"Gái ế" xinh lung linh: "Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông"

Thanh Ba,
Chia sẻ

Thêm một mùa xuân hát tiếp "em chưa lấy chồng", cô gái ế xinh đẹp này vẫn quả quyết: "Sống 1 cuộc đời ý nghĩa và luôn hoàn thiện bản thân thì mình sẽ tỏa sáng thôi. Không ai có thể không yêu 1 cô gái đẹp cả! Cứ đẹp trước đi đã, lo ế làm gì!".

Nguyễn Phương Anh - 28 tuổi

MC truyền hình, diễn viên, học đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh

- Này cô gái, là gái ế từ mùa trước, còn năm nay liệu có vẫn hát "xuân này em chưa lấy chồng"?

Nghe có vẻ như mình thuộc dạng ế bền vững rồi nhỉ. Nhưng đúng thật, xuân này thì chắc chắn chưa lấy chồng rồi ạ!

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 2.

- Nói là gái ế có động chạm tự ái nào không, 1 cô gái xinh đẹp thế mà vẫn lẻ bóng cả cái Tết chỉ quẩn quanh với gia đình?

Đó là may mắn ấy chứ, được xinh đẹp tung tăng với bố mẹ anh chị em họ hàng sau 1 năm tất bật chẳng có cơ hội thấy nhau. Chả phải bao phụ nữ đã lập gia đình luôn than khóc vì Tết không được về nhà ngoại hay "trăm dâu đổ hết đầu tằm", lo chuyện nội ngoại 2 bên rồi cơ quan đoàn thể đến kiệt sức. Mình thì tự do, thảnh thơi mua sắm cho gia đình bố mẹ, năm nay 29 Tết mình mới xong công việc mà bố mẹ vẫn vui vẻ không trách câu nào.

- Vậy nói thực thì là "em chưa muốn lấy chồng" hay em chưa lấy được chồng?

À sự thực thì em chưa lấy chồng chứ không phải em ế ạ! Ế và không có người yêu là khác nhau! Chẳng phải hô hào khẩu hiệu sống độc thân cho ai ai cũng thèm, mà với mình thì kết hôn là 1 bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời bên cạnh việc được sinh ra. Vậy tại sao phải nôn nóng khi cái cần đến chưa đến? Hai cá thể vốn độc lập sẽ không dễ dàng gì để "về một nhà", nên kén chọn được thì hãy cứ dành thời gian mà chọn cho kỹ, song song với việc mình tự mài dũa mình cho "sáng bóng, hoàn thiện và trưởng thành. Không có gì là muộn cả!

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 3.

"Kén chọn được hãy dành thời gian mà chọn cho kĩ"

- Thời này càng xinh, càng hiện đại, càng cá tính thì lấy chồng càng khó bởi chẳng có anh chàng nào hội đủ tiêu chí khiến nàng "cảm', phải chăng Phương Anh cũng trong tình trạng như vậy?

Chỉ có làm bản thân mình trở nên xuất sắc thì mới gặp được người xuất sắc hơn! Là phụ nữ thì nên cho mình cơ hội được xinh đẹp và hoàn thiện bản thân. Ngọc càng mài càng sáng, nếu bản thân chưa sẵn sàng rồi vội vã kết hôn chỉ vì đến tuổi rồi thì sớm hay muộn cũng đôi người đôi ngả. Càng hoàn thiện vẻ đẹp trí tuệ và quan sát cuộc sống tốt thì ta càng biết phân tích và nhìn nhận con người được thấu đáo hơn nên khó tính là đúng, yêu cầu cao cũng là có lý do cả.

- Càng lớn tuổi và chưa lấy chồng có 2 tình huống là yêu nhiều đến mức va vấp mất lòng tin hoặc khó rung động, bạn thuộc tuýp nào?

Mình chưa bao giờ mất niềm tin vào tình yêu cả dù bản thân mình có nhiều trải nghiệm cảm xúc trong chuyện tình cảm. Tình yêu chưa bao giờ sai, chỉ có người yêu không đúng! Vậy nên yêu đúng người thì tình yêu cũng vì thế mà tròn đẹp. Mình thuộc tuýp khó yêu vì sống thiên về cảm xúc và cũng hơi dị biệt quá nên khó mà rung động được, mình đánh giá cao sự chân thành và bản lĩnh của một người đàn ông.

- Cuối cùng thì cô "gái ế" chưa lấy chồng tận hưởng Tết như thế nào?

À cũng là số được yêu thương nên mình không hay gặp phải những câu hỏi cần trốn kiểu " bao giờ lấy chồng" đâu. Bố mẹ hay họ hàng đều rất văn minh nên cho rằng không việc gì phải lấy sớm và vẫn có lì xì đều.

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 4.

Tết năm nào cũng vậy thôi, ôm bố mẹ ngủ đến trưa rồi dậy nấu mâm cỗ cúng, ăn uống các kiểu và đi chúc Tết họ hàng theo phong tục Tết cổ truyền của người Hà Nội thôi. Thích mà, mình rất yêu Tết! Còn nếu ai vô tình có hỏi thì mình chỉ cười thật tươi mà nói "cháu còn nhỏ ạ!"

- Có nhiều người bức xúc cho rằng lấy chồng là chuyện riêng, sao phải hỏi, bạn có cho rằng đây là câu hỏi quen thuộc nhưng lại rất sai vì xâm phạm quyền tự do cá nhân không?

Ồ không hề! Đó là sự quan tâm! Mình nên vui vì đều đó bởi kết hôn đúng là một dấu ấn lớn và là cột mốc của sự trưởng thành và sống có trách nhiệm. Nó phản ánh được tố chất, sự tôi luyện hay cách giáo dục và nhân cách của 1 người phụ nữ nên nó chỉ giống câu hỏi "Bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi?" thôi mà.

- Với cá nhân bạn làm thế nào để có 1 cái Tết ế hạnh phúc?

Mình có ế đâu, những người yêu thương mình thì chưa bao giờ là thiếu. Trước Tết cũng đã hạnh phúc khi mình làm được nhiều việc ý nghĩa, tổng kết một năm được bay nhảy khắp nơi và hạnh phúc là khi được về nhà. Hạnh phúc là do chính mình và thái độ sống của mình, bạn cho đi thì là còn mãi. Nên hạnh phúc của mình là được làm những "việc của Tết" một cách trọn vẹn và được ở bên bố mẹ nhiều hơn.

- Còn cách nói chung để sống một cuộc đời độc thân kiêu hãnh khi duyên chưa tới?

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 5.

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 6.

"Cứ đẹp trước đi đã, lo ế làm gì!"

Hãy đến thật nhiều nơi, gặp gỡ thật nhiều người, đọc nhiều hơn và học cách lắng nghe. Kiêu hãnh là khi bạn tự tin và làm chủ cuộc sống của mình. Thật đấy, niềm vui hoàn toàn do mình tạo ra chứ không phải phụ thuộc vào một người đàn ông nào đó! Sống 1 cuộc đời ý nghĩa và luôn hoàn thiện bản thân thì mình sẽ toả sáng thôi. Không ai có thể không yêu 1 cô gái đẹp cả! Cứ đẹp trước đi đã, lo ế làm gì!

Một số hình ảnh khác của cô gái xinh đẹp này:

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 7.

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 8.

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 9.

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 10.

Gái ế xinh lung linh: Niềm vui do mình tạo ra chứ không phụ thuộc vào một người đàn ông - Ảnh 11.

Chia sẻ