Gặp gỡ chàng trai mê du lịch hơn lấy vợ

Thùy Trang,
Chia sẻ

Ngô Tùng Quân (nickname Quân béo, 28 tuổi, nhân viên tài chính) là một nhân vật khá “quen mặt” trong giới du lịch bụi miền Bắc.

Dù thâm niên đi phượt chưa nhiều, nhưng với một người đam mê du lịch thì số năm đi không có nghĩa sẽ tỉ lệ thuận cùng địa điểm đến. Chỉ trong 4 năm ngắn ngủi (từ năm 2009 - 2012), Quân đã đặt chân đến khắp 63 tỉnh thành phố của Việt Nam và thực hiện những chuyến đi bụi sang một số thành phố của nước bạn Trung Quốc.

Khác với nhiều người thường lựa chọn các châu lục làm điểm đến cho hành trình của mình, Quân muốn đặt chân đến tất cả những nẻo đường của Tổ Quốc và muốn hiểu sâu sắc được chính mảnh đất quê hương mình. Sau này có điều kiện hơn mới đi chinh phục những cung đường ngoài nước. 

Gặp gỡ chàng trai mê du lịch hơn lấy vợ

Còn ước mơ của Quân lúc này chỉ là “cố gắng chinh phục thật nhiều các ngọn núi ở Việt Nam và đặt chân đến được hết các hòn đảo trên cả nước”.

Đi nhiều, nhưng không nơi đâu để lại trong Quân nhiều ấn tượng như Côn Đảo. “Sau 8 ngày lang thang xuyên Việt một mình, tôi ghé qua Vũng Tàu. Và thật bất ngờ, tôi biết hôm đó biển lặng, sẽ có tàu ra Côn Đảo. Sau 15 giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, Côn Đảo hiện ra thật đẹp. Ấn tượng về những di tích lịch sử trên đảo cũng giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn và càng thêm yêu biển đảo quê hương mình”, Quân kể lại.

Và cũng không có ngọn núi nào có sức hút, hấp dẫn Quân hơn Tây Yên Tử. Vùng núi này là một khu vực rừng nguyên sinh, nằm bên phía sườn Tây của dãy núi Yên Tử, rất ít du khách qua lại. Nơi đây còn vương lại dấu tích của những khu đền chùa đã hàng trăm năm tuổi, vô cùng thanh tịnh và xưa cũ.

Gặp gỡ chàng trai mê du lịch hơn lấy vợ

Gặp gỡ chàng trai mê du lịch hơn lấy vợ

Đặc biệt tới đây, bạn sẽ có dịp được thăm khu mộ của Phật hoàng Trần Nhân Tông - người đã sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. “Tây Yên Tử là nơi tôi đã đi nhiều, một phần vì nó khá gần Hà Nội, phần khác vì khi lên đến đỉnh, tôi như được trở về với cội nguồn”, Quân chia sẻ.

Fanxipang cũng là một địa danh vô cùng quyến rũ trong hành trình phượt của Quân. Đây là một đỉnh cao mà nếu được đến đó vào mỗi dịp năm mới, Quân như được gặp lại cố nhân. Leo Fanxipang với Quân như để chiêm nghiệm những việc đã làm được trong năm qua, và để chuẩn bị sức khỏe cho một năm mới sắp đến.

Quân đã leo đỉnh núi cao này 2 lần với 2 cung đường khác nhau. Dự định trong năm nay sẽ là lần thứ 3 Quân đốt pháo sáng ở độ cao 3143m - nóc nhà Đông Dương.

Gặp gỡ chàng trai mê du lịch hơn lấy vợ

Gặp gỡ chàng trai mê du lịch hơn lấy vợ

Gặp gỡ chàng trai mê du lịch hơn lấy vợ

Gặp gỡ chàng trai mê du lịch hơn lấy vợ

Với Quân, đi du lịch là một cơ hội “để biết quê hương mình rộng lớn, đi để thêm vốn sống, thêm hiểu biết, giúp ta tự hào hơn với Tổ Quốc mình. Đi cũng là để chia sẻ. Nên chúng tôi thường kết hợp các chuyến đi với việc làm từ thiện. Mặc dù giá trị vật chất không nhiều nhưng nó cũng giúp ấm lòng những đứa trẻ vùng cao”.

Nhìn Quân đóng bộ quần âu, áo sơ mi trong cuộc sống công sở, chắc ít ai nghĩ rằng đó lại là một “phượt gia” chuyên nghiệp, admin của một fanpage chuyên chia sẻ kinh nghiệm du lịch, thành viên kỳ cựu tham gia vào các hoạt động tư vấn du lịch trên các diễn đàn, mạng xã hội với mong muốn đem “phượt” đến gần hơn với mọi người.

Nhưng trước khi trở thành “phượt thủ” chuyên nghiệp như hiện nay, Quân đã từng gặp phải sự phản đối rất nhiều từ phía gia đình mình. Là một chàng trai sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng lại trót mang tình yêu với núi rừng, biển đảo, niềm đam mê này, không phải bậc phụ huynh nào cũng thấu hiểu.

“Ngày trước, bố mẹ mình kỹ tính lắm, thân làm trai mà trước mỗi chuyến đi vẫn phải xin phép từ trước đó cả tuần trời mới được mẹ chấp thuận. Với những chuyến đi xa, nguy hiểm, thì nói dối địa điểm đến là chuyện thường ngày. Nhưng giờ thấy con học được nhiều, trưởng thành lên từ những chuyến đi, nên các cụ cũng bớt lo lắng hơn nhiều rồi”, Quân cho biết thêm.

Ở tuổi 28, khi bạn bè cùng trang lứa phần lớn đã yên bề gia thất thì "Quân béo" vẫn mải miết trên những cung đường. Điều này khiến phụ huynh không khỏi lo lắng. “Bố mẹ cũng giục mình nhiều lắm chứ. Đôi khi, cũng mơ ước về một mái nhà, vợ hiền, con nhỏ. Đi làm, đi chơi về có người đợi chờ, ngóng trông.

Nhưng tìm được một người hiểu mình, đồng cảm với sở thích xê dịch của mình đâu phải dễ. Bản tính ham chơi, thích xê dịch thì khó thay đổi nên ở hiện tại, mình chưa tính đến chuyện hôn nhân”,
Quân vui vẻ nói.
Chia sẻ