Gã đàn ông đột nhập vào nhà và xâm hại bé gái 2 tuổi, mẹ và anh trai đứa trẻ nằm ngay bên cạnh mà không hề hay biết

Imacho,
Chia sẻ

Vụ án này xảy ra vào năm 2018 và lập tức gây chấn động dư luận nước Úc.

Người đàn ông chịu trách nhiệm cho vụ cưỡng bức bé gái 2 tuổi ở một căn nhà thuộc thị trấn Tennant Creek, miền Bắc nước Úc, mới đây đã bị kết án 13 năm tù giam. Vụ án này từng gây chấn động xứ sở chuột túi và cơ quan chức năng đã miêu tả nó là một vụ việc "ghê tởm".

Gã đàn ông đột nhập vào nhà và xâm hại bé gái 2 tuổi, mẹ và anh trai đứa trẻ nằm ngay bên cạnh mà không hề hay biết - Ảnh 1.

Khu vực nơi xảy ra vụ cưỡng bức em bé 2 tuổi chấn động nước Úc.

Sự việc xảy ra vào tháng 15/2/2018, vào khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến giữa khuya, 1 người đàn ông có tên là Kingsley Corbett, khi đó 25 tuổi, đã đột nhập trái phép vào nhà của bé gái 2 tuổi khi em cùng mẹ và anh trai đang ngủ ở phòng khách.

Tại phiên tòa xét xử tối cao, chi tiết của vụ án được tiết lộ, rằng Kingsley đã ẵm bé gái 2 tuổi vào nhà vệ sinh thành công mà không đánh thức những người còn lại. Sau khi cởi bỏ tã của đứa trẻ, hắn đã cưỡng bức em. Tiếp đến, hắn ẵm nạn nhân trở lại phòng và rời đi.

Gã đàn ông đột nhập vào nhà và xâm hại bé gái 2 tuổi, mẹ và anh trai đứa trẻ nằm ngay bên cạnh mà không hề hay biết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đêm hôm đó, một người họ hàng đã ghé thăm và gọi người mẹ dậy sau khi phát hiện bé gái 2 tuổi bị chảy máu dữ dội. Đứa trẻ sau đó được đưa đến bệnh viện Alice Spring rồi chuyển sang một nơi điều trị khác ở Adelaide, đồng thời, cơ quan chức năng cũng tạm thời tước quyền nuôi dưỡng của người mẹ.

Tại bệnh viện, bé gái được truyền máu và khâu rất nhiều mũi để điều trị những vết xước, vết rách và vết bầm bên trong lẫn ngoài bộ phận sinh dục. Không chỉ vậy, kẻ ấu dâm còn lây bệnh lậu sang cho đứa trẻ 2 tuổi. 

Ban đầu, Kingsley không chịu nhận tội và đưa ra lời khai gian nhưng ADN của hắn đã nói lên tất cả, tố cáo tội ác của hắn. Sau đó, Kingsley đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình khiến hắn không được dạy dỗ đàng hoàng khi nói chuyện với chuyên gia tâm lý.

Được biết, Kingsley được dì nuôi dưỡng sau khi bị bố mẹ bỏ rơi. Tuy nhiên, hắn không bị bệnh tâm lí hay suy giảm nhận thức để có thể gây ra một tội ác khó dung thứ như vậy. 

Ở những phiên tòa đầu tiên, Kingsley không bị buộc tội tấn công tình dục nhưng dựa vào lịch sử phạm tội của hắn, hắn đã bị kết tội giao cấu mà không có sự đồng ý của đối phương vào hôm 6/3 vừa qua.

"Vụ án này cơ bản là rất kinh tởm. Tôi không biết nó có được lên kế hoạch trước hay không nhưng với tội ác này thì tên tội phạm không đơn giản là chỉ tận dụng cơ hội đến bất chợt. Giống như thể bạn đang sống trong căn nhà đó và đột ngột bị cám dỗ phải làm điều gì đó xấu xa" - thẩm phán Judith Kelly nói.

Vụ án này từng gây chấn động nước Úc, đến nỗi cựu Thủ tướng phải đến thăm nơi đây lần đầu tiên kể từ năm 1982. 

Ủy viên Hội đồng Trẻ em Colleen Gwynne từng thể hiện sự phẫn nộ đối với dịch vụ trẻ em địa phương, nơi đã tiếp xúc với gia đình bé gái trong suốt thời gian dài. "Họ nên biết trước được những rủi ro và hiểm nguy có thể làm tổn thương đứa trẻ và họ đã có thể làm điều gì đó để tránh cho trường hợp xấu nhất xảy ra", bà Colleen nói.

(Nguồn: news.com.au)

Chia sẻ