BÀI GỐC Cận cảnh những khoảnh khắc như mơ từ đám cưới hoàng gia 40 triệu đô, có hàng tỉ người ngóng chờ

Cận cảnh những khoảnh khắc như mơ từ đám cưới hoàng gia 40 triệu đô, có hàng tỉ người ngóng chờ

Đám cưới Hoàng gia giữa hoàng tử Harry và cô dâu Meghan Markle được hàng tỉ người trên toàn thế giới theo dõi vừa chính thức diễn ra tại nhà nguyện St. George's thuộc lâu đài Windsor, quận Berkshire, Đông Nam nước Anh.

1 Chia sẻ

Dù là người quyền quý hay bình thường thì ai cũng mơ có một mái ấm gia đình hạnh phúc

Hằng Nga NF,
Chia sẻ

Mơ ước chi xa xôi, so sánh gì cho mệt, cứ vun vén cho tổ ấm của mình, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc không quá xa xôi.

Mỗi khi có một nhân vật nổi tiếng tổ chức hôn lễ là báo giới và công chúng lại xôn xao. Báo chí ưu ái gọi đó là những "đám cưới thế kỷ", "đám cưới cổ tích" và tường thuật trực tiếp đến từng phút của sự kiện. Người hâm mộ thì theo dõi sát sao từng cử chỉ, nhất cử, nhất động của cô dâu chú rể. Hôm qua, ngày 19/5, hoàng tử Harry của Anh quốc cưới diễn viên Meghan Markle (nay đã là Nữ Công tước Xứ Sussex).

Cũng như những đám cưới cổ tích khác, người ta theo dõi, bàn tán nhiều về bộ váy cô dâu mặc, chiếc nhẫn cô ấy đeo, dàn khách mời hoành tráng, sự lộng lẫy, xa hoa của tiệc cưới, cùng những tước vị mà cô dâu chú rể được ban tặng sau hôn lễ. Tôi lại chỉ thấy vẻ xinh đẹp, dịu dàng và nụ cười rạng rỡ của Meghan, khoảnh khắc họ trao nụ hôn ngọt ngào, khoảnh khắc thiêng liêng mà họ trao nhẫn cho nhau và chính thức trở thành vợ chồng.

Dù là người quyền quý hay bình thường thì ai cũng mơ có một mái ấm gia đình hạnh phúc - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Năm ngoái, đám cưới Song Hye Kyo – Song Joong Ki cũng được gọi là "đám cưới thế kỷ". Không cần biết cô dâu mặc váy của thương hiệu nào, dàn khách mời hoành tráng gồm những ai, hình ảnh ngọt ngào khiến nhiều người xuýt xoa nhất là chú rể nắm chạy tay cô dâu, xoa xoa cho đỡ lạnh.

Dù là người quyền quý, nổi tiếng hay bình thường thì đến cuối cùng, ai cũng mong có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Hoàng tử hay diễn viên nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Các chị em lại được dịp xuýt xoa, ao ước. Nhưng mà hoàng tử rồi sẽ cưới công chúa, soái ca là để dành cho soái muội, chúng ta cũng chỉ đóng vai quần chúng, ngắm nhìn và ngưỡng mộ mà thôi.

Dù là người quyền quý hay bình thường thì ai cũng mơ có một mái ấm gia đình hạnh phúc - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Nhưng hãy thử nhìn lại chính cuộc sống của mình, nhìn người vẫn kề vai sát cánh bên mình từng ngày. Anh ấy có thể không đẹp trai bằng hoàng tử nhưng lại dỗ con rất khéo. Anh ấy có thể không giàu có nhưng vẫn luôn dành cho bạn những gì tốt đẹp nhất mà anh ấy có. Anh ấy bên bạn, chăm sóc bạn lúc ốm đau. Anh ấy chia sẻ với bạn những vui buồn, cùng bạn vượt qua sóng gió cuộc đời. Anh ấy chính là anh chồng chứ còn ai vào đây nữa. Chẳng phải chị em chúng mình ai cũng có một hoàng tử của riêng mình đấy thôi. Việc gì phải ngưỡng mộ hay ao ước cuộc sống của bất cứ ai.

Mỗi chúng ta sinh ra đều có một vai trò trong cuộc đời này. Có những người sẽ nổi tiếng, giàu có. Có những người sinh ra đã là quý tộc. Còn đa số chúng ta là những người bình thường, sống một cuộc đời bình thường với hạnh phúc nhỏ bé giản đơn.

Mơ ước chi xa xôi, so sánh gì cho mệt, cứ vun vén cho tổ ấm của mình, rồi bạn sẽ thấy hạnh phúc không quá xa xôi. Nó hiện hữu trong niềm vui, trong tiếng cười của mỗi thành viên trong gia đình.

Chia sẻ