"Gạo nếp gạo tẻ": Sau tất cả, Hân đã được "thông não" nhưng câu nói sau đây mới là điều gây bất ngờ lớn nhất!

Anna,
Chia sẻ

Cuộc đời Hân trong "Gạo nếp gạo tẻ" là một giấc mộng dài và cuối cùng cũng đến ngày cô nàng phải tỉnh giấc bởi một người không ai ngờ tới!

Trong đoạn clip highlight tình tiết mới nhất được Gạo nếp gạo tẻ công bố, cuối cùng thì cũng có người đã giúp Hân Hoa hậu (Thúy Ngân) thức tỉnh.

Đó là khi cô nàng bỏ nhà đi khiến cả gia đình lo lắng. Chú Quang là người đã tìm thấy Hân đang lang thang ở lề đường. Gặp chú Quang, Hân bất ngờ nói rằng: "Từ trước đến giờ, ai cũng nói con sai, rốt cuộc con sai ở chỗ nào chứ?".

Gạo nếp gạo tẻ: Sau tất cả, Hân đã được thông não nhưng câu nói sau đây mới là điều gây bất ngờ lớn nhất! - Ảnh 1.

Quả đúng là nhân vật trong phim! Sai đến tận cùng vẫn không biết mình sai ở chỗ nào, thế nên lại có ngay một "nhân vật trong phim" khác giúp cô nàng tỉnh mộng!

Nghe Hân nói thế, chú Quang quát: "Tới giờ phút này mà con chưa biết mình sai chỗ nào hay sao? Chú nói cho con biết, tất cả những việc con làm đều sai hết".

Gạo nếp gạo tẻ: Sau tất cả, Hân đã được thông não nhưng câu nói sau đây mới là điều gây bất ngờ lớn nhất! - Ảnh 2.

Và đây là những điểm sai của Hân được chú Quang liệt kê:

- Sống trong nhà thì đành hanh, lợi dụng tình thương của mẹ để ăn hiếp chị em.

- Tới khi lớn lên thì bỏ học đại học, lại đi sống thử sống thiệt.

- Tới khi lập gia đình lại đi ngoại tình.

- Lừa gạt bán nhà cha mẹ đẩy tất cả ra ngoài đường!

"Mọi chuyện rắc rối trong nhà từ trước đến giờ đều do một tay con hết!" - chú Quang kết luận sau một loạt các bằng chứng rõ như ban ngày cho thấy Hân là một con người "sai toàn tập" từ bé đến lớn.

Nghe chú Quang nói xong, Hân mới thắc mắc: "Tại sao từ trước đến giờ không ai nói cho con biết hết vậy?".

"Gạo nếp gạo tẻ": Hân vẫn không hiểu mình sai ở đâu, và đây là người giúp cô nàng tỉnh mộng!

Vậy là, não ngắn là có thật khán giả ạ! Hóa ra sau tất cả mọi chuyện mình làm, Hân chẳng hề nhận ra đó là sai. Trong nhận thức của Hân, ăn hiếp chị em là không sai, sống thử với trai đã có vợ là không sai, ngoại tình là không sai, lừa bán nhà của bố mẹ khiến tất cả phải ra đường sống cũng không sai nốt!

Gạo nếp gạo tẻ: Sau tất cả, Hân đã được thông não nhưng câu nói sau đây mới là điều gây bất ngờ lớn nhất! - Ảnh 4.

Nhưng câu nói của Hân cũng đúng! Suy cho cùng thì đâu ai nói cho cô nàng biết? Hân ăn hiếp Hương thì một mình Hương chịu khổ, bà Mai cũng đâu có trách cứ Hân? Hân đi ngoại tình thì mẹ lại giúp cô nàng bao che, đến khi Hân vào tù thì đi ra lại được bà Mai nâng như nâng trứng?

Suy cho cùng, Hân sai một, nhưng chính sự không kiên quyết, thiếu dứt khoát và sự bảo bọc quá đáng của những người xung quanh chính là điều khiến cô ả sai 10!


Chia sẻ