Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất "Thập lý đào hoa"

Shindo,
Chia sẻ

Hết nam chính rồi đến nam phụ "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa", cứ hễ có trai đẹp nào phải lòng Dương Mịch là y như rằng sẽ bị "ngược" thê thảm từ bị thương cho đến lê lết.

Sau ồn ào bị Vương Âu giật chồng, Dương Mịch đã quay trở lại màn ảnh nhỏ bằng phim truyền hình Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Vốn luôn bị xem như "bình bông di động" diễn xuất 1 màu nên trước khi phim phát sóng, nhiều khán giả đã nghĩ rằng Dương Mịch cùng lắm cũng chỉ làm tròn vai, khó có thể gây được tiếng vang. Vậy nhưng, khi Tam sinh tam thế phát sóng đến tập 10, mọi thứ đã dần đổi khác, con số 20 tỷ lượt xem trong 45 tập phim là thành tích tốt nhất ở làng phim Hoa ngữ tính cho đến thời điểm hiện tại. Ngay đến cả Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng hay Cẩm tú Vị Ương của Đường Yên cũng phải ngậm ngùi xếp sau Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa về "độ hot" với cộng đồng mạng.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 1.

Dương Mịch nhờ "Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa" mà lấy lại vị trí "nữ hoàng truyền hình" giữa rừng người đẹp Hoa ngữ

Phim gây sốt trên diện rộng, nữ chính Dương Mịch đương nhiên cũng "kiếm lời" không ít. Trong vòng 1 tháng phim phát sóng, Dương Mịch chính là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất. Chẳng phải đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng có diễn xuất khiến khán giả nào cũng trầm trồ khen ngợi nhưng ít nhất ở Tam sinh tam thế, Dương Mịch đã làm tốt vai trò đẩy cảm xúc của khán giả.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 2.

Dương Mịch cùng lúc đóng các vai Bạch Thiển, Tố Tố, Tư Âm. Trải qua 3 kiếp, nàng liên tục gieo rắc đau thương cho những anh chàng đẹp trai, tài giỏi, con nhà gia thế.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 3.

Những chuyện tình bi thương mà cô vướng vào liên tục trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Chưa bao giờ có một nữ nhân vật chính nào mà dù đứng cùng vai nam chính hay nam phụ, khán giả cũng đều ủng hộ hết lòng. Vậy nên khi Dương Mịch "bỏ rơi" một anh chàng nào đó, khán giả đều lên cơn "đau tim" vì quá bi ai và tội nghiệp. Thật phũ phàng khi khẳng định rằng, chẳng phải ai khác, Dương Mịch chính là mỹ nữ gieo rắc đau thương, là "kẻ thù" của khán giả bậc nhất Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa.

Dạ Hoa

Nếu nói đến mỹ nam bị Tố Tố - Bạch Thiển (Dương Mịch) ngược đãi nhiều nhất Tam sinh tam thế, thì quả thiếu sót khi không nhắc tên Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) đầu tiên. Dạ Hoa vốn là con trai của Phụ Thần, là anh em song sinh với Chiến thần Mặc Uyên (Triệu Hựu Đình đóng đúp vai). Nhưng vì sinh khó, Dạ Hoa mãi mà vẫn chẳng chịu chào đời. Phụ Thần bèn dùng nguyên khí của mình đưa hồn phách Dạ Hoa vào bông sen vàng, chờ đợi thời cơ thích hợp mới "bung hoa nở nhị". Đến lúc Mặc Uyên rơi vào cơn hôn mê, Dạ Hoa mới chịu hóa kiếp làm Thái tử Thiên tộc.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 4.

Nói đến bị "ngược đãi" nhiều nhất phim thì phải kể ngay đến cái tên Dạ aHoa - Chàng Thái tử Thiên tộc có sở thích "lái máy bay bà già"

Vì tài giỏi ngay từ nhỏ nên Dạ Hoa luôn được sự kỳ vọng của tất thảy mọi người. Chàng sống bằng trách nhiệm gánh vác tứ hải bát hoang suốt mấy vạn năm, cho đến một ngày nọ, Tố Tố - Bạch Thiển xuất hiện và làm mọi thứ đảo lộn. Vì muốn bảo vệ Tố Tố, Dạ Hoa phải che giấu tình cảm thật sự của mình. Chàng khiến Tố Tố hiểu lầm rằng không hề yêu mình và tuyệt vọng đến mức nhảy Tru Tiên Đài để tìm lối thoát. Mối lương duyên oan trái này tưởng chỉ có đến vậy, ai cũng nghĩ rằng Dạ Hoa "hành hạ" Tố Tố nhiêu đó đã đủ bi thương lắm rồi, nào ngờ biên kịch Tam sinh tam thế còn tung chiêu "thâm độc" hơn.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 5.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 6.

Vui được 3 ngày thì lại có đến 7 ngày buồn bã, đó là điều mà Dạ Hoa phải nếm trải khi yêu Bạch Thiển

Dạ Hoa "hành hạ" Tố Tố một thì đến khi quay về với thân phận Bạch Thiển, nàng ta "ngược đãi" Dạ Hoa gấp 10 lần. Vì đã uống nước vong tình để quên hết quá khứ, Tố Tố - Bạch Thiển vô tư hành xử với Dạ Hoa như người xa lạ. Ôi thương thay cho thân phận "bọt bèo" của chàng Thái tử Thiên tộc, sống cao cao tại thượng với tất cả mọi người nhưng hễ mỗi lần giáp mặt người yêu, chàng đều rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười. Đáng buồn cho Dạ Hoa là mỗi lần bị Bạch Thiển giận, nếu không nguy hiểm tính mạng thì Dạ Hoa cũng mất luôn mạng sống.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 7.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 8.

Hễ mỗi lần Bạch Thiển cáu giận thì Dạ Hoa lại bị hại đến mức nằm liệt giường

Người phụ nữ mang tên Bạch Thiển vì quá ngốc nghếch nên làm bất cứ điều gì cũng điều dẫn đến hậu quả khó lường. Vì muốn giúp Bạch Thiển cứu Mặc Uyên, Dạ Hoa lấy toàn bộ tu vi và 1 cánh tay ra đánh đổi. Vì muốn cứu Bạch Thiển từ Tru Tiên Đài mà Dạ Hoa "nằm liệt giường" suốt 300 năm. Dẫu Bạch Thiển có "đền bù" bằng những lần ôm ấp, giường chiếu ngọt ngào nhưng "lỗi lầm" nàng gây ra cho Dạ Hoa vẫn là "khó lòng tha thứ được".

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 9.

Nhưng đã là yêu thì dẫu có trăm núi ngàn sông, Dạ Hoa cũng lao đầu vào không hề e sợ

Mặc Uyên

Có ngoại hình giống hệt Dạ Hoa, Mặc Uyên lại là một trường hợp sống dở chết dở vì lỡ dại phải lòng người con gái mang tên Bạch Thiển. Từ nhiều năm về trước, Bạch Thiển cải nam trang đến núi Côn Luân để học phép thuật. Vì nể tình thượng thần Chiết Nhan (Trương Trí Nghiêu) giới thiệu, Mặc Uyên đã miễn cưỡng thu nhận Bạch Thiển làm đệ tự thứ 17. 2 vạn năm sống dưới danh nghĩa sư đồ, Mặc Uyên luôn dành cho Bạch Thiển tình cảm đặc biệt. Vì đã biết Bạch Thiển là con gái từ lâu nên Mặc Uyên luôn có sự trân quý, nhẹ nhàng với nàng. Mỗi lần Bạch Thiển gây tai họa, Mặc Uyên đều đứng ra giải cứu.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 10.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 11.

Mặc Uyên thượng thần cũng bị "ngược" thê thảm khi dính tới cô nàng Bạch Thiển này

Người đàn ông mang tên Mặc Uyên này đã vì Bạch Thiển mà chịu hình phạt sấm sét. Thậm chí, tuyên chiến giới Dao Quang thượng thần và đánh nhau với cả Dực Quân Kình Thương, Mặc Uyên cũng "chơi tất". Đến lúc Mặc Uyên hôn mê, Bạch Thiển đã lén cướp tiên thể của người mang đi giấu. Trong khoảng thời gian Mặc Uyên nằm yên một chỗ, ngày nào Bạch Thiển cũng lấy máu tim hồ ly của mình cho Mặc Uyên uống. Nhờ vậy, chàng mới có có hội khôi phục nguyên thần rồi sống lại như một điều kỳ tích.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 12.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 13.

Mới ngủ có... 7 vạn năm thôi chứ mấy! Cớ sao đến lúc Mặc Uyên tỉnh lại thì Bạch Thiển đã đi yêu người khác!

Vào sinh ra tử với nhau là thế nhưng trớ trêu thay, khi Mặc Uyên trở lại thì Bạch Thiển đã yêu Dạ Hoa. Chỉ ngủ có... 7 vạn năm mà Mặc Uyên mất luôn cô học trò yêu thương nhất. Cái sự đau thương này dẫu có được vỗ về, an ủi bằng cách nào thì cũng không thể nào phai nhạt. Khi không còn là người khiến Bạch Thiển quan tâm, thương yêu nhất, Mặc Uyên mới lộ rõ nỗi khổ đau. Nhưng mà biết làm sao được, khi tình địch của Mặc Uyên lại chính là em trai Dạ Hoa. Xem đến đoạn Mặc Uyên day dứt chuyện yêu đương lằng nhằng này, nhiều khán giả đã ấm ức bày tỏ sự bức xúc. Dẫu vậy, chuyện tình cảm thì không thể gượng ép, cho nên fan Mặc Uyên đành cắn răng chịu đựng cảnh Bạch Thiển - Dương Mịch "dày vò" thần tượng của mình.

Ly Kính

Dẫu là nhân vật nam phụ gây ra nhiều lỗi lầm với Dương Mịch nhưng vai Ly Kính của Trương Bân Bân vẫn được khán giả dành cho nhiều tình cảm. Trong 10 tập phim đầu tiên, chẳng phải Dạ Hoa hay Mặc Uyên, người được fan ghép đôi cùng Bạch Thiển lại chính là Ly Kính. Là nhị hoàng tử của Dực tộc, Ly Kính sở hữu vẻ ngoài khiến bất cứ cô gái nào cũng phải say mê. Với làn da trắng mịn, đôi môi mọng đỏ, đôi mắt lãng tử đa tình, Ly Kính được fan ví von là "phiên bản nam của nàng Bạch Tuyết". Ngay từ khi mới gặp Bạch Thiển, anh chàng đa tình này đã bị "tiếng sét" xé ngang qua tai. Yêu đến mức cuồng dại, Ly Kính lén trốn gia đình đến núi Côn Luân gặp Bạch Thiển.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 14.

Mỹ nam mặt hoa da phấn được fan "Tam sinh tam thế" yêu thương bậc nhất chính là Ly Kính

Và rồi những lời thề non hẹn biển đã được Ly Kính thốt ra. Vì lúc này chưa yêu Dạ Hoa hay Mặc Uyên nên Bạch Thiển mới đồng ý hẹn hò cùng Ly Kính. Chuyện tình của đôi trẻ đáng yêu mà thế, vậy mà đến một ngày kia, Ly Kính nỡ lòng nào phụ bạc để đi theo Huyền Nữ (Chúc Tự Đan). Than ôi một cảnh bẽ bàng đã đến với Bạch Thiển ngây thơ, nàng hận Ly Kính đến mức tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông này.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 15.

Dẫu có đào hoa đến mức nào thì Ly Kính cũng không thoát được lưới tình của hồ ly Bạch Thiển

Nhiều năm về sau, Ly Kính vẫn còn mang trong mình sự ân hận. Dẫu sống bên Huyền Nữ nhưng lúc nào trái tim Ly Kính cũng hướng về Bạch Thiển. Và vì yêu nhiều như thế nên Ly Kính mới chịu cảnh thảm thương. Qua diễn xuất của Dương Mịch, nàng Bạch Thiển làm Ly Kính đau khổ hết lần này đến lần khác. Bất cứ khi nào Ly Kính muốn lại gần xin lỗi, Bạch Thiển cũng phũ phàng chối bỏ. Than ôi, đường đường là mỹ nam "mặt hoa da phấn" được fan Tam sinh tam thế yêu thương bậc nhất, vậy mà vào tay Bạch Thiển chàng ta lại bị "ngược đãi" dã man. Bạch Thiển của Dương Mịch đã không hận thì thôi, chứ đã ghét ai rồi thì dù có là người từng hẹn hò với mình chăng nữa cũng chẳng thèm tha thứ.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 16.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 17.

Vì 1 chữ tình, suốt cả cuộc đời Ly Kính chưa bao giờ được sống thanh thản

Tất Phương

Nhân vật Tất Phương tuy xuất hiện không nhiều nhưng vẫn gây ấn tượng với khán giả bởi mối "nghiệt duyên" kỳ lạ cùng Bạch Thiển. Chưa có chàng trai nào tỏ tình với phụ nữ mà bạo gan như Tất Phương, và cũng chưa có chàng trai nào bị từ chối phũ phàng vẫn mặt dày đòi "làm lại từ đầu" như thế. Tất Phương vốn có mối giao tình lâu năm mới Bạch Thiển, khi mà nàng hồ ly còn chưa quen biết Dạ Hoa, Mặc Uyên, Ly Kính thì Tất Phương đã hiển nhiên sinh sống gần nàng. Trong lần đầu tiên lộ mặt ở Tam sinh tam thế, Tất Phương đã suồng sã chạy đến giường Bạch Thiển và xin được cưới nàng.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 18.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 19.

Cầu hôn Bạch Thiển trước mặt Thái tử Dạ Hoa thì e rằng chỉ có Tất Phương mới dám làm!

Lý do anh chàng này đưa ra là vì: "Không thể chịu đựng thêm nữa cảnh sống mà thiếu vắng Bạch Thiển". Tất Phương còn gây sửng sốt cho khán giả khi tỏ tình với Bạch Thiển ngay trước mặt Dạ Hoa. Cảnh tượng Bạch Thiển ngồi bên giường bệnh, Dạ Hoa ở sát bên bưng chén thuốc mà Tất Phương vẫn ngang nhiên đòi cưới nàng làm vợ, kiểu yêu đương lạ lùng này chỉ có xuất hiện ở Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Vì nếu dám làm điều này ngoài đời thực, Tất Phương đã bị đánh đến tàn tạ từ lâu.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 20.

Dương Mịch - Mỹ nữ ngổ ngáo gieo rắc đau thương bậc nhất Thập lý đào hoa - Ảnh 21.

Bạo gan thì đã làm sao? Đến cuối cùng Tất Phương vẫn phải ôm mối tương tư đi mất. Bạch Thiển không bao giờ thèm ngó ngàng tới chàng đâu!

Dẫu vậy, tấm chân tình kia vẫn chẳng thể làm "bà nội thiên hạ" - Bạch Thiển động lòng. Lấy lý do sắp trở thành vợ Dạ Hoa, Bạch Thiển phũ phàng cắt đứt mọi hy vọng cưới hỏi của Tất Phương. Vậy là chỉ tính riêng trong bộ phim này, đã có 4 anh chàng đẹp trai, tài giỏi, gia thế lẫy lừng rơi vào lưới tình với Bạch Thiển. Nhưng ngặt một nỗi, dẫu có yêu thương "bà nội thiên hạ" hết lòng cỡ nào, các anh đều phải nhận cái kết đắng là bị "hành hạ" đến thê thảm. Bởi vậy mới có chuyện fan Tam sinh tam thế truyền tai nhau rằng thà các anh cứ "yêu nhau", còn hơn là si mê Bạch Thiển. Vì cứ động tới nàng hồ ly này là y như rằng đau thương, nước mắt, luỵ tình lại tràn ngập màn ảnh nhỏ.

Chia sẻ