Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Đánh như thế thì mới gọi là hả lòng hả dạ fan "Như Ý truyện" sau chuỗi ngày "ngậm đắng nuốt cay", chứng kiến Lệnh Phi gây sóng gió khắp Tử Cấm Thành.

Hậu cung Như Ý truyện, nữ nhân bị ghét nhất, cay độc nhất chẳng ai khác ngoài Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển (Lý Thuần). Ác có câu chuyện, có số phận như Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết) hay ác vì số phận đưa đẩy như Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao) thì khi nhắm mắt xuôi tay, fan còn tiếc thương, đau xót. Đằng này đã ác độc, gian xảo lại còn ích kỷ, hoang dâm, Vệ Yến Uyển đích thị chẳng còn điều gì đáng để fan trân trọng cả.

Trong đoạn clip hé lộ tình tiết vừa được ekip sản xuất tung ra, khán giả cuối cùng cũng được trút cơn giận khi chứng kiến cảnh Dung Ma Ma - Dung Bội (Tề Hoan) đánh Vệ Yến Uyển đến mức bật máu. Chẳng hiểu Yến Uyển đã gây ra tội tình gì, nhưng fan dự đoán rằng nàng đã chọc vào "ổ kiến lửa" Kế Hoàng Hậu - Như Ý (Châu Tấn), rồi Như Ý sai Dung Ma Ma dạy bảo Yến Uyển một lần để nàng ta bớt kiêu căng.

"Hậu cung Như Ý truyện": Fan sướng rơn khi Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu

Được chỉ thị từ Như Ý, đương nhiên Dung Ma Ma phải tận tâm tận lực làm việc. Khi những cái tát trời giáng đổ ào ào vào mặt Lệnh Phi, phải nói là fan sướng như bay lên mây. Kể từ khi bộ phim huyền thoại Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, đã lâu lắm rồi khán giả lại thấy có một Dung Ma Ma "trời không sợ, đất không sợ", thẳng tay đánh phi tần như thế.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 2.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 3.

Đừng đụng vào Dung Ma Ma, nếu không mang họa sát thân đấy!

Mà đáng ngưỡng mộ hơn, động tác giơ tay lên tát của Dung Bội - Dung Ma Ma quả là dứt khoát, mạnh mẽ. Đánh như thế thì mới gọi là hả lòng hả dạ fan Như Ý truyện sau chuỗi ngày "ngậm đắng nuốt cay", chứng kiến Lệnh Phi gây sóng gió khắp Tử Cấm Thành.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 4.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 5.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 6.

Đánh thế này thì mới gọi là đánh chứ.

Trước đó, Lệnh Phi đã bị thất sủng vì dám bày trò cho Càn Long uống rượu Lộc Huyết rồi thị tẩm cùng lúc 4 người. Càn Long quyết định rút thẻ bài, không thị tẩm Lệnh Phi trong vòng 1 năm. Mất đi thánh sủng, ả ta cứ nơm nớp trong lòng. Để tìm kiếm viện binh, Lệnh Phi chạy đến chỗ của Khác Tần - một vị nương nương có gốc gác từ Mông Cổ để lôi kéo vào phe cánh của mình.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 7.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 8.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 9.

Trăm sai ngàn sai cũng là vì nịnh nọt mà ra.

Tuy nhiên, chuyện đời làm gì dễ dàng đến thế. Khác Tần vừa thấy Lệnh Phi đã tỏ ý chán ghét. Khác Tần từ chối món quà "gặp mặt làm quen" của Lệnh Phi, đồng thời đuổi khéo ả ta ra khỏi Hàm Phúc cung của mình. Bị Khác Tần hạ nhục, Lệnh Phi đương nhiên mất mặt. Tuy nhiên, cô ả này vẫn cứ mặt dày, bất chấp sĩ diện mà bước đi. Vậy mới nói, "sống lầy" và đê tiện bậc nhất Hậu cung Như Ý truyện, tìm người qua mặt được Lệnh Phi - Vệ Yến Uyển quả là còn khó hơn lên trời.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 10.

Fan chưa bao giờ hả hê như lúc này: Dung Ma Ma tát Lệnh Phi đến bật máu, cô ả van xin không kịp thở  - Ảnh 11.

Khác Tần dằn mặt Lệnh Phi, thể hiện sự cao ngạo của nữ tử Mông Cổ.

Chia sẻ