Đừng yêu ở Tử Cấm Thành: Viên mãn thì ít mà đau thương như Phó Hằng - Anh Lạc lại nhiều không kể xiết

Mai Mai NF,
Chia sẻ

Cuộc sống nơi chốn thâm cung ấy, ngoài lễ nghi phép tắc, ngoài tính kế hại người, liệu rằng còn tồn tại hai chữ tình yêu?

Há chẳng phải dễ dàng khi sinh ra đã không làm chủ được số mệnh cũng như tình yêu của chính bản thân mình. Những con người sinh ra ở Tử cấm thành vận mệnh đều được xoay chuyển quanh một người - Hoàng đế. Cuộc sống nơi chốn thâm cung ấy, ngoài lễ nghi phép tắc, ngoài tính kế hại người, liệu rằng còn tồn tại hai chữ tình yêu? 

Có nhiều người đã ước rằng chỉ mong muốn được sinh ra trong một gia đình bình thường sẽ được sống thật với chính bản thân và chính tình yêu của mình. Suy cho cùng, một khi thứ tình cảm ấy được nhen nhúm thì lại bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Bởi quá nhiều cản trở, quá nhiều đớn đau và cũng quá nhiều trớ trêu khi vận mệnh đã được đặt sẵn.

Chẳng nhẽ phàm là tình cảm chốn cung đình, nơi mà người người đấu đá, người người mặc cho số phận "nước chảy hoa trôi" của mình lại đều không có kết cục tốt đẹp? Ngày quyết định buông tay cũng là ngày hai người được xem như hai kẻ xa lạ, điều duy nhất vẫn giữ trọn vẹn đó là tấm chân tình xưa cũ.

Đừng yêu ở Tử Cấm Thành: Viên mãn thì ít mà đau thương như Phó Hằng - Anh Lạc lại nhiều không kể xiết - Ảnh 1.

Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng, dù yêu nhau nhưng đôi lứa vẫn phải chia lìa.

Nói đâu xa, ngay bộ phim đang gây sốt trong thời gian gần đây, "Diên Hi Công Lược" cũng có những mối tình đứt đoạn đầy day dứt. Chắc hẳn rằng ai ai cũng cảm nhận được câu chuyện "tình chàng ý thiếp" của Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng dành cho nhau. Những tưởng họ sẽ có một cái kết viên mãn "ân ân ái ái" với nhau đến suốt đời.

Đừng yêu ở Tử Cấm Thành: Viên mãn thì ít mà đau thương như Phó Hằng - Anh Lạc lại nhiều không kể xiết - Ảnh 2.

Giá như ngay từ đầu ánh mắt ấy không nhìn thấy nhau.

Thế nhưng tại sao trời xanh lại trêu ngươi khi để hai con người đó đành chôn tình cảm vào sâu thẳm đáy tim để bước đi theo những con đường khác nhau mang tên "số mệnh". Chỉ vì báo đáp ân tình của Hoàng hậu, chỉ vì đáp ứng lời trăn trối của tỷ tỷ, Ngụy Anh Lạc bước lên làm phi để phò tá Hoàng thượng, còn Phó Hằng phải quên đi cô gái trong tim để kết hôn với người mà mình không hề yêu.

Nhìn Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng lại khiến ta nhớ đến đoạn tình cảm của Bát A Ca và Nhược Hy trong "Bộ Bộ Kinh Tâm". Cả hai người đều vừa mới bắt đầu một cuộc tình lãng mạn đã vội chấm dứt. "Sân- Hận- Si- Niệm" chính là những thứ khiến cho đôi lứa phải phân ly. Vì chiếc thuyền số mệnh một khi đã bị đẩy đi sẽ không bao giờ quay đầu trở lại.

Giá như ngay từ lúc đầu, không gặp gỡ thì sẽ không gây ra "phụ tình" lẫn nhau. Liệu Nhược Hy có yêu Bát A Ca không? Chắc chắn là có, bởi vì nếu không yêu nàng nhất quyết sẽ không chấp nhận thay đổi lịch sử.

Chỉ tiếc rằng, tham vọng của Bát A Ca quá lớn trong khi bánh xe lịch sử đã quay. Chỉ tiếc rằng Nhược Hy quá yếu đuối để có thể tiếp tục ở bên Bát Hiền Vương thêm một lần nào nữa.

Đừng yêu ở Tử Cấm Thành: Viên mãn thì ít mà đau thương như Phó Hằng - Anh Lạc lại nhiều không kể xiết - Ảnh 3.

Bát A Ca và Nhược Hy trong "Bộ Bộ Kinh Tâm" cũng là một mối tình dang dở khác khiến lòng người day dứt khôn nguôi.

"Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau

Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều"...

"Yêu" - chỉ một chữ thôi mà sao lại giày vò con người ta đến như vậy? Muốn quên đâu dễ, muốn tiếp tục há lại càng không thể. Thôi thì yêu nhau chỉ cần đối phương hạnh phúc cũng đủ rồi. Chỉ mong kiếp sau đừng sinh ra trong nhà đế vương thì chắc sẽ có cơ hội gặp nhau, bù đắp cho nhau những đoạn tình cảm còn đang dang dở.

Chia sẻ