Hà Nội:

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc

Lê Bảo ,
Chia sẻ

"Tôi sống ở đây mấy chục năm nay, hàng cây gắn với tôi như một ký ức về thời trai trẻ, nhìn hàng cây bị chặt hạ tôi xót lắm", bác Nguyễn Văn Tưởng rưng rưng.

Để phục vụ thi công tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, ngày 4/11 đơn vị thi công đã tiến hành đốn hạ khoảng 100 cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi (Q. Thanh Xuân). Dẫu biết phải chấp nhận để phát triển hệ thống giao thông của thủ đô hiện đại hơn nhưng việc chặt bỏ những cây xà cừ cổ thụ gốc xù xì, đứng sừng sững trải qua bao nắng mưa, bao năm tháng  khiến không ít người gắn bó với nơi đây tiếc nuối...

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  1
Từ sáng qua, rất nhiều người dân sống quanh khu vực này cũng như người đi đường hết sức ngỡ ngàng khi đơn vị thi công tiến hành giăng rào chắn và cho người, máy móc tiến hành chặt hạ hàng cây cổ thụ đã tồn tại mấy chục năm qua.

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  2
Việc chặt khoảng 100 cây xà cừ cổ thụ giúp việc lắp đặt dầm cầu trên cao được dễ dàng hơn, đẩy nhanh tiến độ của dự án tuyến đường sắt nội đô.

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  3
Công nhân đu mình phía trên và tiến hành dùng cưa máy chặt từng cành phía ngọn trước. Ở dưới, các công nhân tiến hành điều tiết giao thông cũng như chăng dây cấm đường tránh sự nguy hiểm đến người đi đường.

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  4
Sáng nay, rất nhiều người đi đường ngỡ ngàng trước việc hàng cây bị đốn hạ mặc dù họ không sinh sống tại khu vực này.

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  5
Để đảm bảo an toàn, các công nhân tiến hành neo cành cây bằng dây thừng, điều hướng cành cây rơi xuống đúng địa điểm.

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  6
Một công nhân cho biết: "Bản thân tôi làm việc này cũng thấy xót lắm bởi hàng cây không chỉ che nắng mưa mà còn là những lá phổi xanh của Thủ đô. Đã không ít lần giữa trưa hè oi ả tôi từng ngồi nghỉ dưới gốc cây".

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  7
Cụ Thường - người bơm vá xe đạp, xe máy dưới một gốc cây nghẹn ngào: "Bao nhiêu năm nay tôi mưu sinh dưới gốc cây xà cừ này, bao kỷ niệm đã gắn bó với tôi. Hàng cây che chắn cho tôi nắng mưa, hàng cây cho bóng mát, cho tôi sức khỏe ấy vậy mà giờ đây người ta chặt bỏ đi. Xót lắm, xót lắm chú ạ".

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  8
Còn bác Vinh (Thanh Xuân - HN) cho biết: "Từ nhỏ hàng cây gắn bó với tôi như một kỷ niệm đẹp, hai ngày nay công nhân tiến hành chặt bỏ đi tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn từng cây bị hạ xuống mà lòng buồn rười rượi".

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  9
Cũng giống như cụ Thường, anh Tiến, cô Hòa làm nghề xe ôm, bán nước bên kia đường cũng gắn bó với hàng cây nhiều năm nay đều tỏ ra luyến tiếc khôn nguôi. 

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  10
Những cây xà cừ cổ thụ vắng bóng chỉ sau một đêm...

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  11
Những gốc cây có đường kính lên đến cả mét bị đốn hạ trong sự tiếc nuối của nhiều người...

Đốn hạ hàng xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi, người Thủ đô nuối tiếc  12
Một người đang cố gắng lục tìm những ký ức, những hoài niệm đẹp về hàng cây cổ thụ. "Tôi muốn níu giữ lại một chút về hàng cây bằng việc nhặt một phần nhỏ của gốc xà cừ trước nhà để làm kỷ niệm".

Chia sẻ