Đốm yêu xem bạn Nhân ngoan không này!

,

Bạn Nhân rất tự lập Đốm nhé, bạn ăn rất nhanh này, và không đòi bế đâu. Bạn còn biết cất đồ chơi khi chơi xong nữa. Đốm nhớ học tập bạn Nhân nhé


Hôm nay mẹ Đốm cùng các mẹ wtt hội Ủn Ỉn Út 2008 của Pippo đi thăm bạn Thiện Nhân.

Thiện Nhân sinh đúng vào ngày dự sinh của Đốm. Trộm vía bé xinh xắn, ngoan và dễ thương lắm. Bé đã biết nói khá nhiều, nhanh nhẹn, bé bò bằng 3 chi rất nhanh và tự lập, không thích người khác bế đâu. Bé cũng biết tự xúc cơm và nghe nói là ăn rất tốt, rất nhanh, chỉ 15 phút là xong, trộm vía bé quá.

Bé hóm hỉnh như thế này đây. Ai cũng thương bé, lúc ra về thấy có một anh còn khóc ngon lành nữa cơ. Bé có vẻ quen với việc có nhiều người đến thăm rồi nên không hề tỏ ra lạ, trái lại rất vui vẻ, tươi cười và thảo nữa.



Mặt bé có một vết tím dài do bị va vào cạnh giường, bé trèo từ trên giường xuống đất thoăn thoắt ý. Giỏi lắm!

Thấy mẹ Đốm giơ máy ảnh lên chụp, bé cũng giơ điện thoại lên chụp lại

Đây là điện thoại của một chị ở phường, ngày nào cũng vào thăm bé, chơi với bé.

Hóm hỉnh không?


Bé đòi lấy cái đàn xuống chơi, chơi xong lại đòi bế lên cất rất chi là ngoan. Đốm còn phải học tập bạn nhiều nhé.






Chia sẻ