Dù không có sân thượng nhưng mẹ đảm ở Sài Gòn vẫn có được vườn nông sản xanh mướt trên mái tôn

Mộc Hương,
Chia sẻ

Khu vườn trên mái tôn của chị Thùy Trâm dù không rộng lắm nhưng vẫn đủ để trồng đa dạng các loại rau quả, vừa tạo chốn thư giãn vừa là nơi thu hoạch thực phẩm sạch cho gia đình.

Chị Thùy Trâm (39 tuổi) hiện đang làm công việc chính là nhận gia công may và nội trợ. Vì chú ý đến những bữa ăn hàng ngày của gia đình, mong muốn yên tâm hơn cho sức khỏe của các thành viên, chị Trâm quyết định cải tạo khoảng ban công và khu vực mái tôn của gia đình để đặt các chậu trồng rau quả sạch.

Chị Thùy Trâm cho biết: "Nhà mình thích ăn rau, các món rau quả hầu như không thể thiếu trong mỗi bữa cơm hàng ngày. Với rau mua ngoài chợ, mình hoàn toàn không an tâm nên muốn có một không gian nhỏ để trồng rau quả sạch cho gia đình".

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 1.

Khoảng ban công rộng 5m2 được chị Trâm khéo léo thiết kế mô hình thủy canh để tiện lợi hơn cho việc trồng đủ các loại rau ăn lá.

Để có được góc rau xanh như hiện tại với chị Thùy Trâm là vô cùng khó vì nhà không có sân thượng để trồng. Vì góc nhỏ ban công khoảng 5m² khá chật chội nên chị Trâm đã tìm cách hàn khung sắt lắp đặt mô hình thủy canh vừa gọn gàng sạch sẽ vừa tận dụng không gian bên ngoài ban công cho đủ nắng.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 2.

Mô hình thủy canh phù hợp với không gian hẹp, đồng thời không tốn nhiều công chăm sóc.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 3.

Chị Trâm chủ yếu trồng các loại rau ăn lá.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 4.

Rau đa dạng tốt tươi.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 6.

Một góc xanh tươi ai nhìn cũng mê.

Thời gian đầu, chị thường dành thời gian tự tìm hiểu và lên hội thủy canh để học hỏi thêm. Chỉ sau vài tháng, rau tốt tươi có thời điểm ăn không hết, có khi chia cho hàng xóm xung quanh ăn cùng.

Thời gian gần đây, khi dịch COVID ngày càng diễn biến phức tạp, chị Trâm có thêm nhiều thời gian rảnh nên muốn trồng thêm cây ăn trái. Chị tìm hiểu cách trộn đất và dinh dưỡng bổ sung cho từng giai đoạn để phù hợp với từng loại cây. Giai đoạn vất vả nhất đối với chị chính là việc vác đất lên mái tôn vì nhà chật, đây chính là khu vực phù hợp nhất để chị thực hiện đam mê của mình.

Bên cạnh khu vực trồng rau thủy canh, chị Thùy Trâm còn tận dụng không gian mái tôn để mang đất lên trồng các loại cây ăn quả.

Lúc đầu, chồng chị hoàn toàn không đồng ý nên chị đã phải "lén" làm khi anh đi vắng. Mãi sau phát hiện ra thì chị đã có vườn cây nho nhỏ "trên mây". Niềm đam mê trồng cây, chăm rau đã khiến cuộc sống của chị Trâm thêm nhiều thú vị. Mỗi ngày thức dậy, chị thường dành thời gian chăm sóc cho khu vườn.

Thay vì chạy ù ra chợ mua những loại rau quả mình thích như trước đây, chị luôn cảm thấy thảnh thơi vui vẻ khi chăm cây và chờ đợi đến ngày thu hoạch. Chị luôn cảm thấy đây chính là niềm đam mê mang đến những điều thú vị cho cuộc sống của gia đình mình.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 8.

Một góc trên mái trồng các loại dưa.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 9.

Dưa lưới trồng trong các bình nhựa tái chế.

Niềm vui của "người nông dân" khi thu hoạch sau nhiều ngày vất vả chăm sóc.

"Tuy không gian chật hẹp nhưng mình vẫn cố gắng "bon chen" đủ thứ, nuôi thêm được ít chim cút đẻ và lấy phân ủ hữu cơ để bón thêm cho cây, tận dụng những góc tối thiếu nắng để trồng ít nấm thay đổi bữa ăn cho các bạn nhỏ", chủ nhân của khu vườn chia sẻ. Mỗi ngày, chỉ cần dành ít thời gian sáng sớm và chiều tối lên bắt sâu hay thụ phấn ngắm các loại cây, loại rau tốt tươi từng ngày, chị cảm thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 11.

Nhờ tình yêu với khu vườn, niềm đam mê trồng rau quả, gia đình chị luôn có đủ thực phẩm sạch để thưởng thức.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 12.

Góc rau tốt tươi.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 13.

Vườn nông sản xanh mướt sai trĩu quả trên mái tôn của người phụ nữ đảm ở quận 12, TP.HCM - Ảnh 14.

Một góc trồng các loại rau tốt tươi, xanh mát.

Chị Thùy Trâm còn trồng thêm các loại nấm, nuôi thêm chim cút lấy trứng ăn hàng ngày, sử dụng phân ủ để tăng thêm chất dinh dưỡng cho vườn trên mái tôn. Nhờ những kinh nghiệm đơn giản, chị luôn thích thú khi ngắm nhìn những góc nhỏ xanh tươi trong gia đình mình mỗi ngày.

Cũng vì trồng trên mái tôn khá nguy hiểm nhưng vì đam mê, vì yêu cây nên chị vẫn thích thú với công việc gần gũi với thiên nhiên. Chồng chị dù thấy vợ khá vất vả nhưng không thể cản được nên đã hứa khi có điều kiện sẽ đổ mái bê tông để vợ trồng cây, chăm cây an toàn hơn.

Nguồn ảnh: NVCC

Chia sẻ