Đưa cho chồng 20 triệu đi sắm Tết, anh đi từ sáng tới tối mang về đúng 2 con cá cảnh

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Cứ thế này thì chắc Tết năm nay tôi đóng cửa, để bố con anh ăn ngủ với cá trong nhà, khỏi phải tiếp khách hay đi chúc Tết, vì giờ khách đến thì cũng có gì để đãi đâu!

Hôm qua, tôi vẫn phải làm tăng ca nên đành đưa chồng 20 triệu đi sắm Tết, anh cũng làm hết 28 âm lịch mới được nghỉ, nên chỉ còn ngày 29 để chuẩn bị. Trước đó vợ chồng tôi cũng chủ quan, nghĩ Tết nên ăn uống tiết kiệm, không mua gì trước, định bụng 29 Tết thì mua cành đào, cây quất con con, 2 con gà, ít giò chả và bánh kẹo là được, thịt và bánh chưng thì tôi đã dặn người bán hàng gần nhà rằng sáng 30 lấy rồi.

8h sáng, tôi vừa đến cơ quan thì cũng gọi điện giục chồng dậy đi chợ. Chồng tôi trước giờ hiếm khi đi chợ, anh thuộc kiểu người tránh xa phòng bếp nên tôi cũng lo anh không biết mua, thế nên đã nhắn tin dặn dò những thứ cần mua, trong khoảng bao nhiêu tiền thì được, còn đắt quá thì chuyển món khác. Tôi gửi đi một lúc chục tin nhắn, xong thấy chồng nhắn lại: "'Được rồi", nên cũng yên tâm. 

Buổi chiều 5h tôi về tới nhà mà vẫn chưa thấy chồng về. Trong nhà lạnh lẽo, không khác ngày thường. Kể cả bàn thờ cũng không có lấy một hộp bánh kẹo hay nước ngọt. Tôi cuống lên gọi cho chồng thì anh bảo đang trên đường về. 30 phút sau thì chồng về, nhưng tay anh xách theo một cái túi nhựa, bên trong đựng 2 con cá cảnh. 

Tôi có linh cảm không tốt rồi, quả nhiên chồng tôi khoe: "Cá rồng đấy em, hai con này 16 triệu, anh thích lâu lắm rồi mà nay thấy hạ giá mới dám mua".

Tôi choáng váng, tổng chi tiêu Tết có 20 triệu mà anh mua đôi cá hết 16 triệu, thế 4 triệu còn lại thì mua cái gì. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi chồng xem đào quất, giò chả gà cúng đâu? Chồng không hề nhìn tôi mà dán mắt vào 2 con cá, anh trả lời: "Tết nhất ăn lắm làm gì, tí em cầm 4 triệu này đi mua 2 cân thịt bò với con gà là được, mua thêm gì thì tùy em. Cúng Giao thừa là được rồi. Tết nhất tiết kiệm đi, năm nay có chậu hoa cúc kia, không cần đào quất đâu".

Nghe câu trả lời của chồng mà tôi muốn nổi điên. Nhưng đi làm đã mệt, giờ về nhà mà cãi nhau với chồng nữa thì tôi còn mệt hơn. Đã thế, hai đứa con tôi cũng reo lên khi nhìn thấy cá. 3 bố con vội vã đi cọ bể, lấy nước, làm tiểu cảnh để thả cá. Chán nản, tôi cầm 4 triệu, vội vàng ra ngoài mấy cửa hàng gần nhà xem còn gì thì mua nốt.

Từ tối hôm qua tới nay, tôi vẫn chưa nói thêm gì với chồng, vì giận anh. Song anh không hề biết, anh chỉ mải mê với 2 con cá cảnh, đêm qua anh còn ngồi ngắm nghía bể cá tới gần 2 giờ sáng tôi mới thấy anh tắt đèn đi ngủ. Cứ thế này thì chắc Tết năm nay tôi đóng cửa, để bố con anh ăn ngủ với cá trong nhà, khỏi phải tiếp khách hay đi chúc Tết, vì giờ khách đến thì cũng có gì để đãi đâu!


Chia sẻ