Đừng bắt anh làm... chuột bạch
Tổ ấm là nơi chứa đựng mọi sự chăm sóc, thương yêu dành cho nhau của đôi vợ chồng. Nhưng đôi khi đó cũng là phòng thí nghiệm để con người ta dùng những phép thử khiến bạn đời phải dở khóc, dở cười.
Hôm nay nhà có món mới

Đến những chiêu mới lạ của nàng
Ắt hẳn khi người vợ mày mò trong bếp để nấu cho người chồng hàng chục món, chị cứ nghĩ “gái có công, chồng chẳng phụ”. Một vài cô vợ khác lại có những chiêu trò độc đáo hơn, và hẳn nhiên các cô đều nghĩ các ông chồng chắc sẽ “thích mê mệt” đây. Cưới nhau chưa được ba tháng, cô vợ Thanh Ngoan đã phải gọi điện về nhà mắng vốn với mẹ chồng: “Cứ hai tuần là ảnh đi công tác hết bảy ngày, ảnh coi con là vật thừa trong nhà, mẹ ơi”. Chưa rõ đầu đuôi sự việc, bà mẹ chồng đùng đùng gọi điện đến công ty con trai, phàn nàn với ông sếp. Sự việc vỡ lở, anh chồng của Thanh Ngoan đành ngại ngùng giải thích: anh tránh về nhà vì sợ những trò thử nghiệm của vợ! “Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi toan tắt đèn thì cô ấy bảo khoan, lôi ra lọ mật ong và bảo tôi thoa lên cơ thể cô ấy.
Sau đó, tôi phải thân chinh thưởng thức chỗ mật ngọt đó. Lần khác thì là sôcôla trên cơ thể tôi. Vợ tôi bảo như vậy thì tình cảm vợ chồng mới... ngọt ngào. Một tuần hết ba đêm tôi phải chơi trò “thưởng thức mật ngọt” với vợ. Chăn giường vì mùi mật mà lôi kéo lũ kiến đến, dù đã được giặt giũ tinh tươm. Tôi phàn nàn thì vợ lại giận. Có hôm còn nhắn tin, “Em thấy có trò sushi body mới (đắp thức ăn sushi lên khắp cơ thể và mời đối phương thưởng thức) cũng khá thú vị đó anh”. Tôi sợ quá, công ty có cử ai đi công tác xa, tôi đều xin đi thay, vì không biết ngăn ngừa những trò thử nghiệm của vợ mình như thế nào!”
Hết thử món ăn, thử cảm xúc hạnh phúc, còn có chiêu thử tình cảm của nhau. Nghe đâu đó mách bảo, Hồng Loan (28 tuổi, nhân viên kế toán) về nhà luộc hai quả trứng, bỏ vào chén nước mắm, chuẩn bị bữa tối cho vợ chồng cô. Ngay sau bữa ăn hôm đó, Thanh Phúc – chồng của Hồng Loan bị vợ giận cả tháng không nói chuyện. Hỏi cặn kẽ, anh mới vỡ lẽ do cách ăn trứng luộc của mình mà vợ cho anh là kẻ trăng hoa! Giải thích mãi đó chỉ là trò vớ vẩn thì vợ anh khóc thút thít: “Người ta nói ăn trứng cả quả là kẻ bạc tình! Ông bà xưa kinh nghiệm hơn mình”.
TS Võ Văn Nam, giảng viên khoa tâm lý, đại học Sư phạm TP.HCM, chia sẻ: “Vì một gia đình hạnh phúc, vì tình cảm của hai vợ chồng, người vợ đã có công vun đắp, xây dựng từ những món ăn đến chuyện cảm xúc. Những hành động đó sẽ luôn được người chồng ghi nhận. Tuy nhiên, những cử chỉ yêu thương phải đi đúng đường. Ví như việc thay đổi những món ăn, tấm bánh, hay đóng góp cảm xúc yêu thương cũng phải biết nhìn vào trạng thái, sở thích, suy nghĩ của bạn đời. Nếu tự mình xếp đặt, rồi bắt người kia phải chiều theo thì e rằng mình sẽ mất sự tôn trọng ở người bạn đời. Tình yêu như vậy dễ bị bào mòn, lệch pha. Yêu nhau phải hiểu cho nhau là ở chỗ đó”.