Em chồng cấm chị dâu bật điều hòa dù cháu 4 tháng đổ mồ hôi ướt áo, chị em phẫn nộ hỏi đúng một câu

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Hoàn cảnh của mẹ trẻ này khá bi đát khi hứng đủ "combo" cả mẹ chồng ghê gớm, em chồng hỗn xược, chồng thì bênh mẹ và em chằm chặp…

Không phải tự nhiên mà người ta hay gọi những cô em chồng là "giặc bên Ngô". Bởi giữa chị dâu – em chồng vốn hiếm khi thuận hòa, cũng lắm xích mích, mâu thuẫn chẳng kém gì chuyện mẹ chồng – nàng dâu. Có lẽ vì thế mà chỉ cần 1 bà cô bên chồng đã đủ khiến các chị em e dè. Thế nhưng mới đây, một mẹ trẻ kể lể hoàn cảnh phải chung sống với 3 "giặc bên Ngô" khiến ai nấy đều sửng sốt.

Cụ thể, chủ thớt buồn rầu chia sẻ: "Có mom nào vì tiền điện, tiền nước cao mà em chồng nói thẳng là cấm không cho dùng điều hòa nữa không? Híc.

Chồng đi làm xa, sống chung với mẹ chồng và 3 đứa em chồng. Con thì 4 tháng tuổi phải vừa chăm con, vừa cơm nước, giặt giũ cho cả nhà. Cắm cơm đủ ăn cũng bị nó nói, cắm thừa cũng bị nói. Nó không cho dùng điều hòa kêu tốn điện.

Hôm nay, nó rửa được cái bát của nó ăn, nó quăng quật bát đũa choang choảng làm thằng nhỏ đang nằm xe sợ khóc thét lên. Mình đi ăn, xong đứng lên quen tay tắt cái bóng điện mà nó sừng sộ, trừng 2 con mắt ra quát mình: Mày muốn gì? Tại sao tao đang rửa bát mày tắt bóng của tao?

Mình nói lại thì má chồng vào hùa, ra bênh con gái kêu mày ăn bám nọ kia, rồi con gái tao chưa phải ăn nhờ vợ chồng mày bữa nào...

Chồng đi làm xa gọi điện thoại nói với chồng thì chồng bênh mẹ, bênh em. Nói mày dùng quạt không được à? Không có điều hòa chắc chết bla bla…

Nhìn con vã mồ hôi mà mẹ thương con chỉ biết khóc. Các mom có mom nào gặp cảnh nhà chồng như em không?"

Untitled

(Ảnh chụp màn hình)

Chỉ kể sơ qua vài câu chuyện nhỏ trong cuộc sống cũng đủ thấy mẹ trẻ này đang khổ sở và áp lực thế nào. Em chồng dám ngang nhiên gọi chị dâu là mày, xưng tao. Lớn tiếng sai bảo, quát mắng chẳng có chút tôn ti trật tự nào.

Mẹ chồng thì ra sức bênh vực con gái bất kể đúng sai, luôn xem con dâu là kẻ ăn bám trong nhà.

Đến chồng là chỗ dựa duy nhất cũng hùa vào bênh vực những người thân ruột thịt, cho rằng vợ bật điều hòa là đòi hỏi…

Nghe xong câu chuyện này và nhìn tấm hình em bé lưng ướt sũng mồ hôi, chị em nào cũng thấy sôi máu, bất bình thay:

"Bật điều hòa đi, con còn bé tí mà ướt sũng mồ hôi như kia nó ngấm vào người, nó đổ bệnh đấy. Tiết kiệm được 1 tí rồi đi viện còn tốn hơn, người ta gọi là chỗ hà ra chỗ hổng."

"Thời tiết nóng nực như thế này mình bật điều hòa 20/24 nhiều lúc còn bốc hỏa, không bật chịu thế nào được? Mom có tiền riêng không, cứ bật đi rồi tới tháng đưa cho bà ấy tiền đóng tiền điện là hết nói."

"Mẹ mặc áo ba lỗ cho con. Nóng thì cho con chơi ngoài phòng mát ý. Bật điều hòa nhiều cũng không tốt cho lắm, khi nào ngủ thì bật lên. Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng thật. Mặc kệ đi mom. Còn cảm thấy họ quá đáng, sống không được thì ly dị. Thời buổi này cần gì loại chồng không ra gì đâu mom."

Đặc biệt, rất nhiều chị em cùng chung 1 câu hỏi với mẹ trẻ này:

"Trời đất, sao có thể chịu đựng được một gia đình như thế hả mom?"

"Con cháu nhà họ mà họ không thương à? Đem con về ngoại, sống ở đó làm gì?"

"Sao họ tệ bạc như thế mà mom không bỏ quách đi, chịu đựng vì cái gì?"

"Đến cả chồng còn không về phe mình, mom chịu đựng ở đây vì cái gì vậy?"

"Sao còn cố vậy? Tưởng gia đình chồng khó nhưng có anh chồng bênh, chứ chồng nó cũng tỏ thái độ thế thì bỏ đi."

"Cả cái gia đình đó không ai đứng về phía mom thì còn sống ở đó làm gì?"

Em bé 4 tháng ướt hết lưng áo vì nóng.

Có lẽ, những lời khuyên từ hội chị em cũng khiến mẹ trẻ này suy nghĩ. Thiết nghĩ, là dù mẹ chồng có khó, em chồng có ghê, chỉ cần người chồng hiểu và thông cảm thì người phụ nữ vẫn luôn cố gắng chịu được. Còn tới nước cả gia đình chồng quay lưng như mẹ trẻ này, có lẽ cố nhẫn nhịn cũng không phải là cách tốt nhất.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng câu chuyện này chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Có lẽ cần phải nghe từ hai phía thì mới có thể nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn được.

Chia sẻ