Gặp cô bé hát "See You Again" khiến HLV The Voice Kids sửng sốt

Shindo, ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Cô bé Thái Thị Hà Vy hát “See You Again” trong vòng Đối đầu của The Voice Kids lần đầu tiết lộ lý do chọn về đội của huấn luyện viên Dương Khắc Linh.

Với chất giọng khỏe khoắn và phong cách trình diễn tự tin, ngay khi xuất hiện tại vòng Giấu mặt của Giọng hát Việt nhíThe Voice Kids, thí sinh Thái Thị Hà Vy đã gây được cảm tình với các huấn luyện viên. Từ Dương Khắc Linh, Cẩm Ly cho đến vợ chồng Lưu Hương GiangHồ Hoài Anh đều phải tấm tắc khen ngợi cô bé 14 tuổi này. Hiện tại, Hà Vy đã là thành viên của đội Dương Khắc Linh, cô bé cũng đang ráo tiết tập luyện cho vòng Đối đầu căng thẳng sắp tới.

hà vy the voice kids 4
Cô bé 14 tuổi Thái Thị Hà Vy

Vòng Giấu mặt "The Voice Kids 2015": Thái Thị Hà Vy

Chào Hà Vy! Tâm trạng của em thế nào khi vượt qua vòng Giấu mặt của The Voice Kids năm nay với cả 3 sự lựa chọn của các huấn luyện viên?

Em vui lắm! Em cảm thấy lâng lâng như là mình đang bay vậy. Bây giờ đã chạm đất được tí xíu chứ hôm bữa là em vui sướng dữ lắm luôn. Lúc đầu, em cứ lên sân khấu hát vậy thôi, em hát đại chứ không dám nghĩ là mình được tới 3 huấn luyện viên chọn. Lúc các cô chú xoay ghế đỏ lại nhìn em, em vừa run vừa mừng, phải ráng cầm micro hát cho hết bài chứ không lại quên lời nữa.

hà vy the voice kids 5

Vì sao Hà Vy lại chọn về đội của huấn luyện viên Dương Khắc Linh thế? 

Em trước khi thi The Voice Kids là đã thích chú Dương Khắc Linh rồi. Em thấy chú vui tính và nhiệt tình từ khi xem X-Factor cơ. Em cũng nghĩ là mình phải ráng hát cho chú Linh quay sang chọn mình. Trước khi lên sân khấu, em đã nhủ là nếu chú Dương Khắc Linh quay lại thì sẽ chọn chú ngay. Em không ngờ là mình lại được tới 3 huấn luyện viên chọn, cũng không ngờ là chú Linh quay lại đầu tiên.

Cô chú Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh và Cẩm Ly cũng khen em nhiều lắm mà? Lúc đó Hà Vy không dao động một chút nào sao?

Các cô chú khen em, em rất vui. Nhưng mà em không dao động đâu. Vì em là người kiên định lắm. Em thích chú Dương Khắc Linh vì chú sáng tác hay, chú cũng vui nữa. Tập với chú em thấy thoải mái lắm. Trong lúc tập, chú cũng có la khi em làm sai. Chú phân em vào một nhóm có hai bé giọng rất tốt, mà em bị đau họng nên không thể hát to. Chú dặn đi dặn lại em phải hát to lên, hát nhỏ quá em bị chìm trước các bạn. Chú chỉ la em mỗi chuyện thế thôi. Mà sau khi la xong thì mọi thứ bình thường, chú Linh không gây áp lực gì cho em hết.

hà vy the voice kids 7

Vì sao em lại chọn ca khúc See You Again để hát ở vòng Giấu mặt vừa rồi?

Em xem phim Fast & Furious 7 và có biết đến ca khúc See You Again. Bài hát bọn em trình bày ở vòng Đối đầu The Voice Kids là do cô Lưu Thiên Hương chọn giúp. Cô Lưu Thiên Hương có gọi cho em rồi đưa ra 2 bài hát, trong đó có See You Again. Vì em thích See You Again hơn nên em nói với cô là hát ca khúc này. Có một sự trùng hợp ở đây, vì trước khi cô Hương chọn em cũng có ý định là sẽ xin cô cho hát See You Again.

hà vy the voice kids 6

Không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát, Hà Vy còn làm nhiều người bất ngờ bởi khả năng đọc rap. Em đã luyện tập đọc rap lâu chưa?

Em trước giờ nghe nhiều bài hát tiếng Anh có phần rap lắm. Em thích và cũng muốn thử xem sao. Vòng Giấu mặt The Voice Kids là lần đầu tiên em đọc rap. Em cũng tự tập hát, đọc rap thôi chứ không ai chỉ cho hết. Vì nhà em bố mẹ đều kinh doanh, buôn bán, không có ai theo truyền thống nghệ thuật hết. May mà mọi người không chê em. Lúc lên sân khấu, vì run quá mà em có đọc dư cả một đoạn, không biết là các cô chú có phát hiện ra không nữa. 

hà vy the voice kids 2
Hà Vy và huấn luyện viên Dương Khắc Linh

Là một trong những thí sinh lớn tuổi nhất The Voice Kids năm nay, em thấy mình có những điểm mạnh và yếu nào không?

Em năm nay 14 tuổi, sắp vào lớp 9. Về tuổi thì em có vẻ lớn thật, nhưng ngoại hình lại không bằng các bạn. Em còn nhỏ con hơn nhiều bé 11 hay 12 tuổi. Em thấy mình chẳng có điểm lợi gì hết, em lớn như này nên lâu lâu cũng tủi thân, vì không được các cô chú ban tổ chức hay chú Dương Khắc Linh nuông chiều như các em. Mấy bé nhỏ thì được thương hơn, em lớn rồi nên mấy cô chú thương ít lại. 

hà vy the voice kids 3

Từ Quảng Nam vào TP.HCM thi The Voice Kids đã được 10 ngày rồi, Hà Vy có kỷ niệm nào muốn chia sẻ không?

Lúc mới vào thi The Voice Kids cũng hơi bỡ ngỡ, vì xa bạn bè, người thân ở quê. Sau khi thân thiết được vài người bạn thì bọn em bắt đầu thi vòng Giấu mặt. Thi xong, em được vào vòng Đối đầu còn 2 người bạn thì phải ra về. Em buồn lắm, em đã khóc rất nhiều, không ngờ cảm giác chia tay lại đau lòng đến thế. Sắp tới thi tiếp, nếu chẳng may phải chia tay nữa thì em không biết em sẽ khóc nhiều như thế nào.

hà vy the voice kids 8

hà vy the voice kids 9
Hà Vy và mẹ

Em có lo lắng bản thân mình sẽ phải dừng cuộc chơi sớm hơn các bạn không?

Em lo lắng chứ, nhưng hiện tại em chỉ biết cố gắng hết sức để không phụ lòng gia đình thôi. Mẹ và em trai đã từ Quảng Nam theo em vào Sài Gòn thi đó. Nhưng nếu không may bị rớt, em sẽ buồn một chút rồi thôi, năm sau em dự thi tiếp. Em cũng đã nghĩ tới chuyện luyện tập để đăng ký thi The Voice khi đủ tuổi. Em thích hát và sẽ nuôi dưỡng đam mê này, thất bại sẽ không làm em bỏ cuộc, thất bại chỉ làm em mạnh mẽ hơn thôi.

hà vy the voice kids 1

Xin cám ơn Hà Vy về cuộc trò chuyện này. Chúc em gặp nhiều may mắn trong vòng thi sắp tới! 
Chia sẻ