Fan hâm mộ đau đớn trước lời nhắn của trưởng nhóm SHINee - Onew dành cho người em xấu số Jonghyun

PA DUN,
Chia sẻ

Onew đã chính thức lên tiếng sau nhiều ngày dài im lặng.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, trưởng nhóm SHINee, Onew đã chính thức cập nhật trạng thái sau 5 tháng.

Onew chia sẻ: "Không quan trọng em là ai và em làm gì. Tuy nhiên, xin hãy nhớ một điều rằng. Luôn luôn có một người nào đó ở đâu đó yêu thương em nhiều hơn chính bản thân em. Anh cũng sẽ luôn cổ vũ em. Anh yêu em".

Fan hâm mộ đau đớn trước lời nhắn của trưởng nhóm SHINee - Onew dành cho người em xấu số Jonghyun - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Onew cập nhật trang cá nhân. Và điều đau đớn với fan hâm mộ chính là anh cập nhật sau khi nói lời tiễn biệt với người em thân thiết Jonghyun.

Là trưởng nhóm, trong suốt những ngày qua, Onew đều gắng gượng để vượt qua để làm chỗ dựa cho những người em của mình. Anh nén nỗi đau vào trong, mạnh mẽ để ôm những thành viên còn lại vượt qua nỗi đau mất mát.

Chính vì thế, người hâm mộ càng lo lắng hơn cho Onew.

Fan hâm mộ đau đớn trước lời nhắn của trưởng nhóm SHINee - Onew dành cho người em xấu số Jonghyun - Ảnh 2.

Trước đó, scandal quấy rối tình dục của Onew đã là một trong những lý do khiến hoạt động của SHINee tạm ngưng hoạt động. Mặc dù đã được minh oan, nhưng netizen vẫn không buông tha cho Onew và thường xuyên buông lời cay nghiệt trên trang cá nhân của nam ca sĩ.

Vì vậy, trong suốt 5 tháng qua, nam ca sĩ không hề đăng tải bất kỳ bài đăng nào trên trang cá nhân của mình.

Fan hâm mộ đau đớn trước lời nhắn của trưởng nhóm SHINee - Onew dành cho người em xấu số Jonghyun - Ảnh 3.

Trước đó, trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ Seohyun (SNSD) cũng gửi tới người anh xấu số của mình lời nhắn thật dài. "Em đã ở đó để nói lời chào tạm biệt trên con đường cuối cùng của anh.. nhưng em vẫn không thể tin được rằng chuyện này là sự thật.

Người anh trai em đã nhìn thấy và dõi theo bên cạnh hơn 10 năm nay lúc nào cũng tươi sáng và đầy đam mê, là một con người tuyệt vời luôn mang đến niềm hạnh phúc và tiếng cười cho người khác.

Em rất ngưỡng mộ cái cách mà anh đã hát bằng cả trái tim mình, với tất cả nguồn năng lượng của anh trên sân khấu, và em cũng yêu quý con người nhân hậu, ấm áp của anh khi rời xa ánh đèn sân khấu. Em luôn nghĩ rằng anh là một người tuyệt vời và mạnh mẽ.

Em cảm thấy mình quá ngu ngốc và hối hận vì chỉ biết nghĩ theo cách đó.. Tại sao em không thể nhận ra những cảm xúc của anh trong khi em là một đồng nghiệp thân thiết với anh. Tại sao em không thể trở thành nguồn sức mạnh cho anh...

Chắc hẳn anh đã phải vật lộn rất nhiều.

Giờ đây em mới nhận ra rằng anh đã phải chống chọi và sống chung với một nỗi đau không thể tưởng tượng được. Em rất xin lỗi. Anh thực sự đã làm rất tốt rồi. Em cầu nguyện rằng anh sẽ không còn đau khổ nữa và hãy yên nghỉ trong thanh thản.

Jonghyun oppa, người đã luôn tỏa sáng thật chói lọi, em sẽ mãi mãi nhớ về anh..", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nguồn: IG

Chia sẻ