Đời tư sóng gió của "Chủ tịch hội chăn chuối" trong “Về nhà đi con”: Ba lần kết hôn vẫn một mình nuôi con, sát ngày đẻ không có một đồng

D.O.,
Chia sẻ

Khác với hình ảnh "nữ quái" trong Về nhà đi con, cuộc đời diễn viên Lệ Mỹ ngoài đời thực lại quá truân chuyên.

"Về nhà đi con" đang là bộ phim truyền hình được khán giả yêu mến và chờ đón nhất thời điểm hiện tại. Bộ phim là câu chuyện của gia đình 4 người gồm người cha tên Sơn (NSƯT Trung Anh), chị cả là Huệ (Thu Quỳnh), chị thứ hai là Anh Thư (Bảo Thanh) và cô em út Ánh Dương (Bảo Hân).

Mỗi nhân vật mang một nét tính cách, số phận hoàn toàn khác nhau đã mang đến cho người hâm mộ những câu chuyện với các tình tiết đủ kịch tính đủ nhân văn. 

Thành công của bộ phim Về nhà đi con không chỉ mang đến danh tiếng cho dàn diễn viên chính của phim như NSƯT Trung Anh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Bảo Hân... mà còn giúp nhiều diễn viên phụ của phim được chú ý tới.

Đáng chú ý trong đó có thể kể tới nhân vật do nữ diễn viên Lệ Mỹ thủ vai - người phụ nữ trong vai "Chủ tịch hội chăn chuối" với cảnh nóng hài hước cùng nhân vật Vũ của nam diễn viên Quốc Trường. Ấy thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau nhân vật có phần hài hước, "nữ quái" ấy, cuộc đời của nữ diễn viên Lệ Mỹ lại đong đầy những truân chuyên.

15 năm lăn lộn với nghiệp diễn, đời sóng gió cũng vì tình yêu sân khấu 

Từ khi còn là cô nữ sinh trung học ở Hà Nam, Lệ Mỹ đã nuôi cho mình giấc mơ chạm tay vào sân khấu. Tốt nghiệp cấp 3, trong khi cha mẹ định hướng cho cô con gái theo đuổi nghiệp giáo viên thì Lệ Mỹ lại tìm đến nghệ thuật Cải lương.

Đời tư sóng gió của "Chủ tịch hội chăn chuối" trong Về nhà đi con: Ba lần kết hôn vẫn một mình nuôi con, sát ngày đẻ trong túi không có một đồng  - Ảnh 1.

 Tốt nghiệp Đại học sân khấu điện ảnh, Lệ Mỹ được nhận ngay vào Nhà hát Cải lương Trung ương - điều mà bất kỳ sinh viên nào cũng mơ ước. Bản thân Lệ Mỹ cũng từng chia sẻ rằng cô cảm thấy sự nghiệp học hành, công việc của mình vô cùng thuận lợi.

Đời tư sóng gió của "Chủ tịch hội chăn chuối" trong Về nhà đi con: Ba lần kết hôn vẫn một mình nuôi con, sát ngày đẻ trong túi không có một đồng  - Ảnh 2.

Lệ Mỹ trong Về nhà đi con

Suốt 15 năm trôi qua, Lệ Mỹ vẫn là gương mặt được "cưng chiều" của sân khấu Cải lương. Sau này, Lệ Mỹ thỉnh thoảng lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình, cái duyên với nghệ thuật nhanh chóng giúp nữ nghệ sĩ kỳ cựu gặt hái nhiều thành công. 

Lối diễn tự nhiên, sự thông minh khi xử lý tình huống, chất nghệ sĩ đã làm nên một Lệ Mỹ đặc biệt trên phim truyền hình.

3 lần đò vẫn chẳng có một bờ vai của riêng mình

Sống chết với nghề là vậy, nhưng nghề vẫn bạc bẽo với Lệ Mỹ. Cô yêu sân khấu, sống chết với các vai diễn nhưng rồi cuộc đời cũng sóng gió vì sân khấu.

Lệ Mỹ kết hôn khi đang thăng hoa với nghiệp diễn. Và thế rồi tình yêu với sân khấu và yên ổn gia đình chẳng thể nào vẹn toàn được. Những bất đồng bắt đầu xuất hiện trong căn nhà nhỏ, người chồng không chấp nhận cô vợ suốt ngày "làm vợ" người khác trên sân khấu. 

Dẫu yêu nhau 8 năm, 8 năm làm vợ chồng cũng chẳng thể nào giữ được cuộc hôn nhân của Lệ Mỹ và người chồng đầu tiên. Cuộc hôn nhân 8 năm ấy, Lệ Mỹ "lãi" được 2 cậu con trai xinh xắn. 

Đời tư sóng gió của "Chủ tịch hội chăn chuối" trong Về nhà đi con: Ba lần kết hôn vẫn một mình nuôi con, sát ngày đẻ trong túi không có một đồng  - Ảnh 3.

Kinh tế không ổn định, hai con trai sống cùng bố nhưng vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với mẹ. Sau này khi hai người chia tay, Lệ Mỹ vẫn giữ quan hệ tốt với chồng đầu.

Cuộc hôn nhân đầu kết thúc, Lệ Mỹ lao đầu vào công việc hi vọng quên đi những vất vả trong đường tình của mình. Rồi nghiệp diễn lại mang đến cho chị duyên mới, người chồng thứ 2 kém 3 tuổi. 

Ngày ấy, Lệ Mỹ đã tin rằng ông trời không phụ lòng ai, cho cô một người đàn ông biết yêu thương mình. Nhưng rồi cuộc hôn nhân thứ 2 sau 4 năm cũng khép lại. Người chồng trẻ bị vỡ nợ, bỏ đi khi cả hai còn chưa kịp ly hôn.

Với Lệ Mỹ đây có lẽ là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời. Không tiền, không chồng, không nơi nương tựa lại đang bụng mang dạ chửa, Lệ Mỹ nuốt nước mắt vì cuộc đời truân chuyên của mình. 

Nghĩ lại về những ngày ấy, Lệ Mỹ từng tâm sự, khi ấy chị mang thai đến gần ngày sinh nhưng vẫn không có một đồng nào trong túi. Thậm chí đến lúc đi mổ cấp cứu thì tiền bạc cũng là em trai và những người trong khu nhà trọ cho vay. 

Đời tư sóng gió của "Chủ tịch hội chăn chuối" trong Về nhà đi con: Ba lần kết hôn vẫn một mình nuôi con, sát ngày đẻ trong túi không có một đồng  - Ảnh 4.

Lệ Mỹ cùng con trai với người chồng thứ 3.

Đi qua 2 lần đò đong đầy nước mắt, Lệ Mỹ từng nghĩ rồi cuộc đời chẳng yêu đương gì nữa thì người đàn ông thứ 3 xuất hiện, một người đàn ông hiền lành tốt bụng, yêu thương chị hết lòng. Cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh.

Nhưng rồi, ông trời vốn chẳng công bằng. Khi cuộc sống dẫu chẳng sang giàu nhưng hạnh phúc bên nhau thì chồng thứ 3 là chị phát hiện ung thư gan, thời gian sống chỉ còn 3 tháng. 

Lúc ấy, cuộc sống với Lệ Mỹ như một cơn ác mộng mà chị chỉ mong tỉnh dậy mọi thứ đau khổ đều có thể tan biến hết. 

Chồng qua đời, Lệ Mỹ nuốt nước mắt vào trong, một mình nuôi con tại căn nhà trọ cũ. Ở tuổi 41, Lệ Mỹ vẫn gánh gồng nỗ lực kiếm tiền, bôn ba chạy đi diễn, làm mọi việc với hi vọng cho con cái cuộc sống đủ đầy yên ổn.

Đời tư sóng gió của "Chủ tịch hội chăn chuối" trong Về nhà đi con: Ba lần kết hôn vẫn một mình nuôi con, sát ngày đẻ trong túi không có một đồng  - Ảnh 5.

Đi qua sóng gió, Lệ Mỹ thường "tặc lưỡi" nói rằng số chị vốn truân chuyên, nên chỉ biết nỗ lực mà sống với cuộc đời mà thôi, cũng chẳng than thở gì nhiều. Trong một bài phỏng vấn, chị từng chia sẻ: "Là số phận hay là trò đùa ác ý của tạo hóa mà đối với tôi một cuộc sống hạnh phúc có đủ đầy cha con chồng vợ từ xưa cho đến giờ và mãi mãi sau này thật khó khăn và xa xỉ".

Chia sẻ