Được anh rể 2 lần cho ma túy, gã trai ngáo đá giết con gái, chém vợ trọng thương

Ngọc Tú,
Chia sẻ

Sau khi chơi ma túy, Hùng bị ảo giác và sẵn có bức xúc trong người nên đã cầm dao chém vợ nhiều nhát rồi ra tay sát hại đứa con nhỏ của mình.

Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Hùng (SN 1994, tên gọi khác là Lương Phò Nót; trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) về tội giết người .

Cơ quan điều tra thông tin , trước đó vào tối 7/3, người dân bản Huồi Xui bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh từ phía nhà Lương Văn Hùng.

Được anh rể 2 lần cho ma túy, gã trai ngáo đá giết con gái, chém vợ trọng thương - Ảnh 1.

Lương Văn Hùng tự chém vào đầu để tự sát nhưng bất thành.

Khi người dân và công an viên đến thì phát hiện chị Moong Mẹ Minh (SN 1989) là vợ của Hùng đang nằm giữa sân ôm đầu với nhiều nhát chém. Tiến vào trong, người dân phát hiện Hùng đang cầm con dao quắm tự chém vào đầu, vào cổ của mình để tự tử.

Nhận được thông tin, Công an xã Keng Đu báo cáo với Công an huyện Kỳ Sơn, đồng thời phối hợp với lực lượng Biên phòng vận động để đưa đối tượng Hùng cùng chị Minh đi cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của cháu Lương Thị Lôi (2 tuổi, con gái) ở trên giường với hàng chục vết chém vào đầu và người.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, trước khi án mạng xảy ra đã sử dụng ma túy tổng hợp nên bị ảo giác. Sẵn có bức xúc trong người nên Hùng đã có những hành vi mất nhân tính, chém chết con gái và chém vợ.

Hùng khai nhận thêm, 1 tuần trước Hùng được người anh rể cho 3 viên ma túy tổng hợp. Sau khi sử dụng, Hùng có ảo giác, ban đêm nhìn thấy ma đuổi ra khỏi nhà nên đã vào rừng ngủ.

Thấy chồng có biểu hiện lạ, chị Minh nghĩ bị ma nhập nên đã mời thầy cúng về làm vía nhưng Hùng không đồng ý.

Tối ngày 7/3, chị Minh mời thầy cúng về nhà làm vía cho chồng. Lúc này có cả anh rể tới chơi và tiếp tục cho Hùng 2 viên ma túy tổng hợp để chơi.

Sau khi làm vía xong, Hùng bực tức vì đã không đồng ý để vợ mời thầy cúng nhưng vẫn mời nên quát mắng vợ. Sẵn có nhiều bức xúc trong người, Hùng cầm con dao quắm đang thái măng giơ lên doạ: "Hôm nay cả 2 ta cùng chết".

Dứt lời, Hùng cầm dao chém nhiều nhát vào đầu chị Minh. Chị Minh giơ tay lên ôm đầu thì bị Hùng chém đứt ngón tay trỏ. Chị Minh sau đó vùng bỏ chạy ra ngoài kêu cứu.

Thấy ồn ào, 5 đứa con của Hùng từ trong buồng chạy ra ngoài la hét. Cháu Lương Thị Lôi do còn nhỏ tuổi nên ngồi dậy khóc thì bị Hùng chạy lại chém nhiều nhát khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Hùng sau đó dùng dao tự sát nhưng không thành.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Hùng trước pháp luật .

Chia sẻ