Đứng trước sinh tử vượt cạn, câu nói của mẹ chồng khiến em bừng tỉnh và quyết phải hồi sinh

Hướng Dương,
Chia sẻ

Nhờ câu nói đó mà ý chí sống còn trong em trỗi dậy, bởi cay đắng và hận thù.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Thân chào chị Hướng Dương,

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có lẽ chẳng bao giờ thân thiết được chị nhỉ? Như em đây, nói về mẹ chồng, em chỉ có hận chứ không thương.

Mẹ chồng em xét nét, khó tính, ăn nói độc mồm độc miệng. Trong mắt bà chỉ có con trai bà là giỏi giang, là tốt đẹp, còn con dâu chẳng khác nào rác rưởi. Chồng em có sai tới đâu bà cũng bênh chằm chặp. Anh nhậu nhẹt cả đêm, tiền bạc không đưa vợ, em cằn nhằn còn bị mẹ chồng mắng cho.

Còn em, chỉ cần em làm sai một tí thôi cũng đủ để mẹ chồng bêu riếu khắp xóm thôn. Em nói nặng lời tí thôi hay đi chợ không thưa thôi, mẹ chồng em cũng đòi lót lá đem trả về nhà đẻ. Sống chung với bà, em tức tối, ức chế lắm.

Đứng trước sinh tử vượt cạn, câu nói của mẹ chồng khiến em bừng tỉnh và quyết phải hồi sinh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Từ khi có bầu, em nghỉ làm vì sức khỏe yếu. Giờ sinh con, em càng sống u ám hơn. Thai em lớn, bác sĩ bảo mổ. Chị biết mẹ chồng em nói gì không? Bà bảo bác sĩ cứ để em đẻ thường. "Mổ tốn kém lắm. Đẻ thường cho nhẹ tiền bớt. Nó ăn bám chồng nó mà còn đòi mổ cho sướng thân à?".

Trong cơn sinh tử, câu nói của mẹ chồng khiến em điêu đứng và hận ngập lòng. Bác sĩ mắng bà một trận bà mới chịu kí giấy mổ cho em. Nhưng em tự nhủ phải trả thù, phải khiến bà trả giá cho tất cả.

Dù nghĩ thế nhưng em không biết phải làm thế nào? Em mệt mỏi, muốn buông xuôi cuộc đời này chị ạ. Mong sớm nhận hồi âm từ chị.

Đứng trước sinh tử vượt cạn, câu nói của mẹ chồng khiến em bừng tỉnh và quyết phải hồi sinh - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào em gái,

Em đang phải đối mặt với tình trạng trầm cảm sau sinh. Đây là điều khá nguy hiểm vì nó ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của hai mẹ con. Đã có quá nhiều chuyện buồn xuất phát từ việc trầm cảm mà không có sự phát hiện, điều trị kịp thời rồi.

Em gái, em không cần phải giữ mãi suy nghĩ hận thù, trả thù. Bởi khi đó, người đau khổ, tuyệt vọng nhất vẫn là em thôi. Một khi em buông bỏ được hận thù, em sẽ cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Tha thứ cho người cũng là cứu chính tâm hồn mình em ạ.

Người quan trọng nhất với em hiện tại không phải chồng, cũng chẳng phải mẹ chồng mà là con em. Hãy nhìn bé, chăm sóc bé thật tốt. Em hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Những người còn lại, em không nên để tâm đến nhiều.

Khi con lớn hơn, em hãy tìm việc làm, tiếp tục kiếm tiền, tự chủ kinh tế. Một khi tự chủ kinh tế, em sẽ có tiếng nói, có quyền trong nhà. Đừng để mình biến thành kẻ ăn bám như mẹ chồng em nói. Chồng em khi đó chắc chắn cũng sẽ thay đổi thái độ và cách sống với em. Còn nếu anh ấy vẫn không thay đổi, em có đủ mạnh mẽ, kinh tế ổn định để sống cho chính mẹ con em thôi.

Em hãy nhớ, cách trả thù tốt nhất là bản thân sống thật tốt, để người khác phải ngưỡng mộ và tự thấy xấu hổ.

Thân gửi em. Chúc mẹ con em khỏe mạnh. Hướng Dương.

Chia sẻ