Dòng nhật ký "lạnh gáy" của một nhà báo nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ: Tự cập nhật liên tục nồng độ oxy trong máu giảm dần đến lúc tắt thở

Gia An,
Chia sẻ

Có nỗi đau nào hơn việc "tường thuật" về sự chết dần chết mòn của mình cho cả thiên hạ thấy mà bất lực không thể làm gì khác...

Đại dịch Covid-19 đã hoành hành hơn 1 năm nay nhưng nó chưa bao giờ khiến thế giới ngừng lo sợ ngay cả khi nhiều quốc gia đã điều chế được vaccine, các biện pháp phòng bệnh nghiêm ngặt liên tục được đưa ra. Ấn Độ đang phải trải qua một "cơn bão" khủng khiếp mang tên Covid-19. Nó mạnh, nó hung hãn, đáng sợ và có sức tàn phá khủng khiếp vì nhắm thẳng vào tính mạng người dân. Chỉ trong vòng vài ngày, hàng ngàn người Ấn Độ đã ra đi vĩnh viễn vì Covid-19. Đi cùng với đó là hàng loạt những câu chuyện lấy nước mắt của người đời.

Ông Vinay Srivastava là một nhà báo sống tại thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Ông Vinay không may nhiễm Covid-19 nhưng lại không được điều trị chỉ vì... thiếu giấy tờ quan trọng. Vậy là, sau bao nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, nhà báo Vinay chỉ có thể tuyệt vọng nằm ở nhà chờ đến khi có phép màu xảy ra hoặc ông sẽ ra đi vĩnh viễn. Nhưng cái gọi là "phép màu" ấy đã không đến với ông!

Những dòng trạng thái ông viết trên trang Twitter cá nhân đã trở thành những dòng nhật ký gây nhói lòng cho những người ở lại...

9h22 tối 16/4, nhà báo Vinay đăng tải dòng chia sẻ bằng tiếng Hindi: 

"Tôi đã 65 tuổi. Thêm vào đó, tôi bị viêm đốt sống, do đó lượng oxy của tôi giảm xuống còn 52. Không có ai ở phòng thí nghiệm bệnh viện, hoặc bác sĩ nào đó trả lời những cuộc điện thoại cầu cứu của tôi".

Được biết, độ bão hòa oxy trong máu dưới mức 94 được coi là đáng báo động đối với bệnh nhân nhiễm Covid-19. 

Những dòng nhật ký "lạnh gáy" của một nhà báo nhiễm virus giữa "tâm bão" Covid-19 ở Ấn Độ: Tự cập nhật liên tục nồng độ oxy trong máu giảm dần đến lúc tắt thở - Ảnh 1.

Bài đăng của ông Vinay.

14h01 ngày 17/4:

Cuối cùng, đường dây trợ giúp của chính phủ Ấn Độ (112) cũng đã liên lạc với ông Vinay vào lúc 14h01 ngày 17/4 - khoảng 18 tiếng đồng hồ sau khi dòng tweet đầu tiên được đăng tải. Gia đình nhà báo này đã được yêu cầu cung cấp số liên lạc. Con trai ông là anh Harshit đã cung cấp cho nhà chức trách tên ông, số điện thoại và địa chỉ và nhận được câu trả lời là "Ok".

14h08 cùng ngày: 

Khi dòng tweet của nhà báo Vinay thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, một cư dân mạng đã động viên ông rằng hãy "có niềm tin" vào các nhà chức trách của bang và ông hồi đáp rằng: "Tôi nên giữ niềm tin trong bao lâu? Bây giờ mức oxy của tôi là 50, và bảo vệ ở bệnh viện Balrampur không cho tôi vào".

Những dòng nhật ký "lạnh gáy" của một nhà báo nhiễm virus giữa "tâm bão" Covid-19 ở Ấn Độ: Tự cập nhật liên tục nồng độ oxy trong máu giảm dần đến lúc tắt thở - Ảnh 2.

14h36 cùng ngày:

Ông Srivastava chia sẻ đầy đủ địa chỉ nhà của mình và mật khẩu mở khóa vào nhà vì đã chờ rất lâu nhưng không nhận được sự trợ giúp nào.

15h16 cùng ngày:

Khi một quan chức y tế bình luận vào bài đăng, yêu cầu ông Vinay cung cấp thêm chi tiết về tình trạng của mình, ông đã hồi đáp bằng hình ảnh của một máy đo oxy cho thấy con số 31, và sau đó tweet bằng tiếng Anh: "Bây giờ nồng độ oxy trong máu của tôi giảm xuống chỉ còn 31. Đến khi nào tôi mới được cứu đây?".

Những dòng nhật ký "lạnh gáy" của một nhà báo nhiễm virus giữa "tâm bão" Covid-19 ở Ấn Độ: Tự cập nhật liên tục nồng độ oxy trong máu giảm dần đến lúc tắt thở - Ảnh 3.

Đây cũng là dòng Tweet cuối cùng của nhà báo này. 

16h21 phút cùng ngày: 

Con trai của ông Vinay đăng tải một dòng trạng thái thông báo về cái chết của cha mình: "Cha tôi đã không còn ở lại với chúng tôi nữa. Xe cấp cứu đâu hết cả rồi?".

Harshit đã từ chối yêu cầu phỏng vấn với VICE World News. Tuy nhiên, anh nói với một phóng viên của The Print (Ấn Độ), rằng 3 bệnh viện đã từ chối cho cha anh nhập viện. Một bệnh viện yêu cầu ông Vinay phải xin một lá thư của Giám đốc Y tế thì mới tiếp nhận ông vào điều trị nhưng ông không xin được giấy tờ theo đúng yêu cầu. 

Những dòng nhật ký "lạnh gáy" của một nhà báo nhiễm virus giữa "tâm bão" Covid-19 ở Ấn Độ: Tự cập nhật liên tục nồng độ oxy trong máu giảm dần đến lúc tắt thở - Ảnh 4.

Những dòng nhật ký "lạnh gáy" của một nhà báo nhiễm virus giữa "tâm bão" Covid-19 ở Ấn Độ: Tự cập nhật liên tục nồng độ oxy trong máu giảm dần đến lúc tắt thở - Ảnh 5.

Ông Vinay qua đời mà không nhận được bất kỳ sự chăm sóc y tế nào.

Trong bối cảnh đất nước đang thiếu hụt oxy trầm trọng, anh Harshit đã tìm cách mua được một chiếc bình oxy cho cha từ một người thân trong gia đình. “Tôi đã phải đi lấy nó vào lúc nửa đêm. Tôi cũng phải xếp hàng dài vì nó, tôi phải chiến đấu với những người khác để cứu cha mình", anh nói với The Print. 

Nhà báo Vinay qua đời ở tuổi 65. Ông chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ không có đủ oxy để thở và đã qua đời mà không được trợ giúp y tế...

Nguồn: Vice, The Print

Chia sẻ