BÀI GỐC Buộc phải quyết định lấy người không yêu vì mẹ sắp qua đời

Buộc phải quyết định lấy người không yêu vì mẹ sắp qua đời

Hôm qua, chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi đã phải “cầm lòng vậy, đành lòng vậy” với anh để thực hiện ước nguyện của người sinh thành: cưới người tôi không hề yêu làm chồng.

2 Chia sẻ

Dù không yêu, người đàn ông tốt cũng xứng đáng để trao gửi cuộc đời

,
Chia sẻ

Cho dù người đó là do mẹ bạn chọn cho bạn trước khi lâm chung, cho dù đó là người mà bạn không yêu nhưng một người đàn ông tốt cũng rất xứng đáng để trao gửi cuộc đời.

Hôm nay cuối tuần tôi vào mục Tâm sự đọc và thấy bài "Buộc phải quyết định lấy người không yêu vì mẹ sắp qua đời" của bạn Cẩm Nhi, tôi thực sự muốn comment chia sẻ với bạn vài điều.



Tôi không biết một ngày đã sắp trôi qua rồi, bạn cảm thấy ra sao với quyết định "làm vừa lòng" người mẹ sắp trút hơi thở cuối cùng? Tôi chỉ khuyên bạn một lời khuyên thật chân thành là bạn nên lấy người đàn ông mà mẹ bạn chọn cho bạn vì chính mẹ bạn và vì cả cuộc sống hạnh phúc sau này của bạn nữa.

Tôi năm nay 36 tuổi và tôi mới chỉ lập gia đình năm 34 tuổi, hai vợ chồng tôi đã có một cháu gái hơn 1 tuổi. Mẹ tôi mất mới qua 100 ngày và tôi lấy chồng ban đầu cũng do mẹ tôi chọn. Tuy nhiên chồng tôi không giỏi giang và nghị lực được như người mà mẹ bạn đang nhắm và chọn cho bạn. Nhưng chồng tôi hiện nay dù còn nhiều khiếm khuyết song đó cũng là một người đàn ông tốt, thương vợ con và có trách nhiệm với gia đình. Đến bây giờ khi nhìn lại mọi việc, tôi lại thấy mình may mắn vì đã nghe lời mẹ.


Bạn biết không, những người từng trải như mẹ tôi và mẹ bạn luôn có một suy nghĩ và cách đánh giá con người tốt hơn rất nhiều những người trẻ chúng ta. Hơn nữa những người mẹ bao giờ cũng muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con gái mình, nhất là với mẹ bạn hiện nay - bà nhắm mắt xuôi tay để rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Giả sử bây giờ khi mẹ tôi mất rồi mà tôi vẫn chưa hoặc không có chồng con bên cạnh thì cuộc đời tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ cô đơn và sẽ buồn tủi nhiều lắm. Đấy là tôi còn có bố và 2 em của mình nữa. Còn bạn, bạn thiệt thòi hơn tôi, cô đơn hơn tôi bởi bạn chỉ có một mình. Những cô dì chú bác tuy là anh em thân thiết nhất với bạn lúc này nhưng họ đều có cuộc sống riêng của họ, không ai có thể ở bên cạnh bạn để chia sẻ mãi được.


Bây giờ có thể bạn chưa yêu N, chưa yêu người con trai mà mẹ bạn chọn nhưng qua thời gian, tôi tin rằng một người đàn ông tốt như vậy, một người đàn ông giỏi giang và có nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống như vậy và hơn hết một người đàn ông đã từng phải chịu nhiều thiệt thòi về tình cảm từ tấm bé rất xứng đáng để bạn trao gửi cuộc đời. Từ sâu thẳm lòng mình, và từ kinh nghiệm của một người đang làm vợ, làm mẹ, tôi tin người đàn ông mẹ bạn chọn cho bạn sẽ mang đến hạnh phúc và niềm vui cho bạn sau sóng gió này.

Bạn hãy cố gắng lên!

Chia sẻ