Dùng que thử thai của bạn để trêu người yêu, em sửng sốt khi anh ấy đưa ra tờ giấy khám sức khỏe và tuyên bố chia tay

H.Dương,
Chia sẻ

Khi nhận ảnh cái que thử thai hai vạch xong, người yêu em gọi điện hẹn em ra nói chuyện. Tại quán, anh đưa ra tờ giấy khám sức khỏe rồi buộc tội em phản bội.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi,

Em yêu anh ấy cũng hơn 3 năm rồi chị ạ. Anh ấy trầm tính, hiền lành, thể hiện tình cảm bằng hành động thay vì lời nói. Yêu nhau lâu vậy nên chúng em có quan hệ tình dục rồi ạ. Mỗi lần quan hệ, anh đều dùng bao cao su hoặc em chủ động uống thuốc ngừa thai nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Chúng em cũng đã bàn đến chuyện kết hôn vì anh ấy đã hơn 30 tuổi rồi. Theo như dự tính thì đầu năm sau, chúng em tổ chức đám cưới. Ấy thế mà bây giờ anh ấy đang kiên quyết đòi chia tay chị ơi. Hơn nữa còn tiết lộ một bí mật khủng khiếp khiến em chao đảo.

Chẳng là hôm ấy, em có đến nhà bạn chơi. Cô ấy khoe đã có thai đứa con đầu lòng và đưa em xem que thử thai với hai vạch rất rõ. Tự dưng trong đầu em nảy sinh suy nghĩ trêu người yêu một tí. Thế là em chụp ảnh que thử thai, gửi sang điện thoại anh.

Dùng que thử thai của bạn để trêu người yêu, em sửng sốt khi anh ấy đưa ra tờ giấy khám sức khỏe và tuyên bố chia tay vì em phản bội - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ngay lập tức, người yêu em gọi điện kêu em ra quán cà phê nói chuyện. Tại đây, anh đưa ra tờ giấy khám sức khỏe với chứng nhận vô sinh vì không có tinh trùng. Anh bảo anh đã định giấu em vì chính anh còn sốc với kết luận này. Thật không ngờ, em lại phản bội anh đến mức có thai với người đàn ông khác.

Em choáng váng, không ngờ người yêu mình lại vô sinh. Nhưng lúc đó, em vẫn còn rất yêu anh nên cố giải thích về cái que thử thai. Nhưng dù em có nói gì, anh cũng không nghe mà kiên quyết chia tay.

Giờ em buồn quá chị ạ. Em không biết phải làm gì tiếp theo. Em có nên nhờ bạn giải thích để người yêu hết nghi ngờ em không? Rồi chuyện cưới hỏi phải làm sao đây ạ? Hai gia đình đều xem chúng em như con trong nhà rồi, giờ lại đột ngột chia tay thì thật oan ức cho em quá. (ngoc2919... @gmail.com.vn)

Dùng que thử thai của bạn để trêu người yêu, em sửng sốt khi anh ấy đưa ra tờ giấy khám sức khỏe và tuyên bố chia tay vì em phản bội - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Thân chào em,

Cảm giác của em hiện tại chắc rất rối rắm, hoang mang. Chuyện của em đúng là hi hữu thật. Vì một trò đùa quen thuộc mà tình cảm 3 năm có thể tan vỡ. Nhưng cũng nhờ thế mà em biết được bí mật của người yêu mình. Thế mới nói cái gì cũng có giá cái đó em ạ.

Về chuyện que thử thai, em nên nhờ bạn thân giải thích với người yêu. Bởi nếu có thật sự chia tay thì em cũng phải giữ trọn vẹn danh dự của mình, đừng để thiên hạ đồn ầm lên là em phản bội người yêu, có thai với người đàn ông khác. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai và chuyện hôn nhân sau này của em. Vì thế, em cần làm sáng tỏ điều đó càng sớm càng tốt để tránh những mâu thuẫn hiểu lầm phát sinh sau này.

Cũng có thể có trường hợp người yêu em kiên quyết đòi chia tay không phải vì giận em mà vì anh ấy muốn giữ tương lai cho em. Người đàn ông vô sinh thường hay tự ti, mặc cảm về bản lĩnh đàn ông em ạ. Nên em cần tìm hiểu cho rõ bản chất việc anh ấy đòi chia tay là gì để có cách ứng xử phù hợp.

Về chuyện cưới hỏi, Hướng Dương nghĩ em cần cân nhắc thật kĩ. Hiện tại em đang sống trong tình yêu nên có thể chưa hiểu hết những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng. Nó không còn là màu hồng nữa mà có thể chuyển sang nhiều màu sắc khác, đa dạng, phong phú nhưng đôi khi cũng đen tối hơn em ạ. 

Đặc biệt, chuyện con cái rất quan trọng trong việc duy trì hạnh phúc gia đình. Nếu em có thể chấp nhận được chuyện người yêu vô sinh và bằng lòng ở bên cạnh anh ấy cả đời, không cần con cái, khi đó em hãy kết hôn. Còn nếu em muốn có những đứa trẻ của riêng mình, muốn được thực hiện thiêng chức làm mẹ cao cả thì nên dừng lại. Đừng cố chấp vì tình yêu hiện tại mà gây đau thương cho cả hai trong tương lai dài dằng dặc sau này em ạ.

Hy vọng những gì Hướng Dương nói sẽ giúp em gỡ rối được phần nào.

Chúc em an yên, khỏe mạnh.

Hướng Dương.

Chia sẻ