Được mời ăn dâu tây, người phụ nữ rơi vào bẫy kinh hoàng của tên bác sĩ ác quỷ, tự tay xây hầm để thực hiện âm mưu tình dục bệnh hoạn

L.T,
Chia sẻ

Các công tố viên cho biết gã đàn ông 38 tuổi tự xưng là bác sĩ này đã lên kế hoạch thực hiện tội ác trong nhiều năm và có thể đã cố gắng bắt cóc nhiều người khác trước khi ra tay với người phụ nữ này trong một buổi hẹn hò. Đến nay, nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án nghiêm trọng này.

Kế hoạch tiếp cận hoàn hảo

Ngày 12/9/2015, gã đàn ông tên Martin Trennebourg (38 tuổi) làm nghề bác sĩ ở Stockholm, Thụy Điển, có buổi hẹn hò với Isabel Eriksson (tên các nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo quyền riêng tư theo luật pháp Thụy Điển). Đó là lần thứ 2 họ gặp nhau và cuộc hẹn diễn ra ngay tại nhà của Isabel.

Chân dung tên bác sĩ Martin Trennebourg.

Tên Martin nói dối rằng hắn là một người gốc Mỹ và sống tại London. Khi đến thăm nhà Isabel, hắn mang theo một túi dâu tây như một món quà ngọt ngào cho cô gái mới quen. Vì nhẹ dạ cả tin, Isabel không ngại ngần ăn những trái dâu thơm ngon. Tuy nhiên, cô không thể ngờ được rằng chúng đã bị tẩm thuốc mê Rohypnol. Chỉ một lát sau đó, Isabel đã mê man bất tỉnh và bị tên bạn trai mới quen cưỡng hiếp. 

Được mời ăn dâu tây, người phụ nữ không ngờ rơi vào bẫy kinh hoàng của tên bác sĩ ác quỷ, tự tay xây hầm để thực hiện âm mưu tình dục bệnh hoạn - Ảnh 2.

Phần cuống của quả dâu tây được đánh dấu bằng mực để hắn nhận biết những quả này không bị tẩm thuốc mê.

Được mời ăn dâu tây, người phụ nữ không ngờ rơi vào bẫy kinh hoàng của tên bác sĩ ác quỷ, tự tay xây hầm để thực hiện âm mưu tình dục bệnh hoạn - Ảnh 3.

Tên Martin đã chuốc thuốc mê vào trong những cốc nước khi gặp Isabel tại nhà của cô ở Stockholm.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi đã thực hiện hành vi đồi bại với một người không còn sức kháng cự, hắn lôi ra 2 chiếc mặt nạ thủ sẵn từ trước, 1 chiếc trùm lên đầu Isabel còn 1 chiếc trùm lên đầu hắn và lái xe đi 530km về miền quê xa xôi hẻo lánh của hắn ở gần Kristianstad, miền Nam Thụy Điển rồi nhốt Isabel dưới căn hầm cách âm. Và ở đây, những điều khủng khiếp đã diễn ra...

Xuất hiện trong chương trình Skavlan của Đài truyền hình Thụy Điển, Isabel đã kể lại câu chuyện của mình: "Tôi nhớ rằng hắn ta đã cho tôi ăn dâu tây. Tôi nhớ như thế. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ, mọi thứ hoàn toàn im lìm. Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy một mái nhà bằng thiếc và một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bên cạnh và chỉ nhìn tôi. Tôi thấy mình có một cái kim trên tay, tôi hoảng loạn, sợ hãi, vội vàng rút nó ra. Sau đó, hắn ta nói rằng hắn ta đã bắt cóc tôi và sẽ nhốt tôi trong vài năm".

"Tôi đã cố tấn công hắn để trốn thoát nhưng trong người tôi vẫn còn thuốc nên tôi rất yếu. Hắn nói rằng nếu tôi cố tình tấn công lần nữa, hắn sẽ trói tôi bằng xích trên giường và chỉ cho tôi ăn bánh mì. Tôi không biết mình ở trên hay dưới mặt đất, rất lạnh và bụi. Trên nền đá có những bao xi măng. Hắn nói rằng hắn đã tự xây dựng mọi thứ và tự hào về những gì mình đã làm".

Được mời ăn dâu tây, người phụ nữ không ngờ rơi vào bẫy kinh hoàng của tên bác sĩ ác quỷ, tự tay xây hầm để thực hiện âm mưu tình dục bệnh hoạn - Ảnh 4.

Căn hầm nơi nhốt người phụ nữ trong 6 ngày, cảnh sát nói rằng tên bác sĩ đã lên kế hoạch giam giữ nạn nhân trong nhiều năm.

Các công tố viên Thụy Điển cho biết, tên bác sĩ đã cất công tự tay xây dựng căn hầm này trong 5 năm để giam giữ nhiều cô gái nhằm mục đích lạm dụng tình dục. Căn hầm rộng khoảng 60m2, tường bê tông dày 15cm, có đầy đủ phòng ngủ, nhà vệ sinh, bếp nấu ăn. 

Ban đầu, Martin tiêm thuốc vào tĩnh mạch để Isabel không thể tỉnh dậy và la hét. Hắn đã nhốt Isabel trong căn hầm này suốt 6 ngày và lạm dụng tình dục. Khi tỉnh dậy, Isabel đã vô cùng hoảng hốt. Cô kể: "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, liệu hắn sẽ tra tấn tôi, giết tôi hay cưỡng hiếp tôi?", cô nói với các nhà điều tra. "Hắn chỉ nói với tôi rằng hắn sẽ giữ tôi ở đó trong vài năm và sau đó thả tôi ra".

Được mời ăn dâu tây, người phụ nữ không ngờ rơi vào bẫy kinh hoàng của tên bác sĩ ác quỷ, tự tay xây hầm để thực hiện âm mưu tình dục bệnh hoạn - Ảnh 5.

Hai chiếc mặt nạ mà Martin dùng để cải trang khi đưa Isabel về căn hầm cách nhà cô hơn 500km.

Isabel kể rằng, có vài lần cô đã cố gắng tìm cách thoát ra, nhưng kế hoạch chạy trốn của cô đều thất bại bởi xung quanh đều là bãi đất trống mênh mông, cô không biết phải chạy về hướng nào và bao lâu để cầu cứu. Cũng có lúc, Isabel có hy vọng hão huyền rằng có người xuất hiện để cứu cô nhưng hóa ra người đó vẫn là Martin, chỉ là hắn đeo một chiếc mặt nạ da người quá giống thật.

“Có một hôm, hắn đeo một chiếc mặt nạ, trông rất thật. Tôi không nhận ra đó là ai và hy vọng rằng ai đó đã đến cứu tôi. Tôi đã nói với người đó rằng tôi là ai và hy vọng người đó sẽ có thể giúp tôi. Nhưng đó là lúc hắn tháo mặt nạ ra. Hắn nói tôi trông rất ngạc nhiên và nghĩ rằng điều đó rất vui, đúng như một trò đùa. Hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ".

Được mời ăn dâu tây, người phụ nữ không ngờ rơi vào bẫy kinh hoàng của tên bác sĩ ác quỷ, tự tay xây hầm để thực hiện âm mưu tình dục bệnh hoạn - Ảnh 6.

Khu vực Isabel bị nhốt trong 6 ngày.

Được mời ăn dâu tây, người phụ nữ không ngờ rơi vào bẫy kinh hoàng của tên bác sĩ ác quỷ, tự tay xây hầm để thực hiện âm mưu tình dục bệnh hoạn - Ảnh 7.

Isabel kể tiếp: "Sau một vài ngày, hắn mang theo một khẩu súng và bảo tôi hãy bắn hắn, cửa đã mở sẵn rồi, nhưng tôi không muốn bắn chết bất cứ ai. Hơn nữa, tôi cũng không biết cửa đã mở hay chưa".

Cô nói thêm: "Khi tôi nhận ra rằng tôi không thể thoát được, tôi đã gác lại mọi kế hoạch. Căn hầm đó không có bất kỳ lối thoát hiểm nào nên tôi không còn cách nào khác. Thay vào đó, tôi nhận ra rằng tôi bắt đầu phải "diễn" để hắn không nghi ngờ. Tôi chọn cách ôn hòa. Hắn bắt đầu tin tưởng tôi và hy vọng điều đó sẽ cho tôi cơ hội trốn thoát. Thỉnh thoảng, tôi được ra ngoài nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Có một sân tập thể dục bên ngoài. Nhưng điều duy nhất tôi thấy là rừng và cây cối, tôi không biết mình đang ở đâu".

Tội ác bị lộ tẩy theo cách không ai ngờ

Những tưởng Isabel sẽ phải ở lại căn hầm u tối đó và chịu sự áp bức của tên bác sĩ bệnh hoạn suốt đời nhưng may mắn đã đến với cô. Vụ việc chỉ vỡ lở sau vài ngày, khi tên Martin lái xe trở lại căn hộ của Isabel ở Stockholm để lấy đồ dùng cá nhân cho cô. Hắn hoảng hốt phát hiện cảnh sát đã phong tỏa căn nhà và tìm kiếm cô gái 30 tuổi.

Ngay lập tức, hắn quay lại đưa Isabel về Stockholm và cùng nhau đến đồn cảnh sát vào ngày 18/9/2015. Hắn yêu cầu cô nói với cảnh sát rằng cô vẫn an toàn và đề nghị cảnh sát hủy bỏ lệnh tìm kiếm.

Được mời ăn dâu tây, người phụ nữ không ngờ rơi vào bẫy kinh hoàng của tên bác sĩ ác quỷ, tự tay xây hầm để thực hiện âm mưu tình dục bệnh hoạn - Ảnh 8.

Những tang vật như ống kim tiêm, bao cao su và thuốc tránh thai... thu được trong căn hầm.

Nghi ngờ về lời khai của cô gái, cảnh sát đã thẩm vấn riêng cô và phát hiện những sự thật khủng khiếp trong quãng thời gian cô mất tích. Ngay sau đó, tên Martin bị bắt giữ.

“Chúng tôi tin rằng tay bác sĩ đã lên kế hoạch để bắt giữ người phụ nữ và cố gắng nhốt cô ấy trong nhiều năm. Hắn ta còn xây hầm chứa được nhiều cô gái để thực hiện các hành động tội lỗi của mình”, công tố viên trưởng Peter Claeson cho biết trong một tuyên bố.

Bạn bè của tên bác sĩ đã nói rằng họ cảm thấy sốc khi nghe tin này. “Ban đầu khi nghe tin này tôi rất ngạc nhiên và nghĩ rằng chắc sự việc đang bị thổi phồng, nhưng bây giờ khi cảnh sát công bố toàn bộ sự việc, chúng tôi đã hiểu hắn bệnh hoạn đến mức nào”, một người bạn của tên bác sĩ cho biết. Tên Martin từng học y khoa tại Viện Karolinska danh tiếng ở Stockholm, trước khi làm bác sĩ đa khoa ở Stockholm và Kristianstad.

Trước tòa, luật sư của tên này đã bào chữa cho thân chủ rằng: "Không có lời giải thích đơn giản nào cho điều này. Anh ấy là một người có thành tích cao, không khỏe về mặt tâm lý và luôn khao khát một người bạn đời".

Một cuộc kiểm tra tâm thần cho thấy tên bác sĩ này không bị bệnh tâm thần nặng. Isabel yêu cầu hắn phải bồi thường 44.000 USD (tương đương hơn 1 tỷ đồng).

Cuối cùng tên Martin bị kết án 10 năm tù và bồi thường thiệt hại về mặt thể chất và tinh thần cho nạn nhân. 

(Nguồn: Chicagotribune)

Chia sẻ