Đông Đô: "Chúng tôi luôn sung sức"

Roey,

Có một ban nhạc rock với những sáng tác mang đậm phong cách Heavy Metal, một cái tên giản dị đã từ nhiều năm nay được yêu thích mến mộ, đó là ban nhạc Đông Đô.

Xin chào ban nhạc Đông Đô! Từ lần gặp gần đây nhất trong chương trình HRC 2011 tới nay, các bạn đã có những dự án mới gì vậy?

Đông Đô đang chuẩn bị và hoàn tất những phần công việc cuối cùng cho Album có chủ đề "Việt Nam" sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Hẳn là các anh rất cẩn thận cho sự ra mắt này, các anh có điều gì muốn chia sẻ về Album sắp tới của mình không?
 
Ban nhạc Đông Đô
 
Vâng! Album của chúng tôi là sự tổng kết của quá trình 4 năm hoạt động, bao gồm một loạt các ca khúc, nhạc khúc với chủ đề về đất nước và con người Việt Nam. Album này đánh dấu sự chuyển biến của ban nhạc về chất liệu, phong cách, phối khí và hơn cả là khẳng định chúng tôi luôn sung sức…

Luôn sung sức? Các anh có thể giải thích một chút về câu nói đó được chứ?

Thực ra thì sự sung sức của một ban nhạc hoặc một người làm nghệ thuật nói chung chỉ đơn giản là việc họ đang làm có thể thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, thể hiện những góc nhìn mới mẻ về mọi thứ xung quanh. Riêng đối với Đông Đô, sự sung sức còn để nói đến một đội hình hoàn chỉnh, một nhóm làm việc hiệu quả và ăn ý!

Cách đây không lâu trên Facebook của ban nhạc có đăng tải thông tin thay đổi về nhân sự? Liệu các bạn đã ổn định và đang tìm được sự sung sức từ những nhân tố mới?

Có thể nói là như vậy. Thời gian đầu năm 2011 với Đông Đô thực sự là những ngày tháng khó khăn. Tháng 4 với sự ra đi của thành viên chơi trống và guitar đã khiến chúng tôi phải tạm dừng kế hoạch thu âm và một số chương trình. Nhưng cũng may, chỉ sau tháng 5, Đông Đô đã tìm được những thành viên thích hợp để thay vào các vị trí còn thiếu và có một đội hình đạt đến độ “sung sức“ như hiện tại.
 

Làm nghệ thuật và lựa chọn một hướng đi “ khó nhằn" như nhạc rock, với không ít những trở ngại do khách quan đem lại, các anh vẫn còn muốn trở thành một ban nhạc rock chuyên nghiệp như đã từng nói cách đây không lâu chứ?

Tất nhiên rồi! Nếu con người dừng bước trước những khó khăn thì nhân loại đã không có những thành tựu như ngày hôm nay. Chinh phục những khó khăn luôn luôn là một thử thách về ý chí, sức bền của người làm nghệ thuật. Với Đông Đô cũng không ngoại lệ.

Còn việc trở thành một ban nhạc rock chuyên nghiệp thì cho đến thời điểm này chúng tôi đang dần khẳng định điều đó. Âm nhạc với Đông Đô hiện nay là đam mê và cả sự nghiệp chứ không còn chỉ là một trò chơi của thời sinh viên hoặc khi rảnh rỗi. Chúng tôi có thể khẳng định: "Trên thế giới có và Việt Nam cũng có!"

Một suy nghĩ rất táo bạo, vậy dự định của Đông Đô sẽ là gì để biến mong muốn “Trên thế giới có và Việt Nam cũng có" đó thành sự thật?

Chúng tôi đang chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho những cơ hội. Các bạn sẽ thấy chúng tôi luôn thể hiện mong muốn đó bằng những sản phẩm mang đậm chất của Đông Đô và của rock Việt.

Và với album sắp tới Đông Đô sẽ phát hành một phiên bản đặc biệt để giới thiệu tới bạn bè yêu thích nhạc rock tại nước ngoài. Tất nhiên khi đem những thứ mà chúng ta học hỏi từ họ giới thiệu tới chính họ mà muốn đạt được thành công thì yếu tố sáng tạo để thể hiện được sự khác biệt phải được đặt lên hàng đầu.
 

Nhân đây các bạn có điều gì muốn gửi tới những khán giả, những người yêu thích nhạc rock và fan hâm mộ của các bạn?

Sau khi Album cuối năm 2011 này được phát hành, Đông Đô sẽ tiếp tục thu âm và thực hiện ngay Album tiếp theo với chủ đề là "Đam Mê". Với "Đam Mê", chúng tôi sẽ cống hiến cho các bạn yêu thích nhạc Rock và những fan hâm mộ thấy một Đông Đô hoàn toàn khác. Rất có thể đó sẽ là sự đối lập với những ca khúc như "Máu Thắm Da Vàng" hay "Trường Chinh"… với mục đích để thể hiện rằng khi có đam mê, chúng ta sẽ làm được tất cả!

Xin cám ơn ban nhạc Đông Đô vì buổi nói chuyện này, chúc Album "Việt Nam" của các bạn sẽ thành công, được nhiều người yêu thích và hy vọng niềm đam mê, sự cống hiến của các bạn với Rock Việt sẽ được ghi nhận xứng đáng!
Chia sẻ