Du khách nước ngoài dọn rác sau bão ở Hội An: "Người Việt rất tốt bụng, chúng tôi muốn giúp sức để thành phố của các bạn xinh đẹp trở lại!"

Bài và ảnh: Bảo Trân; Clip: Di Anh,
Chia sẻ

Một nhóm khách du lịch ngoại quốc hì hục dọn rác khi nước lũ tràn về ở Hội An.

Ghi nhận chiều ngày 28/9, thời điểm mực nước trên sông Hoài đoạn chảy qua phố cổ Hội An đang trên mức báo động 2, nước siết và dâng cao. 

Trong lúc người dân Hội An vẫn đang khắc phục hậu quả sau bão song song với việc di dời đồ đạc tránh lũ, hàng trăm khách du lịch trong và ngoài nước đã hồ hởi trở lại tham quan, trải nghiệm cảnh nước lũ tràn về Hội An. 

Cực dễ thương hình ảnh nhóm du khách nước ngoài cùng nhau khơi thông dòng chảy tại phố cổ Hội An

Người ngoại quốc dọn rác ở Hội An sau bão Noru: "Cơn bão này là cơn bão lớn nhất mà chúng tôi từng biết" - Ảnh 2.

Khách du lịch trải nghiệm tham quan bằng xuồng ở phố cổ Hội An khi lũ về

Trong số đó, không ít người ấn tượng với hình ảnh một nhóm khách du lịch ngoại quốc hì hục dọn rác, khai thông dòng lũ đang chảy qua một cây cầu bắc ngang sông Hoài (một nhánh sông chảy trong lòng phố cổ Hội An). 

Do sáng ngày 28/9, bão Noru đổ bộ trực tiếp vào TP Hội An khiến cây cối đổ ngã, nhiều nơi hoang tàn. Rác từ khắp nơi theo dòng nước lũ tràn vào trung tâm thành phố và mắc lại trên các thành cầu.

Nhìn thấy cảnh này, một nhóm khách du lịch ngoại quốc đã không ngại nước lũ siết, nhanh chóng cùng nhau ra sức dọn rác làm sạch dòng nước đang chảy ở giữa lòng phố cổ. 

Một nhóm khách du lịch hì hục dọn rác sau khi bão đổ bộ vào Hội An

Người ngoại quốc dọn rác ở Hội An sau bão Noru: "Cơn bão này là cơn bão lớn nhất mà chúng tôi từng biết" - Ảnh 5.

Nhóm khách ngoại quốc xông pha làm sạch dòng lũ chảy trên sông Hoài

Anh Max Devlieger (đến từ Bỉ) - du khách ngoại quốc tích cực dọn rác sau lũ ở Hội An 

Trao đổi với chúng tôi, anh Max Devlieger (đến từ Bỉ) chia sẻ: "Chúng tôi đến miền Bắc, sau đó định ghé thăm miền Trung và miền Nam thì gặp bão. Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, người dân rất tốt bụng nên chúng tôi muốn góp một chút sức để giúp cho thành phố quay trở lại xinh đẹp như cũ. Với chúng tôi, đây là lần đầu tiên được trải nghiệm một cơn bão lớn như vậy. Tôi sống ở Bỉ, ở đó chúng tôi không có bão hay những thứ tương tự như vậy. Chúng tôi muốn giúp đỡ người dân Việt Nam vượt qua cơn bão này". 

Được biết, nhóm của anh Max Devlieger có hơn 5 thành viên đều đến từ Bỉ. Hoạt động dọn rác này không có kế hoạch trước mà xuất phát từ việc nhóm đang trong hành trình khám phá miền Trung nhưng lại bị mắc kẹt tại Hội An vì bão Noru. 

Anh Thijes Renson (đến từ Bỉ)

Người ngoại quốc dọn rác ở Hội An sau bão Noru: "Cơn bão này là cơn bão lớn nhất mà chúng tôi từng biết" - Ảnh 9.

Nhóm khách ngoại quốc không ngại khó khăn, dọn sạch rác bị ngăn bên thành cầu bắc qua sông Hoài

Cùng quê với anh Max, anh Thijes Renson hào hứng cho biết:"Chúng tôi muốn giúp một chút để làm sạch dòng chảy, để thành phố có thể tươi xanh hơn. Chúng tôi rất tiếc khi cơn bão đến. Cơn bão này có lẽ là một cơn bão lớn nhất mà chúng tôi từng biết. Tôi hy vọng không có ai thương tích hoặc tử vong". 

Theo anh Thijes Renson, trải nghiệm với cơn bão Noru (một trong những cơn bão lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại ở Việt Nam) là một trải nghiệm khó có thể nào quên được. Anh Thijes Renson đồng thời cũng cho biết mình có ấn tượng sâu sắc với khung cảnh ở Hội An và tinh thần chống bão của người dân miền Trung. 

Hiện tại, mực nước lũ ở phố cổ Hội An vẫn đang tiếp tục dâng cao, dự kiến trong nhiều ngày tới, nơi này sẽ tiếp tục chìm trong ngập lụt. Nhiều khách du lịch cũng không ngại trải nghiệm cảm giác đi thuyền tham quan Hội An vào mùa lũ. 

Chia sẻ