Dù mẹ bị tâm thần nhưng tôi vẫn mong bà có mặt trong lễ cưới của mình

MY HANH,
Chia sẻ

Chỉ một tháng nữa thôi, đám cưới sẽ diễn ra. Tôi cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc.

Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Mẹ tôi có vấn đề về thần kinh nên bà có thai với ai cũng chẳng biết. 

Mẹ con tôi sống nhờ vào tình yêu thương và sự đùm bọc của ông bà ngoại lẫn hàng xóm. Tôi vẫn nhớ đến năm học, người góp cho tôi bộ sách, người mua cho tôi bộ quần áo, người cho tôi vài trăm nghìn đóng tiền học. Thế mà năm nào tôi cũng được học sinh giỏi và cuối cùng là đậu đại học trong sự kinh ngạc, trầm trồ khen ngợi của mọi người.

Nhưng rồi vừa học vừa làm đến năm thứ 2 thì tôi nghỉ. Mẹ tôi bệnh càng lúc càng nặng. Dù đã đưa vào bệnh viện tâm thần nhưng chỉ thuyên giảm chút ít. Ông bà ngoại cũng già. Hàng xóm còn gia đình, cuộc sống của họ. Tôi đã đủ lớn để tự bươn chải, lo toan cho cuộc sống và gia đình của chính mình.

Tôi đi làm công nhân, nhờ siêng năng, có năng lực nên được đề bạt lên vị trí quản lí một dây chuyền sản xuất. Với mức lương trên 10 triệu cũng coi như tạm ổn.

Rồi tôi gặp S, người đàn ông tôi yêu. Chúng tôi ở bên nhau hạnh phúc lắm. S chăm sóc, chiều chuộng, bao dung mọi khuyết điểm của tôi. Anh luôn nói sẽ bù đắp những thiệt thòi mà tôi phải gánh chịu 25 năm qua.

Khi tôi báo tin có bầu, S mừng rỡ ôm chặt lấy tôi. Trong ngày hôm đó, anh đưa tôi về nhà ra mắt gia đình. Bố mẹ S hiền lành, biết tôi đã có bầu trước khi cưới cũng không gây khó dễ mà còn vui mừng. Họ còn chủ động chọn ngày để tổ chức lễ đính hôn. 

Chiều nay tổ của tôi đi liên hoan, mừng tháng này vượt chỉ tiêu sản xuất. Đa số mọi người đều dẫn chồng con đi cùng. Nhìn gia đình chị đồng nghiệp hạnh phúc rạng rỡ, ba người một nhà vui vẻ, bất giác tôi đưa tay sờ xuống bụng mình. 

Chỉ một tháng nữa thôi, đám cưới sẽ diễn ra. Tôi cũng sẽ có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc. Trong thâm tâm, tôi cảm ơn sự xuất hiện của chồng chưa cưới rất nhiều. 

Ngày cưới, tôi muốn đưa mẹ đến dự lễ cùng mình. Với tôi, mẹ có vai trò rất quan trọng và dù như thế nào, tôi vẫn yêu thương mẹ vô cùng. Tôi có nên bàn bạc trước chuyện này với S để đảm bảo ngày vui được trọn vẹn nhất không? Và trong trường hợp nhà trai không đồng ý thì tôi nên thuyết phục họ như thế nào?

(yenthu...@gmail.com)

Chia sẻ