Facebook mẹ của cô gái bùng 20 ly trà sữa bị cộng đồng mạng tấn công vì bao che con gái?

Minh Khôi,
Chia sẻ

Sau khi bị "bóc phốt bom hàng'' là 20 ly trà sữa với trị giá 1,2 triệu đồng, không chỉ các tài khoản mạng xã hội của cô gái bị cộng đồng mạng tìm ra mà ngay cả Facebook cá nhân của mẹ cô này cũng bị dân mạng tấn công bởi "nói dối" để bao che cho con gái.

Chỉ sau ít giờ lan truyền trên mạng xã hội, vụ tài xế Grab bị ''bom hàng'' với 20 ly trà sữa đã khiến dân mạng vô cùng bức xúc và phẫn nộ, quyết truy tìm ra được danh tính của kẻ ''bom hàng'' xấu tính kia. Ngay lập tức, họ đã tìm ra cả Facebook cá nhân lẫn tài khoản Instagram mà cô nàng ''bom hàng'' tài xế Grab sử dụng để vào chửi bới, miệt thị.

Không những thế, ngay cả tài khoản cá nhân facebook của mẹ cô gái cũng bị cộng đồng mạng tìm ra. Nhiều người dùng mạng quá khích đã không ngần ngại vào trực tiếp những bài đăng trên trang cá nhân của mẹ cô gái này để buông lời nặng nhẹ vì đã... không biết dạy con.

Điều đáng nói, cộng đồng mạng còn chỉ ra rằng mẹ cô gái bom hàng P.T đã nói dối khi bảo điện thoại để quên ở nhà để bao che cho hành vi sai trái của con mình. Chính việc này đã khiến người dùng mạng vô cùng bức xúc.

Facebook mẹ cô gái bùng 20 ly trà sữa - Ảnh 2.

Fcebook mẹ cô gái ''bom hàng'' được dân mạng tìm ra.

Facebook mẹ của cô gái bùng 20 ly trà sữa trị giá 1,2 triệu đồng bị tấn công, chửi bới dữ dội - Ảnh 3.

Dân mạng bức xúc nên đã vào trang cá nhân của mẹ cô gái bị tố ''bom hàng''.

Facebook mẹ của cô gái bùng 20 ly trà sữa trị giá 1,2 triệu đồng bị tấn công, chửi bới dữ dội - Ảnh 4.

Facebook mẹ của cô gái bùng 20 ly trà sữa trị giá 1,2 triệu đồng bị tấn công, chửi bới dữ dội - Ảnh 5.

Những dòng bình luận của cư dân mạng trên trang cá nhân của mẹ cô gái ''bom hàng''.

Theo tìm hiểu của cộng đồng mạng, mẹ cô gái bị tố ''bom hàng'' hiện đang làm giáo viên. Dưới các bài đăng của mẹ cô gái trên facebook, cư dân mạng rào rào "ném đá", bình luận những nội dung rất tiêu cực để chỉ trích mẹ cô gái và cả gia đình cô gái này.

- ''Làm giáo viên mà không biết dạy con thì còn dạy ai? Dạy con thế nào mà lại đi lừa gạt người khác, tí tuổi mà hư hỏng''.

- ''Làm giáo viên mà để con cô như thế à? Không biết coi trọng mồ hôi nước mắt của người khác đã đành, lại còn gian dối, lừa đảo''.

- ''Thật chẳng hiểu nổi làm mẹ mà dạy con kiểu gì. Công sức người ta bỏ ra nai lưng chờ mua trà sữa, để rồi quăng cục nợ cho họ. Con cái có lỗi nhưng lỗi cũng 1 phần do cách giáo dục của bố mẹ mà ra''.

- ''Trả 1 triệu 2 cho người ta đi, rồi về nhà mà dạy lại con, không dạy được con thì để xã hội dạy''.

Thậm chí, có những thành viên quá khích còn chụp màn hình cuộc gọi cho thấy đã gọi liên tục đến số điện thoại cá nhân của mẹ cô gái ''bom hàng'' nhằm ''khủng bố tinh thần''.

Số khác thì khuyên mẹ cô gái ''bom hàng'' hãy khóa facebook để ''sóng yên biển lặng''.

Sau hàng ngàn "gạch đá" từ cộng đồng mạng, mẹ cô gái T.P.T hiện vẫn chưa khóa Facebook cá nhân cũng như không có bất cứ động thái giải thích hay lên tiếng.

Trong khi đó, sáng nay trên Facebook cá nhân, cô gái bom hàng P.T đã lên tiếng xin lỗi và kêu oan. Cô gái trẻ cho rằng cô không phải là người đặt 20 ly trà sữa mà là đứa em trai của mình. Đồng thời cô gái cũng cho biết mẹ cô đã nói dối chỉ vì muốn bảo vệ con.

Facebook mẹ của cô gái bùng 20 ly trà sữa còn nhắn tin "mình bom nha" bị cộng đồng mạng tấn công vì bao che con gái - Ảnh 6.

Cô gái bom hàng P.T lên tiếng kêu oan và cho biết mẹ cô cũng đã nói dối.

Trước đó, một tài xế Grab đăng tải câu chuyện của bạn mình bị "bom" 20 ly trà sữa. Sau khi nhận được 1 đơn hàng đặt 20 ly trà sữa trị giá lên tới 1,2 triệu đồng, sợ bị "bom hàng" giống nhiều đồng nghiệp khác, nên bạn shipper đã gọi điện cho người đặt thì được xác nhận đơn hàng, thậm chí, bạn này còn cẩn thận nhắn tin hỏi thăm trên ứng dụng đặt hàng rồi mới dám mua. Người mua đã trả lời sẽ "bo" thêm 100 ngàn và khẳng định chắc nịch đang xuống lấy hàng.

Facebook mẹ của cô gái bùng 20 ly trà sữa trị giá 1,2 triệu đồng bị tấn công, chửi bới dữ dội - Ảnh 6.

Câu chuyện này đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc, nhất định truy tìm danh tính vị khách đã "bom hàng"

Vụ bùng 20 ly trà sữa - Ảnh 7.

Tin nhắn "thôi, mình bom nha" khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Tuy nhiên, khi giao hàng đến nơi, bạn shipper không thể liên hệ được với vị khách này, còn nhận được tin nhắn trơ trẽn "thôi, mình bom nha" khiến bạn shipper thực sự cay đắng, không biết làm gì hơn, bạn shipper đành phải ngậm ngùi mang 20 ly trà sữa lên công ty thuộc đơn vị giao hàng để nhận bồi thường, nhưng tại đây họ chỉ đền bù tối đa là 1 triệu đồng mà thôi.

Chia sẻ