BÀI GỐC Bước chân đến cửa nhà, nghe được những điều em chồng nói, tôi giận “sôi máu”, xông vào...

Bước chân đến cửa nhà, nghe được những điều em chồng nói, tôi giận “sôi máu”, xông vào...

Tôi tức sôi máu, mở cửa thật mạnh đi nhanh vào nhà. Tôi uất ức, to tiếng với cô ấy. Đã vậy, cô ấy còn cãi lại.

2 Chia sẻ

Được tặng giỏ quả ngày mùng 8/3, em chồng tôi giãy nảy vì tủi thân

T.H.G,
Chia sẻ

Chồng tôi nổi giận, lớn tiếng quát em gái. Anh ấy không kìm chế được, suýt chút nữa còn muốn đuổi em gái mình ra khỏi nhà.

Ngày Quốc tế phụ nữ là thời điểm mà bất kì chị em phụ nữ nào cũng muốn được nhận sự quan tâm đặc biệt. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi là tuýp người sống nặng tình cảm, không câu nệ vật chất nên chồng khá nhàn hạ trong khoản quà cáp cho tôi.

Chúng tôi sống chung với em gái chồng vì cô ấy đang học gần nhà tôi. Nhà chồng tôi xuất thân nghèo khó nhưng cô ấy lại chảnh chọe “con nhà lính, tính nhà quan”. Việc nhà cửa, cơm nước, tôi đều lo từ đầu đến cuối. Tối ngày, em chồng chỉ cần ăn học và vui chơi với các mối quan hệ ngoài xã hội.

Ngoài học phí và chi tiêu bắt buộc hàng tháng, em chồng còn xin bố mẹ chồng tôi thêm để phục vụ cho nhu cầu mua sắm cá nhân rất vô bổ. Hội bạn của cô ấy đều là con nhà giàu, mức sống khác xa nhà chồng tôi. Nhưng vì nhà chồng tôi chỉ có hai anh em nên không thể phó mặc cô ấy được.

Được tặng giỏ quả ngày mùng 8/3, em chồng tôi giãy nảy vì tủi thân - Ảnh 1.

Cô ấy lại chảnh chọe "con nhà lính, tính nhà quan". (Ảnh minh họa)

Gần đây, công ty của chồng tôi gặp khó khăn. Lương tháng của anh bị chậm trễ, công việc bận rộn nhưng vẫn chẳng thấy tiền. Tôi động viên anh rằng vượt qua giai đoạn này, anh nhất định sẽ được công ty ưu ái, coi trọng.

Ngày 8/3, chồng tôi đi làm về muộn. Tôi nghĩ sự mệt mỏi công việc sẽ khiến anh chẳng chú tâm được vào điều gì khác. Nào ngờ, anh xách theo hai giỏ hoa quả rất to và đẹp, hớn hở khoe tôi: “Anh biết vợ không thích hoa nên mua quả vợ ăn cho trắng da, đẹp dáng này. Em gái anh cũng có phần riêng nhé!”. Vừa nói, anh vừa đưa giỏ hoa quả còn lại về phía cô ấy.

Trong khi tôi mừng rỡ nhận lấy, vui vẻ vì sự hài hước của chồng mình thì cô em chồng bỗng sa sầm mặt mày. Cô ấy vứt ngay giỏ qua vào thùng rác. Sau đó, em chồng tỏ ra vùng vằng, kể rằng chúng bạn đều được gia đình nuông chiều, cho tiền đi mua sắm, không váy áo thì cũng là mỹ phẩm. Đằng này, một giỏ hoa quả của anh trai làm cô ấy thấy tủi thân.

Được tặng giỏ quả ngày mùng 8/3, em chồng tôi giãy nảy vì tủi thân - Ảnh 2.

Hai người họ vẫn không nói động gì đến nhau. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi nổi giận, lớn tiếng quát em gái. Anh ấy không kìm chế được, suýt chút nữa còn muốn đuổi em gái mình ra khỏi nhà. May mà tôi đã kịp ngăn lại, nói em chồng về phòng trước.

2 hôm nay, hai người họ vẫn không nói động gì đến nhau. Tôi là chị dâu, góp ý chuyện quà cáp sẽ có phần thiếu tế nhị nên chưa biết khuyên em chồng ra sao. Cô ấy nói riêng với tôi, có dự định chuyển ra ngoài sống cho thoải mái.

Chồng tôi cương quyết lần này sẽ làm cho ra lẽ. Nếu em gái không chủ động xin lỗi và sửa đổi tính cách, anh ấy sẽ nhất định không bỏ qua. Thành ra, vợ chồng tôi không xảy ra mâu thuẫn gì nhưng không khí trong nhà vẫn căng thẳng như chiến tranh lạnh. Các chị em có thể cho tôi biết nên làm gì lúc này không?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ