Gần 70 năm qua, các cô con gái của gia đình này đều mặc đúng một chiếc váy vào ngày đầu nhập học

Đinh Hương,
Chia sẻ

Chiếc váy có tuổi đời gần 7 thập kỷ đã trở thành một truyền thống lâu đời, được truyền qua 19 thành viên trong gia đình để mặc trong ngày đầu đi mẫu giáo.

Nhìn sơ qua thật khó để nhận ra rằng chiếc váy màu vàng với phần cổ viền tím và những bông hoa thêu đáng yêu này đã được gần 70 tuổi rồi. Có mặt trong gia đình chị Jenny Hirt từ những năm 1950, chiếc váy do chính tay bà cố và bà ngoại của chị may và thêu lên từng chi tiết. 

Gần 70 năm qua, các cô con gái của gia đình này đều mặc đúng một chiếc váy vào ngày đầu nhập học - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Dì của Jenny, bà Martha Esch là người mặc váy đầu tiên trong ngày nhập học mẫu giáo. Kể từ đó tạo nên một truyền thống thật ý nghĩa của gia đình.

Được biết Jenny là người thứ 5 mặc chiếc váy. Con gái cô, bé Caroline là người thứ 18 và em họ của cô bé, Sylvie sẽ là người thứ 19 tiếp nối truyền thống mặc váy vàng vào ngày đầu đi học mẫu giáo.

Gần 70 năm qua, các cô con gái của gia đình này đều mặc đúng một chiếc váy vào ngày đầu nhập học - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Trong gần 70 năm, chiếc váy đã được mặc đến rất nhiều trường mẫu giáo, chứng kiến bước chập chững vào đời của 3 thế hệ gia đình và đi qua tổng cộng bảy bang của Hoa Kỳ: từ Michigan đến North Carolina, Arizona, từ Oregon đến Colorado, Ohio và Florida.

Gần 70 năm qua, các cô con gái của gia đình này đều mặc đúng một chiếc váy vào ngày đầu nhập học - Ảnh 3.

Ảnh: Internet

“Việc truyền lại chiếc váy cho con cháu từ lâu đã trở thành một truyền thống của gia đình. Đó là cách mà chúng tôi lưu giữ kỷ niệm giữa các thành viên trong nhà. Đó là một niềm tự hào của gia tộc mà tôi muốn các con có thể thừa hưởng. Đây cũng là một hoạt động mà tôi nghĩ rằng có thể gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau”.

Gần 70 năm qua, các cô con gái của gia đình này đều mặc đúng một chiếc váy vào ngày đầu nhập học - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Trái với sự hào hứng của mình, Jenny cho biết cô bé Caroline lại không mấy thích chiếc váy.

“Con bé tự chọn đồ cho mình, và có vẻ chẳng mấy thích khi phải mặc chiếc váy truyền thống của gia đình. Tôi đã cho con bé xem qua tất cả những bức ảnh các thành viên trong nhà mặc váy. Đặc biệt khi Caroline nhìn thấy tôi đã từng mặc chiếc váy, con bé bắt đầu cảm thấy hứng thú”.

Gần 70 năm qua, các cô con gái của gia đình này đều mặc đúng một chiếc váy vào ngày đầu nhập học - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thay vì sẽ tết tóc với ruy băng như mọi người, cô bé Caroline lại chọn để tóc xõa và kết hợp váy với đôi bốt cá tính. Chị Jenny cho biết: “Quan trọng nhất là con bé cảm thấy thoải mái và có những kỷ niệm vui vẻ nhất trong ngày đầu tiên đến trường”.

Gần 70 năm qua, các cô con gái của gia đình này đều mặc đúng một chiếc váy vào ngày đầu nhập học - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Hy vọng rằng truyền thống ý nghĩa này của gia đình Jenny có thể tạo cảm hứng cho nhiều gia đình khác bắt đầu một truyền thống riêng của gia đình mình, giúp cho những thế hệ trong nhà có thể kết nối mạnh mẽ hơn, tạo thêm được nhiều kỷ niệm thật đẹp, thật đáng yêu.

(Tổng hợp)

Chia sẻ