy chưa muốn con trai kết hôn.

Các chị ơi, bây giờ em rất buồn. Em muốn vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân nhưng lại không thể đối diện với điều đó. Em có nên chấm dứt khi bác ấy đã yêu cầu như vậy không?

Chia sẻ