Gái xinh và những nỗi khổ trên mạng xã hội

TA (TH),
Chia sẻ

Trên mạng xã hội, những cô gái xinh xắn rất dễ thu hút sự chú ý và nhanh chóng nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều nỗi khổ kéo theo.

Bị giả danh

Lợi dụng sự chú ý của cộng đồng mạng với các cô gái xinh đẹp, rất nhiều người đã tìm một "hot girl hạng hai" - không quá nổi tiếng tới mức ai cũng biết nhưng cũng xinh đẹp, cuốn hút để giả danh, viết những câu chuyện gây sốc câu view.

Chiêu thường xuyên của các kẻ giả danh là lập một facebook mới với tên của khổ chủ, lấy ảnh từ facebook gốc nhưng thay vì đăng status của khổ chủ, họ viết những lời gây sốc, câu view. Ví dụ như chửi bố mẹ, phân biệt thành phố-tỉnh lẻ, hoặc những phát ngôn giật gân về tình tiền,...

Sau khi những trò lố phía trên bị vạch trần, những kẻ giả danh câu like ngày một mạnh tay hơn. Thời gian gần đây, rất nhiều cô gái trẻ bị làm giả facebook, sau đó tung những status trần trụi, lõa lồ về chuyện tình dục. Những kẻ này thường tìm các cô gái có thân hình sexy, mặc áo dây, quần sooc gợi cảm để đăng kèm những status gợi dục, hoặc cao tay hơn, sử dụng hình ảnh của các nữ sinh nhằm gây sốc với hình ảnh "dâm nữ nhí".

Sau đó, chúng gửi tin nhắn đến admin của các fanpage, hoặc dùng facebook khác share rộng rãi trên mạng. Rất nhiều người sau khi xem hình ảnh, đọc status tò mò về các "dâm nữ", lùng sục facebook và tăng lượng theo dõi cho kẻ giả danh.

Gái xinh và những nỗi khổ trên mạng xã hội 1
Nhiều cô gái xinh đẹp bị giả danh trên facebook - (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Khổ chủ của facebook thật sống dở, chết dở sau khi bị ám hại theo cách này. Dù giải thích lên giải thích xuống, vẫn có nhiều kẻ vào hỏi han, buông lời khiếm nhã. Tệ hơn nữa, nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống thật, khi nhiều bạn bè, người thân nhòm ngó "hot girl", và tự hỏi: "Có lửa mới có khói".

Khốn khổ không kém là việc một vài "hot girl hạng hai" bị làm giả facebook, rồi sử dụng để buôn bán mỹ phẩm, quần áo online. Hình ảnh xinh xắn mà những kẻ này "mượn" được có tác dụng lớn trong việc thu hút khách hàng. Nhiều người thấy chủ shop xinh, da đẹp thì rất tin tưởng vào sản phẩm mà đích thân chủ shop cũng sử dụng. Khi mua hàng online, kẻ giả mạo thuê shipper đưa hàng, nên khách cũng không biết được bộ mặt thật của chủ shop.

H.T., một cô gái từng bị giả facebook theo cách này chua chát kể lại: "Nó giả facebook em, lấy ảnh em, tung status bán hàng như đúng rồi. Nó bán hàng giả, bị chửi tung tóe trên mạng. Nhưng người ta có biết nó là ai đâu, người ta treo ảnh em lên, chửi vào mặt em. Em đi xin lỗi, giải thích khắp nơi nhưng vẫn bị nghi ngờ, có người còn bảo em sai không nhận, lại còn bịa chuyện bị giả facebook để tiếp tục lừa đảo. Em mang tiếng tới tận bây giờ. Nghĩ lại ức dã man mà không làm gì được, cũng muốn "xử" nó lắm mà không biết nó là ai".

Bị bôi nhọ, xúc phạm

Chuyện bị lập facebook anti, bôi nhọ, xúc phạm dường như đã trở thành "chuyện thường ở huyện" trên facebook. Thực tế là, các cô gái xinh đẹp thường gặp phải sự cố này nhiều hơn, có lẽ bởi ngoại hình của họ dễ gây chú ý và dễ khiến kẻ khác GATO (ghen ăn tức ở).

Gái xinh và những nỗi khổ trên mạng xã hội 2
Rất nhiều cô gái bị lập trang anti như thế này trên facebook. - (Ảnh chụp màn hình).


Những cô gái hay bị bôi nhọ nhất chủ yếu là các chủ shop quần áo, hoặc hot girl ở trường học. Họ thường bị lập nên các page anti, sau đó bị xúc phạm bằng những câu chuyện kinh khủng. Nhiều người khi mò được vào đến page anti còn phải ngơ ngác vì nhiều câu chuyện bịa đặt trắng trợn, mà người này, kẻ kia vào kể hùng hồn như thật.

Q.P., một nữ sinh viên đại học vô cùng choáng váng khi phát hiện ra một trang anti mình, với những câu chuyện bịa đặt kinh khủng, trắng trợn. P. ấm ức: "Họ nói về em như một đứa đĩ thõa, lẳng lơ, trong khi thực tế thì em chưa có một mảnh tình vắt vai. Có người còn tự nhận là hàng xóm của em, kể em vì người yêu mà cãi nhau với bố mẹ, chửi bố mẹ. Em inbox chất vấn tại sao lại làm như thế với em thì chẳng thấy ai trả lời. Ức phát khóc lên được".

P. nhờ bạn bè của mình ai đi qua thì nhấn report dùm, trước khi trang anti đó bị facebook khóa thì cũng đành mắt nhắm tai ngơ, không thèm chấp với kẻ "rảnh rỗi sinh nông nổi".

Bị ăn cắp ảnh cá nhân

Rất nhiều cô gái xinh đẹp sau khi tung ảnh cá nhân lên facebook thì bị kẻ xấu ăn cắp, rồi sử dụng vào những mục đích riêng hết sức "củ chuối".

Một vài người sử dụng để làm feedback giả cho các shop quần áo, mỹ phẩm của họ. Nhờ khoe ảnh các "khách hàng" xinh xắn, da láng o, tóc đẹp mà mỹ phẩm của họ được nhiều người tin dùng hơn. Chiêu này đặc biệt được các thẩm mỹ viện ưa chuộng. Không ít người phải khóc dở, mếu dở khi bị các phòng thẩm mỹ sử dụng hình ảnh của mình để quảng cáo, rồi ghi review như thật. Để rồi, họ bị mang danh "dao kéo" dù chưa một lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Gái xinh và những nỗi khổ trên mạng xã hội 3
Nhiều kẻ trục lợi tìm kiếm những bức hình sexy như thế này của các cô gái xinh đẹp để sử dụng với mục đích không tốt - (Ảnh minh họa, nguồn Internet).

Khổ hơn nữa là những cô gái bị các "bố mì", "má mì" đưa lên các trang web sex để câu khách. Danh dự của họ bị vấy bẩn nặng nề sau những màn tung ảnh gái xinh một cách vô tội vạ của những kẻ hoạt động mại dâm online này. 

K., một "hot girl hạng hai" còn khốn khổ hơn khi từng bị một cô nàng "tự kỷ" ăn cắp ảnh của K., tự nhận đó là ảnh của mình. Sau khi phát hiện ra, K. truy hỏi thì cô gái đó thật thà đáp: "Em buồn, tự ti vì mình xấu xí, thấy chị xinh, nổi tiếng nên em cũng muốn được như chị, dù chỉ là trên mạng ảo. Em xin chị tha cho em".
Chia sẻ