Gái ế tuổi "băm" và những hoạch định hạnh phúc tương lai

Lê Nhi,
Chia sẻ

Họ là những cô gái ở cái tuổi đã sát và sang “băm”, nhưng chẳng hề sốt ruột về chuyện chồng con. Ngược lại, những gái ế này vẫn vững vàng, tự tin vạch ra những hoạch định hạnh phúc tương lai cho mình.

Trong khi các gái 8x khác hầu hết đã con bồng con bế thì họ vẫn một mình lẻ bóng vì chưa tìm được cho mình một nửa yêu thương. Và ở cái tuổi đã sát và sang “băm”, những gái "ế" vẫn bỏ ngoài tai lời giục giã của người thân, bạn bè để sống thoải mái, hết mình với sở thích, đam mê và âm thầm lên kế hoạch cho một hạnh phúc với họ lúc này còn là chuyện khá xa vời.

“Tôi sẽ phải có con trước tuổi 35 và con phải là do tôi sinh ra”

Đây chính là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của một gái sát "băm" xinh đẹp mang tên Thu Hương. Năm nay Thu Hương 29 tuổi và đang là nhân viên kế toán tài chính của một doanh nghiệp tại Hà Nội.

Bản thân cô gái xinh đẹp này cũng không biết nguyên nhân tại sao lại "ế ẩm" đến bây giờ. Dù cho Hương cũng đã từng rất nhiều lần rung động.

Hương tự nhận về mình rằng: “Đối với tôi, đàn ông rất dễ thương và rất đáng được yêu. Tôi là một phụ nữ khá say đắm và nồng nàn trong tình yêu. Nhưng nếu tình yêu ra đi, thì tôi để cho nó đi và không tiếc nuối. Bạn biết đấy, ‘một cánh cửa đóng vào thì sẽ có cánh cửa khác mở ra’”.

Gái ế tuổi
Thu Hương 29 tuổi, nhân viên kế toán tài chính

29 tuổi, nhiều người gọi Hương là “băm”, còn bản thân Hương tự gọi mình đang "ế". Nhưng khác với các cô gái khác, Hương không bao giờ tự thấy mình đang “ế sưng ế xỉa”. Bởi thực tế, đàn ông sẵn sàng đến với Hương dù không quá nhiều, nhưng cũng không ít. 

Quan trọng hơn, dù đã bước sang ngưỡng cửa tuổi 30, Hương vẫn rất tự tin về bản thân. Chỉ là Hương thuộc tuýp người rất tin vào duyên số. Nhưng trong sự chờ đợi cái duyên cái số đó, Hương sống như không cần đến nó.

Cũng đã có nhan nhản lần, bố mẹ và người thân của Hương phàn nàn, thậm chí bắt “gái ế” này phải lên lịch hẹn hò. Bởi vì: “Tôi dám chắc là có đến 99% ông bố bà mẹ lúc nào cũng có cảm giác ngồi trên đống lửa khi thấy đứa con của mình đến (hoặc quá) tuổi kết hôn mà vẫn nhởn nhơ nhấm nháp cái thú của cuộc sống độc thân. Bố mẹ tôi cũng vậy, họ “ráo riết” lắm. Nhưng tôi thường dùng những lời lẽ hợp lý để thuyết phục cho bố mẹ tôi yên lòng. Và đặc biệt, phải chứng tỏ cho bố mẹ thấy, càng ngày tôi càng xinh đẹp, vui tươi và hài lòng với cuộc sống của mình hơn”.

Với Hương, dù rất thoải mái và yêu cuộc sống hiện tại, nhưng cô gái sát tuổi "băm" này cũng lên kế hoạch tự hoạch định tương lai cho bản thân. Theo Hương chia sẻ, dự định trước mắt của cô là sẽ hoàn thành bằng đại học thứ ba vào cuối năm nay. Hiện tại, Hương đang duy trì vừa học, vừa làm. 

Vì bận rộn nên với cô gái băm này, giờ nghĩ đến kết hôn còn thấy…sợ. Về cơ bản Hương muốn phát triển sự nghiệp của mình, muốn kiếm được nhiều tiền để đáp ứng nhu cầu bản thân và để chăm sóc bố mẹ tốt nhất. 

Hương cũng tiết lộ thêm: “Bên cạnh đó, trong đầu tôi đã thấp thoáng dự định cho việc học lên cao nữa. Rồi theo những khóa học tiếng, học thanh nhạc, học nhảy, học nấu ăn, trang điểm, hội họa… Những điều này vừa thiết thực, vừa có tính chất giải trí. Nhiều người có lẽ sẽ bảo tôi… điên, nhưng tôi coi điều đó là cách giúp tôi yêu cuộc sống. 

Tôi thích vẽ lắm, đôi khi va vấp hay gặp những chuyện buồn, tôi có thể ngồi lì cả ngày để vẽ một cái gì đó. Ngoài ra, tôi rất thích du lịch. Có lẽ tại tôi…thích nhiều thứ quá, nên chỉ có cuộc sống tự do mới đáp ứng được những “cái thích” đó của tôi. Việc kết hôn, tôi không dám chắc khi nào sẽ thực hiện được. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ phải có con trước tuổi 35 và phải là con do tôi sinh ra (Cười)”.

“Phó mặc cho duyên số + tích cực học nữ công gia chánh”’

Không có kế hoạch tương lai quá rõ ràng như gái "băm" Thu Hương nói trên, cô gái dịu dàng Nguyễn Thị Thu Phương (BTV thể thao một trang báo mạng) lại có kế hoạch phó mặc cho duyên số khi nói đến hạnh phúc trong tương lai.

Cũng 29 tuổi, nhưng cuộc sống của gái tuổi băm này không hề đơn điệu. Dù cho đến giờ Phương chưa tìm được một người đàn ông phù hợp để có thể cùng cô chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và đi cùng Phương đến hết cuộc đời.

Bản thân Thu Phương có rất nhiều sở thích như đá bóng, khiêu vũ, múa bụng… Những môn thể thao và nghệ thuật đó theo Phương khẳng định "còn mang lại cho tôi niềm đam mê còn lớn hơn cả việc có một người bạn trai". 

Có lẽ vì thế, dù đã từng rung động, đã từng trải qua cảm giác được yêu thương, nhưng Phương chỉ cho đó là những cảm xúc nhất thời chứ không phải là tình yêu. Hơn nữa, Phương cứ để các cơ hội có bạn trai của mình đội nón ra đi vì một phần cô sợ những người đến với mình không thật lòng (dù chưa từng bị lừa dối).

Đã sát sàn sạt “băm”, song Phương cũng có nhiều sở thích, đam mê. Vì thế, cô gái đằm thắm này cũng chẳng quan tâm tới việc kiếm người yêu bởi cô đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. 

Gái ế tuổi
Thu Phương, 29 tuổi, BTV thể thao 

Phương tâm sự: “Tôi là người khá tín ngưỡng vì vậy, tôi tin vào duyên số. Mặc dù, duyên do trời định cũng có thể do mình tạo. Nhưng tôi vẫn thích được ông trời sắp đặt hơn. Với tôi, cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Cái gì không phải của mình thì cố gắng mấy cũng chẳng được”. 

Phương còn kể rằng: “Vì nhà có quả bom nổ chậm trong nhà nên bố mẹ tôi cũng sốt ruột lắm khi con gái không chịu “xuất chuồng”. Tôi đã nhiều lần bị các cụ buộc tới các cuộc gặp mặt, làm mối. Nhưng như tôi trình bày ở trên, tôi rất rất ghét việc sắp đặt trong chuyện tình cảm. Thực sự tôi từng phải rơi vào tình trạng căng thẳng và stress bởi áp lực gia đình về chuyện chồng con. Nhưng khá may mắn là tình trạng đó không kéo dài và không thường xuyên lắm”.

Nói chung, một ngày của gái băm Phương này vẫn trôi qua trong bao bận rộn và niềm vui. Vì được sống tự do, không phải sống trong tâm trạng buồn phiền bởi những lúc giận nhau với người yêu, không phải lo nghĩ chuyện chia tay… nên Phương tự thấy mình được trẻ ra.

Do đó: “Mặc dù biết rõ là kha khá tuổi rồi nhưng tôi vẫn yêu thích cuộc sống tự do. Tôi hài lòng với những gì mình có. Chuyện lập gia đình tôi sẽ phó mặc cho duyên số. Có thể nếu duyên đến nhanh thì biết đâu tôi sẽ làm đám cưới trong năm nay, vì năm nay tôi được tuổi đẹp (cười). 

Còn ngay cả khi vẫn không thể 'xuất chuồng' được trong vòng 5-10 năm tới thì tôi cũng chẳng lấy làm sốt ruột. Tôi sẽ cố gắng trau dồi kiến thức về nữ công gia chánh để trở thành một người phụ nữ của gia đình, một người vợ và người mẹ đảm đang để chuẩn bị cho hạnh phúc sẽ có trong tương lai muộn mà vững chắc”.

“Một lúc nào đó mình sẽ lấy chồng, nhưng không phải đưa ra cái lịch là khi nào”

Khi chia sẻ về dự định của mình trong tương lai, cô gái đã sang "tuổi băm" Trần Thị Thu Thủy (Phụ trách hành chính của một công ty Truyền thông) vẫn cảm thấy thoái mái, không thấy chút gì lo lắng và cuống lên chỉ vì Thủy tin vào “duyên số”

31 tuổi, với gái băm xinh đẹp này thì “Tình yêu đích thực sẽ không quan trọng tuổi tác. Sao cứ phải áp đặt là tuổi này phải lấy chồng, tuổi này phải cưới. Bao nhiêu người lấy chồng nhưng cũng quá nhiều ly hôn. Cuộc sống đâu có phải cái bạn nhìn thấy ở bên ngoài đâu”.

Hiện tại, bố mẹ, người thân của Thủy có quan tâm đến tình trạng "chưa chống lầy" của cô. Tuy nhiên, họ không phàn nàn hay bắt Thủy lên lịch hẹn hò vì họ rất hiểu con gái. Hơn nữa, bố mẹ Thủy cũng nghĩ vấn đề này là bình thường và cho không phải là vấn đề quá lo lắng để gây căng thẳng cho con gái mình.

Gái ế tuổi
Thu Thủy, 31 tuổi, phụ trách hành chính 

Nói về kế hoạch hoạch định tương lai cho mình, Thủy cũng chia sẻ: “Lúc nào đó mình sẽ lấy chồng, nhưng không phải đưa ra cái lịch là khi nào. Mình không thích nói trước điều gì”. 

Hiện, một ngày hiện nay của Thủy là làm việc hành chính ở công ty. Ngoài giờ làm việc, Thủy vẫn hay đàn đúm đi chơi với bạn bè và tận hưởng quãng thời gian độc thân. Bởi vì Thủy tự nhận thấy: "Bản thân mình thấy có nhiều thời gian hơn hẳn những người bạn cùng tuổi đã lập gia đình. Vì thế mình phải tranh thủ tận hưởng mà vui sống. Chưa lúc nào vì chuyện tuổi đã sang băm mà mình phải lo lắng, buồn bã hay vì thế mà sốt ruột, ra quyết định vội vàng".


Gái tuổi băm và hành trình gian nan tìm kiếm hạnh phúc
Gái ế tuổi
Chia sẻ