Em bé bị mẹ đẻ gửi cho bảo mẫu rồi bỏ rơi năm 1 tuổi, lên 6 tuổi lại ngã cầu thang nguy kịch

Lê Bảo,
Chia sẻ

Bé Đỗ Đức Anh (6 tuổi) được mẹ gửi cho bảo mẫu trông giúp từ lúc mới tập đi, thế nhưng bà mẹ bỗng nhiên mất tích để lại cho bà Loan nuôi nấng. Dù đã 5 năm trôi qua nhưng bà Loan xem bé Đức Anh như con đẻ và vô cùng thương xót khi mới đây bé bị ngã cầu thang nguy kịch.

Mẹ gửi con 1 tháng rồi biệt tăm suốt 5 năm

Không ít trường hợp những bà mẹ khi sinh con ra nhưng do nỗi khổ tâm nào đó đã khiến họ bỏ rơi đứa con của mình cho bảo mẫu rồi mất tích suốt nhiều năm. Với trường hợp của bé Nguyễn Đức Anh (6 tuổi) được gia đình bà Đỗ Thị Loan (1966) và Nguyễn Văn Quân (1963 trú tại thôn Hoàng Xá – thị trấn An Lão – Hải Phòng) nuôi dưỡng cách đây 5 năm cũng vậy.

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Loan chia sẻ: "Cách đây nhiều năm gia đình tôi có nhận trông trẻ nhỏ để phục vụ bà con, công nhân gần nhà. Vào giữa tháng 4/2013 có một người phụ nữ đưa cháu Đức Anh đến, khi đó cháu mới được 1 tuổi và đang tập đi nhờ tôi trông giúp".

Mẹ của bé Đức Anh sau khi nói chuyện và được bà Loan đồng ý trông giúp, sau đó người mẹ đã gửi tiền trông trước cho bà 1,5 triệu đồng cho tháng đầu tiên. Và cũng từ đó người mẹ bỗng nhiên không đến thăm cũng như đón con.

Em bé bị mẹ đẻ gửi cho bảo mẫu rồi bỏ rơi năm 1 tuổi, lên 6 tuổi lại ngã cầu thang nguy kịch - Ảnh 1.

Bé Đức Anh đang điều trị tại BV Việt Đức.

"Tôi không biết tên cô ấy và cũng không biết cô ấy làm nghề gì nữa chỉ biết cô ấy rất trẻ, ước chừng chỉ 17, 18 tuổi thôi", bà Loan chia sẻ.

Biết chuyện chẳng lành, bà Loan vẫn tiếp tục yêu thương, chăm lo cho bé Đức Anh dù gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

"Gia đình chỉ có một mình tôi làm nên cũng gặp nhiều khó khăn, thế nhưng tôi vẫn cố gắng nuôi dưỡng cháu lớn lên và yêu thương cháu như con cháu trong nhà", bà Loan bày tỏ.

Bà Loan cũng cho hay, dù thiếu vắng hơi ấm của người mẹ nhưng trộm vía bé Đức Anh rất khỏe mạnh và không hay ốm vặt. Bằng tất cả tình thương yêu của mình, suốt 5 năm qua bà chăm lo cho Đức Anh từ miếng ăn, giấc ngủ.

Em bé bị mẹ đẻ gửi cho bảo mẫu rồi bỏ rơi năm 1 tuổi, lên 6 tuổi lại ngã cầu thang nguy kịch - Ảnh 2.

Bà Loan cầu mong bé Đức Anh tai qua nạn khỏi.

"Đức Anh gọi tôi là bà nhưng với tôi cháu như một đứa con của mình vậy bởi dù sao cũng gắn bó chừng ấy năm rồi. Suốt 5 năm trời, rất nhiều người đến nhận Đức Anh làm con nuôi nhưng tôi không đồng ý bởi tôi vẫn mong sẽ có mẹ của bé đến đón bởi không gì bằng tình thương yêu của mẹ dành cho con", bà nói.

Sau cú ngã cầu thang, bé rơi vào nguy kịch

Cuộc sống tưởng chừng cứ thế trôi đi mặc dù gia đình bà Loan gặp nhiều khó khăn, còn bé Đức Anh lại không có tuổi thơ trọn vẹn như những đứa trẻ khác.

Thế nhưng đến tối ngày 6/11 vừa qua không may Đức Anh bị ngã cầu thang nhưng không ai trong gia đình biết, hơn nữa cháu lại không nói với ai về việc bị ngã nên đến sáng ngày 7/11 bất ngờ xuất hiện những triệu chứng lạ.

"Khi cháu ngủ dậy bất ngờ thấy cháu kêu đau bụng, buồn nôn nên gia đình đưa ra BV huyện để thăm khám, tuy nhiên do tình hình bệnh khá nặng nên đã chuyển lên BV Trẻ em Hải Phòng rồi tiếp tục chuyển lên BV Việt Đức ngày 9/11", bà Loan chia sẻ.

Em bé bị mẹ đẻ gửi cho bảo mẫu rồi bỏ rơi năm 1 tuổi, lên 6 tuổi lại ngã cầu thang nguy kịch - Ảnh 3.

Bệnh án của bé trước khi chuyển lên tuyến trên.

Lên đến Hà Nội gia đình bà Loan không có đủ 1 triệu đồng để lo cho Đức Anh, sau đó nhờ các mạnh thường quân giúp đỡ nên đã được phẫu thuật.

"Cháu đã được phẫu thuật xong nhưng các bác sĩ cho biết chưa nói trước được điều gì, sáng ngày 12/11 các bác sĩ còn thông báo ngoài bị ảnh hưởng đến sọ não cháu còn bị ảnh hưởng đến phổi, thận… hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch", bà Loan nói.

Hiện tại một số tổ chức từ thiện, thiện nguyện tại địa phương đang tiến hành quyên góp, giúp sức để bé Đức Anh được chữa bệnh qua cơn nguy kịch và về với gia đình bà Loan.

"Giờ chỉ mong cháu được khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi để gia đình chúng tôi được tiếp tục nuôi nấng, yêu thương cháu như người thân trong nhà", bà Loan chia sẻ.

Chia sẻ