Gặp gỡ với cô gái Olympia

Đinh Liên,
Chia sẻ

Gặp nhà vô địch leo núi năm thứ 11, Ngọc Oanh cười tươi bảo: “Tất cả với em mới chỉ là khởi đầu, con đường dài, rất gian nan vẫn đang ở phía trước.”

Đọc bảng thành tích của cô gái đất Cảng, hẳn ai cũng phải “choáng”. Oanh là học sinh giỏi 12 năm liền, đoạt giải nhì học sinh giỏi hóa thành phố lớp 12, vô địch chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia thứ 11 với giải thưởng 35.000 USD...

Nếu ai tỏ ý khâm phục, thì Oanh chỉ cười ngượng ngịu bảo: “ngay từ lần đầu bước vào cuộc thi, bản thân em nghĩ may mắn là yếu tố vô cùng quan trọng vì không ai có thể có được toàn bộ kho kiến thức vô tận của nhân loại. Việc em giành được vòng nguyệt quế Olympia, ngoài sự nỗ lực của bản thân, sự động viên cổ vũ của gia đình, bạn bè, thầy cô... Và một phần là nhờ “Thần may mắn” đã mỉm cười.”

Ngọc Oanh và giây phút chiến thắng.

Là cô gái đất Cảng đầu tiên giành được vòng nguyệt quế, Ngọc Oanh nhận được nhiều lời chúc mừng, những cái bắt tay động viên, và cả những giọt nước mắt khi em đứng trên bục vinh quang.

Ngôi nhà nhỏ của cô gái Olympia ở Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng luôn chật ních bạn bè, người thân đến chúc mừng, Oanh bảo: “Chiến thắng trong cuộc thi đã đem lại cho em không chỉ cơ hội, mà còn giúp em cảm nhận rõ hơn nữa tình bạn, sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho em. Với em, đó mới thật sự là điều đáng quý.”

Cơ quyên đưa cô gái đến với chiến thắng trong cuộc thi này phải kể đến công đầu của thầy chủ nhiệm lớp. “Thầy gợi ý em nên nộp hồ sơ tham gia cuộc thi, nhưng em đã từ chối. Thầy vẫn kiên trì động viên, và chính thầy là người trực tiếp làm hồ sơ đăng kí cho em, mãi đến lúc nhận đuợc lịch thi, mọi người mới biết em có tham gia cuộc thi này. Ai cũng nhắn nhủ bảo cố gắng. Sự ưu ái và niềm tin của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh cho em.”
 
Oanh luôn bình tĩnh, tự tin vượt qua các câu hỏi.

Bước vào cuộc thi, Oanh thừa nhận mình rất “run”, bởi các bạn cùng chơi đều rất giỏi, nhưng Oanh luôn giữ suy nghĩ học hỏi là chính, nên phần nào em thấy thoải mái hơn, không có quá nhiều áp lực để phải được đỉnh cao trong trận chung kết lần này.

Lần lượt vượt qua các bạn cùng chơi với số điểm khá cao, Oanh giành giải nhất trong cuộc thi và trở thành nhà leo núi vô địch năm thứ 11. Dự định của cô gái trong thời gian tới sẽ tập trung học tiếng Anh để sang Úc du học.
 
Lớp 12A2 trường THPT Tiên Lãng.
 
Mẹ và em gái Oanh.

Bạn bè nhắc đến Oanh thường nói nhiều đến sự khâm phục, cô gái được mệnh danh là “trong mơ cũng thấy công thức hóa học” đã đem lại niềm tự hào cho ngôi trường THPT ở một miền quê nghèo khó.

Ba em bảo, khó khăn mới chỉ bắt đầu, em không nghĩ chiến thắng vừa rồi của mình là điều gì đó quá to lớn, nó chỉ là một bước ngoặt trong cuộc đời của em, tương lai vẫn còn rất dài ở phía trước, em cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Các bạn trẻ có rất nhiều mơ ước, dự định của riêng mình, và em cũng thế. Chúc các bạn luôn tự tin đi theo con đường mình đã chọn, luôn đặt nhiệt huyết, trí tuệ, đam mê của mình để theo đuổi đến cùng con đường đó.”
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ