“Em đừng làm quá, anh sợ!”

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Sống với những bà vợ chuyên gia làm quá mọi chuyện, các ông chồng chỉ còn biết chịu đựng...

Thất kinh vì vợ “siêu” nũng nịu

Với nhiều người đàn ông, họ cho rằng mình thật kém may mắn khi lấy phải cô vợ không bao giờ biết mềm dẻo, biết nũng nịu với chồng. Thế nhưng đối với anh Tiệp, ngụ tại Quận Long Biên – Hà Nội, anh đã chán ngấy và nhiều khi thất kinh vì vợ mình nũng nịu ngoài mức cần thiết. Anh cho biết: “Gã đàn ông nào cũng mong muốn lấy được một người vợ nhỏ bé, nhẹ nhàng, mềm dẻo, hiều dịu... Riêng tôi giờ sợ phát khóc vì vợ mình thuộc hàng cao thủ nũng nịu. Tôi không biết các bà vợ khác thế nào, chứ vợ tôi thì thôi rồi…”. 

Anh Tiệp kể, mặc dù chị Liên – vợ anh, đã là bà mẹ hai con song chị vẫn duy trì thói quen thuở đang yêu, làm nũng chồng hệt như một đứa trẻ. Mỗi khi ngồi vào bàn ăn cơm, mặc kệ xung quanh có ai đi chăng nữa, việc đầu tiên bao giờ chị cũng nũng nịu đòi chồng gắp thức ăn cho vào miệng mình. Cứ thế trong suốt bữa anh, lúc lúc chị lại “anh ơi…”. Bình thường chỉ có hai đứa trẻ con thì không sao, nhưng mỗi khi nhà có khách hoặc khi bố mẹ anh tới chơi và ở lại ăn cơm là anh phải mắt trước mắt sau liếc nhìn thái độ của mọi người mới dám “bón” cho vợ ăn. “Mình mà cố tình ngó lơ là thể nào cô ấy cũng giận dỗi, cáo lỗi với khách rồi đứng lên không thèm ăn nữa. Tiếp đó sẽ được nghe cô ấy sụt sùi, khóc làm nũng chồng cả đêm vì ‘có một chút mà cũng không chiều vợ’…” – anh Tiệp ngượng ngùng cho hay.

Không chỉ nũng nịu chồng trong lúc ăn, chị Liên còn tỏ ra yếu đuối và làm nũng chồng bất cứ lúc nào có thể. Mọi việc trong nhà từ nấu cơm, dọn nhà, cho quần áo vào máy giặt… lúc nào chị cũng thỏ thẻ, ngơ ngác nói với chồng “Em mới sơn móng tay”; “Em không biết đâu”… Và ngay cả việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân hàng ngày của vợ, anh Tiệp cũng phải chuẩn bị nước nóng, và “nói mỏi miệng” thì chị Liên mới phụng phịu bước vào phòng tắm. 

“Nếu biết cách thi thoảng nũng nịu thì còn khiến chồng hứng thú vui vẻ vì như thấy mình là người mạnh mẽ trong mắt vợ. Đằng này tôi càng ra sức chiều thì cô ấy càng được đà làm quá. Giờ thì thấy vợ không có điểm gì đáng chú ý để chinh phục vợ, rượt đuổi. Những việc cô ấy làm khiến cho tôi có cảm giác phải phục dịch hơn là tự nguyện được chiều chuộng cô ấy” – anh Tiệp cho hay.

Anh Tiệp than thở rằng cũng chính vì cứ phải đuổi theo, chiều chuộng thói làm quá, nũng nịu thành thần của vợ mà anh được cả gia đình gán cho biệt danh “râu quặp” rồi bố anh thì mắng rằng anh “đội vợ lên đầu”.

“Em đừng làm quá, anh sợ!” 1
Lúc nào vợ cũng ghen tuông một cách quá đáng khiến anh chán ngán (Ảnh minh họa)

Vợ “thần” ghen

Chị Phương ở Quận Cầu Giấy – Hà Nội, là một trường hợp khác khiến chồng “xanh mặt”. Theo lời kể của anh Thành – chồng chị Phương, thì chính thói ghen tuông quá đà của chị lắm phen làm cho anh lao đao.

Anh Thành và chị Phương lấy nhau được gần 12 năm. Trước khi kết hôn, anh chị từng trải qua sự cấm đoán của gia đình vì cha mẹ anh đã dấm cho anh một cô gái con nhà danh gia vọng tộc. Quyết tâm lấy được nhau, những tưởng chung sống hạnh phúc, nào ngờ cũng chính từ sau đám cưới đó, chị Phương luôn mang chuyện “cưới gái nhà giàu” ra để cà khịa với chồng.

Anh Thành cho hay, lúc nào vợ mình cũng tưởng tượng ra cảnh anh “tham vàng bỏ ngãi”, sẽ có lúc chán vợ rồi lén lút qua lại với cô gái nhà giàu kia, bỏ rơi mình. “Thậm chí để cô ấy không còn nghĩ vẩn vơ, tôi đi đâu, làm gì cũng báo cáo. Đi làm về có muốn tạt ngang tạt dọc, uống cốc bia với bạn bè cũng không dám vì sợ cô ấy nghĩ lung tung. Cơ quan cử đi công tác cũng phải tính đường đặt vé cho cô ấy đi cùng để khỏi bị nghi ngờ” – anh Thành kể. 

Để vợ hoàn toàn yên tâm anh Thành luôn cố gắng chứng minh với vợ rằng mình hoàn toàn trong sạch và chỉ có một mình vợ, không mảy may có ý nghĩ khác với ai đó. Thế nhưng càng ngày, anh Thành càng thấy sợ vì thói ghen tuông vô lối của vợ. “Khi sinh con xong, cô ấy bắt đầu vin vào lý do vợ kiêng cữ, xấu xí thì chồng dễ có nguy cơ ngoại tình. Trước đây, đi đâu, làm gì cũng phải xin phép và hẹn đúng giờ về là cô ấy đồng ý dù có lưỡng lự. Nhưng bây giờ đi đâu là cô ấy lại quy chụp là chán vợ nên bỏ ra ngoài với ả nào. Rồi phải được cô ấy cân nhắc, phê duyệt sau hàng chục cuộc điện thoại dò hỏi xem người này, người kia có đi cùng với tôi không thì mới gật đầu. Đồng ý rồi cũng chưa xong chuyện, khi tôi về nhà, cô ấy ghé mũi hít, ngửi để xem có mùi lạ không…” – anh Thành tâm sự.

Anh còn nhớ có lần, đi họp lớp đại học khi chị mới sinh con được vài tháng. Lúc về nhà, mùi thức ăn, mùi bia rượu cộng với “dấu vết” một sợi tóc dài trên vai áo anh, chị Phương đã làm tanh bành nhà cửa. Chị cho rằng anh là đồ đốn mạt, trong lúc vợ sinh con thì lại lòng thòng với gái. Sau khi kể lại sự việc, anh Thành cho hay: “Trong lúc bạn bè cũ gặp lại bỗ bã, khoác vai, choàng ôm nhau là chuyện bình thường. Thế mà cô ấy lôi được cái vật chứng ấy ra rồi đập phá tanh bành điện thoại, đồ đạc và lại nhắc về vụ tôi cưới gái nhà giàu hụt nên tiếc, giờ thì tranh thủ. Thực sự, tôi thấy mệt mỏi và quá sợ với những trò hờn ghen vô lối của cô ấy”.



Có những bà vợ vừa làm cho chồng mát mặt vì xinh đẹp nhưng cũng khiến chồng "mất mặt" vì chảnh chọe
“Em đừng làm quá, anh sợ!” 2

Chia sẻ