Gặp lại người phụ nữ tố cáo bệnh viện nhân bản xét nghiệm gây rúng động xã hội

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nhắc lại những ngày tháng một mình dũng cảm tố cáo vụ nhân bản xét nghiệm gây rúng động trong ngành Y thời gian trước, chị Hoàng Thị Nguyệt không kìm được nước mắt.

Là khách mời và cũng là một tấm gương điển hình trong hội thảo Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng Việt Nam 2014 (VACI -2014) tổ chức ngày 20/5 do Thanh tra chính phủ phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức, chị Hoàng Thị Nguyệt được mời lên bày tỏ quan điểm cũng như kể lại những ngày tháng mệt mỏi khi dũng cảm đứng ra tố cáo những vi phạm không thể chấp nhận được tại BV Đa khoa Hoài Đức.

Gặp lại người phụ nữ tố cáo bệnh viện nhân bản xét nghiệm gây rúng động xã hội 1
Hội thảo có nhiều khách mời là tấm gương điển hình trong việc chống tham nhũng.

Chị Nguyệt bày tỏ: “Là một người làm trong ngành Y, khi phát hiện sự việc như thế tôi không thể lẳng lặng lờ đi. Sau đó chúng tôi cùng làm đơn nhưng ngay khi chúng tôi lên tiếng, Giám đốc bệnh viện đã yêu cầu chúng tôi rút đơn, đồng thời tác động đến các gia đình, người thân để tạo sức ép với chúng tôi".

“Nhưng rất may, khi sự việc diễn ra cũng có ít người đã rút lại đơn kiện thế nhưng bản thân tôi lại vẫn giữ nguyên lập trường của mình”, chị Nguyệt nói thêm.

Trước những bức xúc vì các sai phạm nghiêm trọng trong bệnh viện đa khoa Hoài Đức, Hà Nội, chị Nguyệt và nhiều người khác luôn mong muốn tìm đến một vị quan thanh liêm để đưa sự việc ra ánh sáng. Cũng rất may rằng, sau khi tìm đến cơ quan công an điều tra, chị Nguyệt đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ tận tình của các chiến sĩ công an Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46).

Gặp lại người phụ nữ tố cáo bệnh viện nhân bản xét nghiệm gây rúng động xã hội 2
Chị Hoàng Thị Nguyệt - người hùng trong việc phanh phui vụ việc nhân bản xét nghiệm gây rúng động cả nước.

“Chúng tôi rất trăn trở, lo lắng và không biết mình nên phải làm thế nào. Cuối cùng tôi đã tìm đến các cơ quan báo chí, và rất may chúng tôi gặp được những nhà báo, phóng viên rất nhiệt tình tâm huyết, các anh đã rất lắng nghe, chia sẻ cùng chúng tôi”, chị Nguyệt kể.

 Nói về những khó khăn khi các nhà báo, phóng viên vào cuộc thì chị chia sẻ: “Mặc dù vậy chúng tôi biết, khi làm việc với chúng tôi chính các anh cũng gặp nhiều sức ép. Chúng tôi thấy các anh đã rất bận rộn bởi những cuộc điện thoại gọi đến với nội dung đề nghị, hoặc xin các anh nhà báo, phóng viên đừng nói ra, đừng làm lớn chuyện lên. Nhưng tôi biết các anh đã cương quyết từ chối".

Thực sự chúng tôi rất cảm ơn và khâm phục những nhà báo, phóng viên hết lòng vì công việc chung. Từ khi các phóng viên, nhà báo vào cuộc chúng tôi nhận được sự ủng hộ của toàn xã hội. Cuối cùng vụ việc nhân bản các xét nghiệm của BV Đa khoa Hoài Đức dần dần đưa ra ánh sáng và đưa ra xét xử”.

Kết cho lời phát biểu của mình, chị Nguyệt nói trong nước mắt: “Đối tượng tham nhũng như 1 con bạch tuộc to lớn khủng khiếp, chúng tôi đi đến đâu thì con bạch tuộc vươn tay ra tới đó, khiến chúng tôi trăn trở, lo lắng và hoang mang vô cùng”.

Gặp lại người phụ nữ tố cáo bệnh viện nhân bản xét nghiệm gây rúng động xã hội 3
Bà Lê Thị Thanh Hà cũng là một trong những người quả cảm dùng ngòi bút chiến đấu với tham nhũng.

Chia sẻ với những giọt nước mắt của chị Nguyệt, bà Lê Thị Thanh Hà – PV báo Tuổi trẻ là người cũng từng được biết đến như một điển hình chống tham nhũng khi phát hiện vụ chiếm đoạt tiền bảo hiểm tại BV Chợ Rẫy – TP.HCM cho rằng: “Muốn chống được tham nhũng trước hết phải có bản lĩnh, sau là phải có cái tâm. Trong công cuộc phòng chống tham nhũng của mình, tôi đã từng gặp nhiều bất trắc như bị quăng số điện thoại lên mạng gái gọi, bị người khác dùng tiền để tước đoạt thẻ nhà báo, từng bị can thiệp, thương lượng trong các vụ chống tham nhũng… ".

Chia sẻ