Gạo nếp gạo tẻ: Dân tình hả hê ra mặt khi cuối cùng Hương cũng quyết định ly hôn người chồng bội bạc

Mai Mai NF,
Chia sẻ

Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng khán giả Việt cũng được phen hả hê khi Hương quyết định ly hôn người chồng bội bạc, có mới nới cũ.

Chắc hẳn khi xem xong Gạo nếp gạo tẻ tập 37 không ít nhiều người có cảm giác vui mừng, điên tiết, bức xúc khi biết tin Hương đồng ý ly hôn với Công cũng như những lời nói xỉ vả của Công với người vợ tào khang của mình.

Trong những tập gần đây của Gạo Nếp Gạo Tẻ, Công "năm lần bảy lượt" tìm mọi cách để ép Hương đồng ý ly hôn khiến cho khán giả phải phẫn nộ. Khán giả thắc mắc rằng chẳng hiểu vì sao Hương lại quá nhu nhược khi vẫn cố gắng níu kéo một người chồng như vậy? Chỉ đến tập 37 vừa phát sóng hôm nay, cuối cùng Hương cũng đã đồng ý ly hôn với Công.

Gạo nếp gạo tẻ: Dân tình hả hê ra mặt khi cuối cùng Hương cũng quyết định ly hôn người chồng bội bạc - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Quyết định này của Hương đã khiến không ít người cảm thấy "hả lòng hả dạ". Đa số mọi người đều vui mừng khi xem đến phân đoạn này. Ly hôn là cách để cho Hương giải thoát khỏi người chồng vô tích sự, không làm trụ cột gia đình thì thôi đằng này lại đổ lỗi cho Hương là người khiến cuộc hôn nhân rạn nứt. Đồng thời, ly hôn với Công có thể giúp Hương tìm kiếm được một người đàn ông tốt hơn.

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng: "Sau khi ly hôn liệu rằng hai đứa con sẽ như thế nào nếu thiếu vắng đi bóng dáng người cha trong gia đình?". Quả thật, Hương chưa chịu đồng ý ly hôn với Công một phần là vẫn còn tình cảm với chồng, nhưng lớn hơn cả cô cũng chỉ nghĩ đến 2 đứa con còn nhỏ sẽ rơi vào tình cảnh thiếu thốn tình yêu thương và sự chăm sóc của cha.

Gạo nếp gạo tẻ: Dân tình hả hê ra mặt khi cuối cùng Hương cũng quyết định ly hôn người chồng bội bạc - Ảnh 2.

(Ảnh phim "Gạo nếp gạo tẻ")

Dưới đây là một số bình luận tiêu biểu đến từ cư dân mạng sau khi xem xong cảnh Hương thuận tình ly hôn Công:

"Chị Hương ơi chị khổ nhiều lắm rồi, bên cạnh chị có người đàn ông tốt hơn, giàu hơn, yêu thương và trân trọng chị hơn. Sao chị cứ phải cố chấp níu giữ người đàn ông vô tích sự như Công chứ? Em vote bỏ nhé chị nhé, phụ nữ hiện đại không ngại cô đơn."

"Sướng quá cuối cùng chị Hương cũng thoát khỏi người chồng vô tích sự ấy. Đùa chứ xem phim mà tức anh ách, như mình chắc mình bỏ lâu rồi. Quỳ trước sự độ lượng của chị Hương 1000 lần."

"Phải nói là tui sướng gì đâu á. Cảm thấy nhẹ nhõm thay cho Hương luôn. Sau này Hương đến với anh phó giám đốc hay giám đốc ở công ty gì đó là đẹp bài nè. Nhưng sợ không được, vì nghe đâu bản gốc của Hàn thì Công lại quay về và Hương vẫn chấp nhận."

Chia sẻ