Em bé xinh xắn cứ ngủ dậy là khiến cả nhà buồn cười vì "vết lạ" trên mặt, biết lý do thấy dễ thương hết nấc

V.V.,
Chia sẻ

Chỉ vì thích tư thế ngủ nằm sấp mà em bé này đã khiến mọi người có được trận cười sung sướng mỗi khi bé thức dậy.

Có rất nhiều ông bố bà mẹ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy bé yêu của mình rất yêu thích tư thế ngủ nằm sấp. Đồng thời không ít người cũng bày tỏ sự khó hiểu, không biết vì sao trẻ lại thích và có thể nằm ngủ với tư thế như vậy? 

Viện Hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) lưu ý rằng bố mẹ không cần vội vàng di chuyển con về tư thế nằm ngửa khi thấy chúng nằm sấp. Nên bố mẹ cũng đừng lo lắng khi thấy con ngủ ở tư thế này nhé. Ngược lại, trẻ ngủ "chổng mông lên trời" còn có thể đem lại cho bố mẹ những trận cười thả ga như thế này đây. 

Em bé xinh xắn cứ ngủ dậy là khiến cả nhà buồn cười vì "vết lạ" trên mặt, lý do thật sự thì dễ thương hết sức - Ảnh 1.

Một bên má của bé Kay hằn dấu vết của tấm đệm nước phía dưới do bé ngủ nằm sấp.

Em bé xinh xắn cứ ngủ dậy là khiến cả nhà buồn cười vì "vết lạ" trên mặt, lý do thật sự thì dễ thương hết sức - Ảnh 2.

Trông có giống một chiếc bánh kẹp không các mẹ ơi?

Trong một group tâm sự của các mẹ bỉm sữa, thành niên có nick Facebook là Mai Tố Nguyễn đã đăng tải bức ảnh vô cùng hài hước của con trai mình khi em bé này gặp một sự cố nho nhỏ sau khi ngủ dậy. Chẳng là sau một giấc ngủ say sưa với tư thế nằm sấp, khi tỉnh dậy nguyên một bên má của em bé bị hằn dấu vết của chiếc đệm phía dưới. Trông chiếc má xinh xinh không khác gì một chiếc bánh waffle vừa lấy từ khuôn kẹp ra các mẹ ạ. 

Bức ảnh ngay lập tức đã khiến các mẹ trong hội được trận cười no nê. Nhìn em bé má bị hằn rõ thương nhưng vẻ ngây ngô, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của bé lại khiến các mẹ thích thú. 

Chị Tố Mai ở Cà Mau cho hay, em bé trong bức hình là con trai của chị. Bé tên Huỳnh Huy Hoàng, tên ở nhà là Kay và hiện tại bé đã được 4 tháng 20 ngày tuổi. 

Bình thường Kay bảnh bao, dễ thương như thế này đây ạ!

Chị Mai kể có lẽ bé Kay giống ba nên rất thích nằm sấp, khi nằm sấp bé ngủ mới ngon giấc. Kay bắt đầu ngủ sấp từ khi bé được 3 tháng tuổi, biết lật là yêu thích tư thế ngủ này luôn. Ban đầu, chị Mai thấy con nằm sấp thì cũng lật con lại cho đúng tư thế nằm ngửa nhưng mỗi lần đụng vào là bé khóc nên chị cũng để nguyên cho con ngủ như vậy. 

Mẹ Kay nói thêm, vết hằn trên má của bé là vết từ tấm đệm nước kê phía dưới, lần nào ngủ dậy là cũng bị y chang nhưng Kay không khóc bao giờ. Còn mọi người trong nhà mỗi khi thấy Kay thức dậy với "vết tích" quen thuộc thì ai nấy đều được phen cười chảy nước mắt. Thật đúng là trẻ con, bằng cách này hay cách khác, chúng luôn mang lại niềm vui cho người lớn. 

Dưới bài đăng của chị Tố Mai, rất nhiều mẹ bỉm sữa cũng khoe "chiến tích" ngủ nằm sấp còn lưu lại trên gương mặt dễ thương của các bé, các mẹ nhìn xem có đáng yêu không nào:

Em bé xinh xắn cứ ngủ dậy là khiến cả nhà buồn cười vì "vết lạ" trên mặt, lý do thật sự thì dễ thương hết sức - Ảnh 6.

Những vệt chiếu in lằn trên má. (Ảnh: Facebook Trần Kim Dung)

Em bé xinh xắn cứ ngủ dậy là khiến cả nhà buồn cười vì "vết lạ" trên mặt, lý do thật sự thì dễ thương hết sức - Ảnh 7.

Chiếc võng "hư" quá mẹ ơi! (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Thanh Hằng)

Em bé xinh xắn cứ ngủ dậy là khiến cả nhà buồn cười vì "vết lạ" trên mặt, lý do thật sự thì dễ thương hết sức - Ảnh 8.

Một bạn nhỏ nữa gặp "sự cố" với chiếc võng. (Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Ngọc Hiền)

Em bé xinh xắn cứ ngủ dậy là khiến cả nhà buồn cười vì "vết lạ" trên mặt, lý do thật sự thì dễ thương hết sức - Ảnh 9.

"Ô má mình nay làm sao ấy nhỉ?" (Ảnh: Facebook Cà Phê)

Em bé xinh xắn cứ ngủ dậy là khiến cả nhà buồn cười vì "vết lạ" trên mặt, lý do thật sự thì dễ thương hết sức - Ảnh 10.

Liệu đây có phải sản phẩm của combo võng + chiếu không các mẹ ơi! (Ảnh: Facebook Thuỳ Linh)

Chia sẻ