Gặp 9X ở Hà Nội có khuôn mặt lệch lạc bất thường nhưng sở hữu giọng hát đầy nội lực làm mê đắm người nghe

NV,
Chia sẻ

Từ khi sinh ra, Hiền đã có một mảng lông ở một bên má. Khi bắt đầu nhận thức được mọi điều xung quanh, nhận thức được ánh nhìn của mọi người thì Hiền đã biết mình “khác thường”.

"... Tôi từng mong tôi không là tôi.

Tôi từng mong tôi giống bao người.

Được sống thảnh thơi, sống như tôi vẫn mơ...”

Trần Thanh Hiền, cô gái trẻ sinh năm 1996 tại Hà Nội, cất tiếng hát đầy trong trẻo. Yêu ca hát là thế nhưng gương mặt với những khuyết điểm đã khiến Hiền nhiều lần muốn từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ của mình.

9X với khuôn mặt lệch lạc nhưng có giọng hát vô cùng hay.

Cô gái có giọng hát đầy nội lực nhưng lại có khuôn mặt lệch lạc

Hiền chia sẻ: "Mình rất hay nói với bạn bè và những người xung quanh là: “Ước gì mình trông xinh nhỉ, à không, trông bình thường là được”. Một ước mơ nghe lạ quá, thế nào là trông bình thường chứ? Đối với mọi người chắc hẳn đây là một ước mơ tương đối kỳ cục nhưng nó đã theo mình và ám ảnh từ khi mình còn nhỏ rồi."

Từ khi sinh ra, Hiền đã có một mảng lông chiếm một bên má. Khi bắt đầu nhận thức được mọi điều xung quanh, nhận thức được ánh nhìn của mọi người thì Hiền đã biết mình “khác thường”. Đi học mẫu giáo hay đi ngoài đường, Hiền thường bị mọi người nhìn ngó và hỏi han, đôi khi thương cảm, đôi khi tò mò, nhiều khi là những lời trêu đùa vô ý. Nhưng trong nhận thức của một đứa trẻ như Hiền lúc đó thì nó khiến Hiền cảm thấy ám ảnh sâu sắc.

 Cô gái có giọng hát đầy nội lực làm mê đắm người nghe nhưng khuôn mặt lệch lạc khiến giấc mơ trở thành ca sĩ bị dập tắt - Ảnh 2.

 Cô gái có giọng hát đầy nội lực làm mê đắm người nghe nhưng khuôn mặt lệch lạc khiến giấc mơ trở thành ca sĩ bị dập tắt - Ảnh 3.

Trong quãng thời gian đó, điều an ủi lớn nhất của Hiền chính là mẹ. Mẹ Hiền đã tìm kiếm nhiều nơi để chữa trị cho Hiền. Một gia đình không mấy êm ấm, cũng không khá giả, mỗi tháng lại bị thúc giục từ tiền học tới tiền điện, tiền nước... nhưng mẹ Hiền vẫn cố gắng để chữa trị cho con với hy vọng cô con gái bé bỏng không còn tự ti về bản thân nữa. Cuối cùng mẹ Hiền tìm được một địa điểm thẩm mỹ cho con gái. Một lần, rồi hai, ba,... qua 6 lần phẫu thuật vết bớt thực sự đã biến mất. Thế nhưng di chứng còn lại khiến mặt Hiền bị biến dạng cùng một vết sẹo dài xấu xí. Lại thêm lần thứ 7, Hiền được nuôi cấy túi nước với hy vọng để chỉnh hình khuôn mặt nhưng kết quả vẫn hoàn toàn vô ích.

Hiền tâm sự: "Khi ấy mình mới học lớp 5. Đến giờ khuôn mặt méo mó ấy theo mình cũng đã hơn 10 năm. Mình đã làm quen với nó, vui vẻ cười nói, gặp những người thật sự quý mến. Nhưng mỗi lần khi có ai bâng quơ cười nói: “Ôi sao mặt méo sẹo thế này”, “Nè mày xấu cũng chả phải vì mày béo đâu”... những lời đùa tưởng như vô hại nhưng chính là những cú tát, ném mình lại hiện thực. Đúng, mình chả xinh mà còn xấu xí, thậm chí dị thường. Vờ như không sao, vờ như mình ổn, nhưng vẻ bề ngoài luôn ám ảnh và lấy đi một phần tự tin trong mình cho đến cả khi tốt nghiệp và ra trường. Đi xin việc, ngoại hình không phải tất cả nhưng ai nói không phải yếu tố quan trọng chứ?"

Cô Hằng, mẹ của Hiền chia sẻ: "Khi mới sinh con ra, nhìn thấy vết lông trên mặt của con mọi người sốc khủng khiếp, nhưng lúc đấy mình lại có suy nghĩ là trời định rồi. Mình có đưa con đi thẩm mỹ nhưng đến khi khâu bác sĩ làm cho mặt con bị lệch hết. Nhiều lúc nhìn con mình không dám nhìn bởi thấy đau lòng quá. Có những lúc con bảo: "Con không muốn sinh ra tại sao mẹ sinh con ra. Mẹ sinh con ra mà con bị như thế này thì con được cái gì?" Mình chỉ biết động viên con nhưng đau trong lòng chứ, mình cũng không nói cho ai biết. Mọi người xót xa nói ra mồm, người mẹ chỉ đau trong lòng thôi."

Khuôn mặt không đẹp cũng khiến Hiền mặc cảm trong chuyện tình cảm. Hiền kể: "Hồi xưa em có thích một bạn này, xong rồi bạn ấy từng nói với em rằng: "Bạn là một người hát hay đấy, nhưng mỗi tội là xấu". Có nghĩa là bạn ấy không biết là em thích bạn ấy. Nhưng mà một người mình thích nói với mình câu đấy còn buồn hơn rất nhiều."

"Xót xa nhất là những lần ngắm con, nhìn thẳng trực diện vào con, đôi khi con cũng tâm sự là mẹ ơi chả ai yêu con, đến bây giờ cũng chưa có người nào thích con mẹ ạ. Đau lòng chứ." - cô Hằng nói đầy xót xa.

 Cô gái có giọng hát đầy nội lực làm mê đắm người nghe nhưng khuôn mặt lệch lạc khiến giấc mơ trở thành ca sĩ bị dập tắt - Ảnh 6.

Thật may vì bên cạnh những điều tồi tệ, Hiền vẫn có những tia sáng trong cuộc sống, là gia đình, bạn bè... và âm nhạc. Hiền kể: "Nhớ những ngày hai mẹ con nằm ôm nhau chỉ biết khóc thôi, mẹ nói: “Trong những ngày tối tăm nhất, âm nhạc đã cứu mẹ” và với mình cũng vậy. Mình mê hát, mê những khi hát vang, cả khán phòng chìm trong im lặng... để rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi mình kết thúc."

Ngay từ bé âm nhạc đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hiền và nó theo Hiền trên mọi con đường, ngay cả khi Hiền khó khăn nhất. Chính vì vậy, trở thành ca sĩ là niềm đam mê cháy bỏng trong Hiền. Nhưng nghĩ tới khuôn mặt của mình thì Hiền lại chùn bước.

Hiền chia sẻ: "Hồi bé mẹ cho mình đi học nhạc thì ở lớp nhạc toàn những người xinh đẹp, cô giáo cũng hay cưng các bạn xinh hơn. Mình cũng hơi tủi thân một xíu. Lúc đấy mình thấy là chắc mình không phù hợp với âm nhạc, nếu mà mình không đẹp làm sao trình diễn đây. Mình biết đẹp không phải là tất cả nhưng mà nếu người ta nhìn thấy một người xấu như này diễn thì thà nghe một người hát bình thường vẫn đã con mắt hơn."

"Con là người hát hay, được mọi người ghi nhận, nhưng cô giáo bảo mặt mũi như này làm sao mà đi hát được, thế là gạt con ra từ lúc đấy" - cô Hằng, mẹ của Hiền, kể thêm.

May mắn khi được tham gia "Hành trình lột xác"

Cô Hằng tâm sự: "Nhiều lúc cũng nghĩ con là một tấm gương vượt khó bởi vì chẳng có ai vừa sinh ra lại có vết trên mặt như vậy, rồi lại rơi vào nhà mấy lần đi chạy nợ."

Cuộc sống gia đình có nhiều biến cố khi bố Hiền bỏ đi trốn vì bị người ta đến đòi nợ. Hiền kể: "Mọi chuyện vỡ lở ra lúc mình đang ở nhà một mình, mẹ mình đi với trường nên không ở nhà, bố mình bỗng dưng biến mất. Xong rồi người ta đến đòi nợ, lúc đấy gọi điện cho bố không được thì mới biết hóa ra là bố đi trốn. Có một lần bố mình chia sẻ bài hát của mình lên Facebook, mình lên xem rồi mình nhìn xuống dưới bình luận thấy người ta đăng một cái ảnh đòi nợ, mình thấy sợ lắm."

 Cô gái có giọng hát đầy nội lực làm mê đắm người nghe nhưng khuôn mặt lệch lạc khiến giấc mơ trở thành ca sĩ bị dập tắt - Ảnh 8.

Giữa những khó khăn như vậy, hai mẹ con Hiền vẫn vượt qua với tinh thần lạc quan tích cực. Hiền tâm sự: "Mình vẫn luôn nghĩ: “Ê ông trời, ông có lỗi với tôi nhiều quá nhé, có phải ông để dành những điều tốt đẹp hơn cho tương lai của tôi không?” Một suy nghĩ vậy thôi cũng khiến mình vui hơn và tin vào những ngày về sau hơn để khi biết tới chương trình “Hành trình lột xác”, mình đã nghĩ, cơ hội của mình đây rồi!"

Bước đi đầu tiên trong hành trình thay đổi bản thân của Hiền đã trở thành hiện thực, tấm vé của "Hành trình lột xác" đã dành tặng cho cô gái có niềm đam mê cháy bỏng trở thành ca sĩ và có nguồn năng lượng tích cực luôn chảy trong huyết quản.

Các bác sĩ cho biết, Hiền không chỉ bị lệch mô mềm và xương mặt Hiền bị xoay trục. Việc phẫu thuật từ bé đã kéo phần xương và thay đổi xương mặt Hiền. Vấn đề chính không phải là vết sẹo dài trên khuôn mặt Hiền mà vấn đề là các vị trí mắt mũi miệng trên khuôn mặt Hiền bị thay đổi, cũng vì thế bác sĩ cũng khẳng định sự thay đổi sau chương trình có thể ở mức thấp nhất. Không phải do bác sĩ bị giới hạn về chuyên môn mà do tình trạng sẵn của Hiền.

 Cô gái có giọng hát đầy nội lực làm mê đắm người nghe nhưng khuôn mặt lệch lạc khiến giấc mơ trở thành ca sĩ bị dập tắt - Ảnh 10.

Bác sĩ, tiến sĩ Richard Huy, trưởng ekip phẫu thuật "Hành trình lột xác" cho biết: "Mặt Hiền lệch lạc theo kiểu xoắn vặn, đồng thời Hiền có lệch lạc ở phần xương mũi và có những lệch lạc cơ vùng mặt do đã phẫu thuật, khiến toàn bộ góc hàm dưới của Hiền bị co kéo.

Sau khi đánh giá lại lâm sàng thì kết luận cuối cùng là chúng tôi xoay trục cằm của Hiền về trục thẳng. Tiếp đó chúng tôi phẫu thuật chỉnh hình phần mũi, chỉnh sửa xương mũi, đưa xương mũi về vị trí cân đối. Sau khi xong phần mũi chúng tôi sẽ phần thuật tạo hình phần sẹo, sửa co kéo phần dưới, cấy mỡ làm đầy gò má bên trái. Cuối cùng chúng tôi sẽ hút mỡ vùng cổ để tạo đường nét bờ hàm bên trái."

 Cô gái có giọng hát đầy nội lực làm mê đắm người nghe nhưng khuôn mặt lệch lạc khiến giấc mơ trở thành ca sĩ bị dập tắt - Ảnh 11.

Hiền cho biết: "Bấy lâu nay em vẫn nghĩ là phẫu thuật hỏng không sửa được nữa. Việc tham gia "Hành trình lột xác" như một cách để em thể hiện cho nhiều người biết rằng em đã nỗ lực, đã cố gắng hết mình để vẻ bề ngoài để em thay đổi, em cố gắng hết mình cho ước mơ làm ca sĩ của em."

Hãy cùng chờ đón điều kỳ diệu vào tuần sau xem Trần Thanh Hiền sẽ thay đổi như thế nào nhé!

Hành trìnhn lột xác - Ảnh 1.

Chia sẻ