Đứa bé bị mẹ trói vào cây cột ở nơi công cộng với vẻ mặt ngơ ngác, nguồn cơn của sự việc khiến ai nấy không nói nên lời

Tú Cầu,
Chia sẻ

Ấy vậy mà, người đi qua kể lại rằng, mẹ của bé và một vài người vẫn đứng ngay bên cạnh, thậm chí họ còn cười vui vẻ nhìn cậu bé bị trói.

Mới đây trên MXH Trung Quốc đã xuất hiện những bức ảnh một cậu bé khoảng 2-3 tuổi bị trói vào cây cột ở nơi công cộng, thoạt nhìn có vẻ như trong trung tâm thương mại hoặc siêu thị. Điều đáng nói, người trói đứa trẻ lại chính là mẹ của bé!

Đứa bé bị chính mẹ đẻ trói vào cây cột ở nơi công cộng với vẻ mặt ngơ ngác, nguồn cơn của sự việc khiến ai nấy không nói nên lời - Ảnh 1.

Em bé bị chính mẹ đẻ mình trói vào một cây cột.

Đứa bé bị chính mẹ đẻ trói vào cây cột ở nơi công cộng với vẻ mặt ngơ ngác, nguồn cơn của sự việc khiến ai nấy không nói nên lời - Ảnh 2.

Bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu bé nhìn rất trắng trẻo, đáng yêu, có kiểu tóc "sành điệu" và được mặc một bộ quần áo thời trang. Nhưng tại sao em bé kháu khỉnh như vậy lại bị chính mẹ mình trói chặt giữa nơi công cộng? Nhìn khuôn mặt ngơ ngác, bối rối của cậu bé ai cũng thấy thật không nỡ.

Ấy vậy mà, người đi qua kể lại rằng, mẹ của bé và một vài người vẫn đứng ngay bên cạnh. Thậm chí họ còn cười vui vẻ nhìn cậu bé bị trói. Hành động ấy của họ thực sự khó hiểu vô cùng, khiến ai nấy không thốt nên lời.

Sau khi hỏi ra mới biết, mẹ của cậu bé đang muốn thử phản ứng của con trai trước những sự cố, tai nạn có thể phát sinh. Cụ thể ở đây là trường hợp đột nhiên bị trói bằng 1 sợi dây. Khi thấy con không hiểu ý mình thì bà mẹ đã hò hét, gọi tên con, yêu cầu con tìm cách thoát khỏi dây trói.

Nhưng đứa bé vẫn chẳng có phản ứng. Mất kiên nhẫn, bà mẹ vào tận nơi chỉ cho con cách rút tay ra trước. Có điều em bé như cũng không hiểu mẹ mình đang muốn làm gì. Cuối cùng, bà mẹ đành phải cởi trói cho con.

Đứa bé bị chính mẹ đẻ trói vào cây cột ở nơi công cộng với vẻ mặt ngơ ngác, nguồn cơn của sự việc khiến ai nấy không nói nên lời - Ảnh 3.

Từ đầu đến cuối cậu bé chỉ ngơ ngác nhìn, không hề "hợp tác" vì không hiểu mẹ muốn làm gì.

Có lẽ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con mình lớn lên là người tài giỏi, khôn ngoan, có kỹ năng sống tốt. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, nhiều người đã chú trọng bồi dưỡng tính cách và rèn luyện các kỹ năng khác nhau cho con. Đây thực ra là một việc làm có lợi cho trẻ song với điều kiện cha mẹ phải dựa trên tình hình cụ thể của con mình để thiết kế các "tiết mục" hợp lý.

Em bé trong câu chuyện phía trên rõ ràng còn quá nhỏ để có thể tiếp thu và hiểu được dụng ý của người mẹ. Khiến cho việc làm của bà mẹ chẳng đem lại lợi ích gì cho bé mà còn khiến bé bị ảnh hưởng tâm lý khi phải trải qua cảm giác hoang mang, sợ hãi lúc bị mẹ trói!

Chia sẻ