Gái ế và chuyện bị hỏi “bao giờ lấy chồng” trong con mắt của nữ tác giả “ngàn share”

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Dù những ngày Tết đã đi qua nhưng chuyện gái ế và lấy chồng, về người phụ nữ đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân, vẫn luôn là đề tài nóng...

Trịnh Huyền Trang

Tác giả của: Phụ nữ vạn người mê/ Cốt cách phụ nữ/ Thôi, đừng nói chuyện ngày mai

- Tết vừa qua rồi đấy, cô gái có nhiều "phát ngôn ngàn share" về tình yêu thế mà vẫn "ế, năm nay bạn có bị ai nhắc chuyện... lấy chồng không?

Thực ra nói ế, thì là sai, vì tôi có bạn trai cũng rất lâu rồi, chỉ là ít công khai nên nhiều người vẫn cho rằng tôi ế. Còn về việc bị nhắc tới việc lấy chồng, thì thực ra trong nhà bố mẹ thì chẳng bao giờ hỏi, vì bố mẹ không thích tôi lấy chồng cho lắm. Bố thì thường nói tôi ở nhà với bố, lấy chồng làm gì. Còn đôi lúc gặp họ hàng thì tôi mới bị nghe câu hỏi: "Trang, bao giờ lấy chồng?".

Gái ế và chuyện bị hỏi “bao giờ lấy chồng” trong con mắt của nữ tác giả “ngàn share” - Ảnh 2.

- Gái ế có phải là 1 từ gây định kiến không?

Sao lại có thể đưa từ "gái ế" thành một định kiến được. Ai là người có thể khẳng định thế nào là ế, ba mươi tuổi chưa lấy chồng là ế, hay ba lăm tuổi, hay là hai lăm tuổi đã là ế rồi. Ai là người khẳng định được thế nào là ế, cứ qua hai mươi tuổi, chưa hẹn hò, chưa yêu đương thì là ế sao?

Thực chất, đối với tôi, chậm mà chắc, hơn vội mà hụt chân. Tôi thích đàn bà có vị mặn một chút, thích những người bước chân vào hôn nhân phải mang trong mình nhiều hơn một vị đắng, nhiều hơn một vị chát. Vội vàng làm gì khi ôm trong lòng toàn những mộng mơ màu hồng, lại dễ thất vọng với cánh cửa hôn nhân. Nên với tôi, lấy chồng sớm hay muộn không phải vấn đề, quan trọng là lấy đúng người, đúng thời điểm.

Gái ế và chuyện bị hỏi “bao giờ lấy chồng” trong con mắt của nữ tác giả “ngàn share” - Ảnh 3.

- Truyện cổ tích thường kết thúc bằng đám cưới trong mơ và họ bên nhau mãi mãi, nhưng thực sự cái phần sau chiếc váy cô dâu thường mới nhiều kịch tính. Vì thế giờ có rất nhiều người đặt câu hỏi: "Phụ nữ lấy chồng để làm gì?", bạn nếu được hỏi sẽ trả lời thế nào?

Trước khi trả lời câu: "Phụ nữ lấy chồng để làm gì?". Thì tôi lại hỏi lại rằng: "Chúng ta sinh ra để làm gì?". Chúng ta sinh ra, có ba trách nhiệm, thứ nhất là tồn tại, thứ hai là báo hiếu, thứ ba là hoàn thành trọn vẹn cuộc đời của mình. Và kết hôn, lấy chồng, chính là một trong những phần ai cũng phải làm để hoàn thiện cuộc đời của một người.

Gái ế và chuyện bị hỏi “bao giờ lấy chồng” trong con mắt của nữ tác giả “ngàn share” - Ảnh 4.

Còn lấy chồng để làm gì, thực chất, với nhiều người sẽ có nhiều định nghĩa khác nhau. Còn với tôi, lấy chồng là lấy một tri kỷ, lấy một tình nhân, hay nhiều hơn là lấy một người bạn đời. Để khi bão giông nổi lên, có người cùng chúng ta hiên ngang gánh vác. Hoặc khi ốm đau trở trời, có người vỗ về ủi an. Hoặc nhiều hơn hết, lấy chồng chính là để đến khi cuối đời, nhắm mắt xuôi tay chúng ta đều có thể mãn nguyện, cuộc đời này ít nhất chúng ta đã hoàn thành một cách trọn vẹn, khi khóc khi cười đều có người nắm tay bên cạnh. Chỉ đơn giản là như vậy.

Gái ế và chuyện bị hỏi “bao giờ lấy chồng” trong con mắt của nữ tác giả “ngàn share” - Ảnh 5.

- Trang từng viết: "Bởi cuộc đời quá ngắn cho những ai đang bối rối, lại quá dài cho những người đã bỏ lỡ nhau, rốt cuộc viên mãn hay lỡ dở, chỉ cách nhau trong một câu nói", phụ nữ có phải đôi lúc ế là do thiếu chủ động, đàn bà có phải đã hết rồi thời chờ người đàn ông tới tỏ tình?

Hôn nhân hay hẹn hò, không phải chuyện chúng ta cứ đứng lên tìm kiếm là có thể tìm được. Người thương, không phải con cá mớ rau, mà đơn giản có được. Tình cảm mà dễ dàng như thế, đâu có xuất hiện những chuyện thương tâm. Tình cảm là do duyên số, có nhiều lúc bạn có cố cũng chẳng được. Thực chất có nhiều người nói, con người bây giờ hay ỷ lại vào duyên phận, nhưng có ai dám khẳng định rằng, duyên phận là không có thật?

Nên trong tình cảm, vội vàng chỉ khiến đi sai hướng, vội vã chỉ khiến chọn sai người. Bạn đã từng nghe câu: "Ế trong tư thế ngửng cao đầu" chưa. Nó chính là câu dành cho phụ nữ thời hay, có tiền, có quyền, có tự chủ, thì ế hay không, không quan trọng, thà chờ lâu còn hơn ăn vội. Thức ăn nhanh thường không ngon bằng đồ ăn được chuẩn bị kỹ, cũng đều có lí do cả.

Gái ế và chuyện bị hỏi “bao giờ lấy chồng” trong con mắt của nữ tác giả “ngàn share” - Ảnh 6.

- Nếu chúng ta chỉ ngồi đợi người đàn ông đến tỏ tình với mình có phải là đã bó hẹp đối tượng bạn có thể làm chồng, đúng không? - Mới ra mắt cuốn sách "Thôi đừng nói chuyện ngày mai", vậy cứ yêu thôi mà không tính chuyện lấy chồng thì có gì là tốt, có gì xấu?

Ai là người đưa ra cái định lý, phải mở rộng để tìm kiếm được nhiều đối tượng. Khi bạn vào một cửa hàng đồ đẹp, bạn chỉ nên lựa chọn một đến hai cái bạn thích, nhìn càng lâu càng hoa mắt, đôi khi cái bạn chọn khi bạn hoa mắt thực chất lại không đẹp bằng cái bạn vừa vào cửa hàng mà lập tức bị thu hút. Nên lựa chọn nhiều không phải tốt, vừa đủ lúc nào cũng tốt hơn nhiều.

Còn việc, chỉ yêu thôi không tính chuyện lấy chồng thì có gì tốt có gì xấu. Thì chúng ta chỉ cần soi gương, sờ lên mặt mình, và tự hỏi, đến khi nào chúng ta già, đến khi nào chúng ta hết thanh xuân. Ai cũng là người yêu cái đẹp, nếu chỉ yêu thôi, thì liệu ai sẽ nắm tay bạn từ lúc bạn lung linh đến khi bạn héo úa. Chúng ta lấy chồng, là để có một người, tình nguyện ngắm nhìn chúng ta lúc chúng ta rực rỡ, cho đến khi úa tàn với những nếp nhăn nhưng trong mắt họ, chúng ta vẫn là duy nhất.

Gái ế và chuyện bị hỏi “bao giờ lấy chồng” trong con mắt của nữ tác giả “ngàn share” - Ảnh 7.

- Có nên lấy chồng vì người khác muốn thế, có nhiều người thậm chí bảo lấy xong rồi bỏ cũng được còn hơn mang tiếng ế chồng...

Nếu bạn nghe ai nói vậy, hay quay sang hỏi họ, thế liệu bây giờ họ có đang hạnh phúc không. Bởi vì người phụ nữ thực sự hạnh phúc, họ sẽ không lên tiếng phó mặc hôn nhân một cách tuỳ tiện. Người ta có thể tuỳ tiện với hôn nhân của họ, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể tuỳ tiện với cuộc đời mình.

- Phụ nữ thực ra có nên nghĩ nhiều hơn đến chuyện khác, những niềm vui sống thay vì loay hoay trong những cuộc tình hoặc mục tiêu lấy chồng mà có thể làm "phí" cả tuổi thanh xuân của mình?

Yêu, là bản năng. Kiếm tiền, là trách nhiệm. Nếu không yêu, không thương, là bạn đang có lỗi với trái tim mình. Nếu không kiếm tiền, không nỗ lực trong sự nghiệp là bạn đang có lỗi với lí trí và cuộc đời mình. Nên tôi không cần biết rằng bạn hay bất kể ai có đang loay hoay với tình yêu hay không, thì đêm hôm trước bạn có gục mặt oà khóc cả đêm, thì sáng hôm sau trách nhiệm của bạn vẫn là kiếm tiền và sự nghiệp.

Gái ế và chuyện bị hỏi “bao giờ lấy chồng” trong con mắt của nữ tác giả “ngàn share” - Ảnh 8.

Bởi trên đời này không có ai tình nguyện chống lưng cho bạn, bao bọc cho bạn cả đời, ngoài chính bản thân bạn. Vậy nên phụ nữ chúng ta mới nên hiểu, yêu là bản năng nhưng kiếm tiền là trách nhiệm. Phải nỗ lực để không phụ chính bản thân mình là vậy.

Chia sẻ