Gặp gỡ “nữ phiên dịch” 4 tuổi lai Hàn – Việt siêu đáng yêu khiến cộng đồng mạng chao đảo
Học tiếng Việt từ khi còn bập bẹ nói, sở hữu một kho hình ảnh khổng lồ do mẹ chụp… là những điều thú vị ít biết về cô bé phiên dịch viên 4 tuổi Hàn – Việt Jang Jun Seo.
Thời gian vừa qua, rất nhiều đoạn clip siêu dễ thương của cô
bé mang hai dòng máu lai Hàn – Việt có tên Jang Yun Seo (tên ở nhà là Giun Kim
hay Nhím) đã liên tục “khuấy đảo” cộng đồng mạng Việt. Với ngoại hình xinh xắn,
giọng nói trong veo ngọt lịm, Jun Seo đã khiến không ít ông bố bà mẹ trẻ phải
xuýt xoa “ước gì mình cũng sinh được một cô con gái như thế!”.
Một trong những đoạn clip ấn tượng của cô bé lai Hàn – Việt
này là về cuộc đối thoại giữa 3 thành viên trong gia đình Jang Yun Seo, trong
đó chủ yếu các câu chuyện xoay quanh các chủ đề món ăn, vui chơi của cả nhà và
Yun Seo đóng vai trò là một nữ phiên dịch viên nhí giúp bố mẹ trao đổi thông
tin với nhau. Điều khiến mọi người phải bất ngờ đó chính là khả năng ăn nói lưu
loát và phiên dịch trôi chảy của cô bé 4 tuổi này thậm chí còn vượt xa nhiều
người lớn.
Phiên dịch viên 4 tuổi Jang Yun Seo
Đoạn clip dài 5 phút đã nhanh chóng nhận được hàng trăm
nghìn lượt thích và chia sẻ chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện trên mạng
internet. Được biết, toàn bộ các clip về cuộc sống của Yun Seo do chính mẹ của
em đăng tải trên trang cá nhân với mục đích lưu giữ làm kỷ niệm, nhưng không ngờ
lại được mọi người quan tâm nhiều đến như vậy.
Liên hệ với người thân của Jang Yun Seo, được biết cô bé
đáng yêu này là kết quả của một mối tình “xuyên biên giới” giữa Hàn Quốc và Việt
Nam. Mẹ bé là chị Ngô Thị Thu Hiền, 27 tuổi, hiện đang làm quản lý cho một quán
café của gia đình. Bố của Yun Seo là anh Jang Huyn Chul, hiện đang là chủ một
phân xưởng may tại thủ đô Seoul. Bé Yun Seo hiện đang được mẹ cho đi nhà trẻ.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng theo nhận xét của mẹ thì Yun Seo rất thông minh, nhanh
nhẹn và sống tình cảm. Có một chi tiết thú vị là Yun Seo tuy chỉ 4 tuổi nhưng
đã sở hữu một kho hình ảnh kỷ niệm khổng lồ về mọi khoảnh khắc ngộ nghĩnh của
cô bé hàng ngày và do mẹ đích thân chụp.
PV đã có cuộc trò chuyện với chị Ngô Thị Thu Hiền để biết
thêm những câu chuyện thú vị nho nhỏ về “nữ phiên dịch viên” 4 tuổi hiện đang
làm mưa làm gió cộng đồng mạng Việt Nam này!
Chào chị Hiền! Thời
gian qua, thông tin và hình ảnh của Yun Seo được nhiều người trên mạng rất quan
tâm, cảm giác của chị thế nào trước sự nổi tiếng đầy đột ngột của con?
- Điều đó làm cho mình và ông xã cảm thấy rất bất ngờ. Cũng
giống như các video clip khác, mình và ông xã quay lại những khoảnh khắc của
con chỉ với mục đích ghi lại và lưu giữ những kỷ niệm thơ ấu của Nhím mà thôi.
Thỉnh thoảng có bật lại cho con xem vì bé rất thích khi xem lại những hình ảnh
ngày xưa của mình. Mỗi lúc như vậy, bé thường nói “mẹ ơi, ngày xưa con buồn cười
quá mẹ nhỉ?”.
Có vẻ kể từ sau khi Facebook
cá nhân của chị được nhiều người biết đến, chị cũng chăm đăng clip về con hơn
thì phải?
- Không phải vậy đâu, chắc tại theo thói quen đó ạ. Từ trước
đến nay, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi vợ chồng mình thường quay clip cho con
gái để lưu giữ ký ức tuổi thơ đẹp về con, để mỗi khi con nhìn lại sẽ thấy những
gì mình nên và không nên làm, giải thích những việc không tốt để giúp con sửa đổi.
Dù có được mọi người biết đến nhiều hay không thì thói quen giúp con lưu giữ những
kỷ niệm chắc chắn sẽ không thể thay đổi.
Hai vợ chồng mình quá bận rộn với công việc nên chắc chắn việc cố tình để được nổi tiếng là điều mình không bao giờ mong muốn. Có lẽ qua đây mình nên thay đổi một chút về cách suy nghĩ, giữ lại những clip yêu thương của con cho riêng mình thay vì chia sẻ chúng trên mạng xã hội. Mình cũng giống như các bà mẹ khác, cũng yêu con một cách điên cuồng, nhưng không vì thế mà lấy con ra làm trò vui cho mình.
Yun Seo có một kho hình ảnh khổng lồ do mẹ chụp
Ông xã chị có biết
chuyện con gái nổi tiếng tại Việt Nam không? Anh ấy phản ứng ra sao về việc
này?
- Ba Nhím rất bất ngờ khi thấy clip của con gái được mọi người
quan tâm. Có vẻ như anh cũng rất vui khi thấy được phương pháp dạy con bằng hai
ngôn ngữ mà hai vợ chồng áp dụng từ trước đến nay rất khoa học và hiệu quả.
Chính điều này đã giúp Nhím có thể nói được 2 ngôn ngữ trôi chảy như ngày hôm
nay.
Bé Yun Seo có vẻ
ngoài ngộ nghĩnh và giọng nói dễ thương, đặc biệt là sự biểu cảm đáng yêu không
thua kém gì các diễn viên nhí xứ Hàn. Đây là bản tính bẩm sinh hay là do bố mẹ
tập luyện từ nhỏ?
- Tính cách của bé được như bây giờ là cả một quá trình dài
mà ba mẹ đã giúp bé thay đổi đó ạ! Khi con còn nhỏ thì rất nhút nhát, không
thích tiếp xúc với người lạ nào ngoài bố mẹ và người thân trong gia đình. Để
giúp con hòa nhập hơn, mình đã lên một hàng dài danh sách các hoạt động để giúp
bé thay đổi tính cách từ nhút nhát sang năng động hơn, tự tin hơn.
Tuần nào hai mẹ con cũng gần như “kín lịch” vì những hoạt động
ngoại khóa. Mình thường cho con đến những khu vui chơi dành riêng cho trẻ em,
đi học làm đồ gốm, đi xem kịch, dẫn bé đi đọc sách trong các thư viện dành cho
trẻ em và hầu như những hoạt động nào dành cho các em nhỏ là hai mẹ con đều có
mặt (Cười). Sau một thời gian mình thấy con đã có những thay đổi tích cực như dạn
dĩ, năng động và hoạt bát hơn rất nhiều.
Chị bắt đầu dạy tiếng
Việt cho con từ khi nào?
- Mình bắt đầu dạy tiếng việt cho con khi con được khoảng 1
tuổi. Thực ra, theo như mình nghiên cứu thì khi bé lên 1 tuổi mới bắt đầu dạy tiếng
việt thì coi như đã muộn 1 năm. Bí quyết thì mình không có nhưng mình có sự
kiên trì. Dạy một đứa trẻ học thêm một hay hai ngôn ngữ khác là điều không khó,
khó nhất lại nằm ở người mẹ. Mình thì chọn dạy con tiếng Việt là ngôn ngữ thứ
hai thay vì tiếng Anh, đơn giản vì mình muốn cho bé biết được, nói được tiếng mẹ
đẻ dù hiện tại có đang sinh sống trên đất Hàn Quốc.
Dạy con nói đã là việc
khó, đằng này lại là hai ngôn ngữ song song. Chị đã dùng phương pháp nào vậy?
- Trừ những lúc bé đi học, còn khoảng thời gian 2 mẹ con ở
nhà và gần nhau là thời gian học nói tiếng việt của bé. Nhà mình không lúc nào
ngơi vì tiếng hát hò của hai mẹ con. Con đặc biệt rất thích hát và đọc thơ, nên
mình đã tìm một số bài hát và thơ phù hợp để dạy và giúp bé học thuộc. Ví dụ, một
bài hát mình phải hát đi hát lại nhiều lần để con học theo, dạy bé những từ mới
thông qua các trò chơi. Những lúc bé nói sai mình thường sửa ngay và yêu cầu
con nhắc lại .…
Ở nhà, vợ chồng mình có yêu cầu con mỗi khi ở cạnh ba thì bé
phải nói chuyện bằng tiếng Hàn và ngược lại, khi ở bên mẹ thì bé sẽ giao tiếp
hoàn toàn bằng tiếng Việt. Vợ chồng mình cũng tự tạo cho bé những trò chơi song
ngữ giống như clip “bé làm phiên dịch”, quay lại và bật cho bé xem giống như một
bài kiểm tra.
Bố mẹ của Yun Seo
Bé có hứng thú khi học
tiếng Việt không chị?
- Bé thích tiếng Việt lắm ! Thích nhất là hát và đọc thơ Việt
Nam, đặc biệt là thích đọc thơ và hát cho ông bà ngoại nghe. Mỗi lần gọi điện về
thăm ông bà ngoại là bạn ấy lại dành cả nửa tiếng đồng hồ để tâm sự cùng ông bà
đủ các câu chuyện không đầu, không cuối.
Yêu quê ngoại như vậy,
chắc cô bé cũng thích Việt Nam lắm! Từ khi sinh ra đến nay, Jang Yun Seo đã về
Việt Nam được mấy lần rồi chị?
- Từ khi sinh ra đến nay, mình cho Yun Seo về quê thăm ông bà
ngoại được 4 lần rồi ạ!
Trong những clip đã
đăng tải, có vẻ như Yun Seo luôn đóng vai trò là cầu nối giúp mẹ và ba. Thậm
chí, còn nhiều người nghĩ là bé là phiên dịch cho mẹ vì chị ko biết nói tiếng
Hàn. Sự thực là thế nào vậy chị?
- (Cười) So với tiếng Hàn của bạn ấy hiện giờ thì vốn tiếng Hàn
của mẹ kém hơn nhiều nhưng chắc cũng không quá tệ đến nỗi chồng nói mà không hiểu
gì đâu ạ. Như mình nói ở trên đây như là một trò chơi để kiểm tra trình độ tiếng
Hàn của bạn ấy thôi. Thỉnh thoảng mình vẫn đùa bạn ấy là “Con ơi! cái này tiếng
Hàn gọi là gì mẹ quên mất rồi?” hay “Sao bác ấy nói gì mà mẹ không hiểu? con biết
không thì giúp mẹ với?” Những lúc như vậy nàng ấy phấn khởi lắm, lại hí hửng giải
thích cho mẹ.
Nhìn bé Yun Seo, nhiều
người phải mơ ước sau này cũng có một cô con gái đáng yêu như vậy. Mọi người đang
rất thắc mắc về cách chị nuôi dạy con đấy!
-Yun Seo cũng giống như các bạn cùng lứa tuổi khác, bạn ấy rất
ham chơi, thích xem phim hoạt hình có những cô công chúa xinh đẹp hát bằng tiếng
anh và đặc biệt rất thích ăn kẹo. Mình là bà mẹ khá nghiêm khắc trong việc dạy
con, thậm chí có đôi chút hơi độc đoán (Cười).
Như clip gần đây mình có chia sẻ, bé khóc khi bị mẹ phạt, những
lúc như vậy mẹ thường yêu cầu bé ngồi xuống để giải thích lỗi của bé. Những lúc
như vậy, có đánh hay dọa nạt cũng chỉ làm bé sợ hơn thôi chứ chưa chắc đã khiến
bé hiểu mình mắc lỗi gì. Đoạn cuối mình có bảo bé cười, mình làm thế chỉ muốn gửi
đến thông điệp cho con là “con biêt lỗi rồi thì mẹ tha lỗi cho con rồi đó, con
cười lên đi”. Những clip này mình quay cho bé để mỗi lần bé xem lại sẽ thấy được
những lỗi của mình để sửa.
Trong tương lai, chị
mong muốn con sẽ trở thành người như thế nào? Có khi nào chị nghĩ sẽ cho con
theo đuổi nghệ thuật để trở thành nổi tiếng?
- Mình nghĩ nghề nghiệp của con sau này sẽ do con quyết định.
Ba mẹ chỉ tạo nền tảng cho con bước đi vững chắc hơn mà thôi chứ không thể bước
thay con được!
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!