BÀI GỐC Đời tôi ô nhục vì bị bố bán đi hạnh phúc cả đời, về hầu hạ kẻ thù 10 năm mà không hề hay biết (Phần 1)

Đời tôi ô nhục vì bị bố bán đi hạnh phúc cả đời, về hầu hạ kẻ thù 10 năm mà không hề hay biết (Phần 1)

Anh đã vĩnh viễn ra đi mà không hề biết đến sự hiện diện của con.

4 Chia sẻ

Đời tôi ô nhục vì bị bố bán đi hạnh phúc cả đời, về hầu hạ kẻ thù 10 năm mà không hề hay biết (Phần 4)

N.N,
Chia sẻ

Vừa đặt chân đến cửa đã nghe thấy tiếng bố: "Anh giết tôi đi, chứ tôi sống mà anh đày đọa con gái tôi thì làm sao mà tôi chịu nổi".

Có lẽ hiếm ai có sức chịu đựng như tôi. Suốt 6 năm, tôi phục vụ mẹ chồng mà không than vãn nửa lời. Cho tới khi mẹ chồng tôi qua đời, mọi người đến viếng còn nói rằng họ phục tôi vì đã quá chu đáo với mẹ chồng.

Người ngoài nhìn vào cuộc sống gia đình của tôi thì không hiểu được. Nhiều năm gắn bó bên nhau, tôi vẫn không sao có tình cảm với chồng. Thậm chí mỗi lần vợ chồng gần gũi, tôi phải nhắm mắt cho qua hoặc gồng mình cố chịu đựng.

Nói thật, vì chưa sẵn sàng nên tôi không muốn có con với chồng. Một lần anh thấy tôi uống thuốc tránh thai, anh đã lao đến tát vào mặt tôi. Quá sợ hãi, tôi trở về nhà và cầu xin bố hãy cưu mang tôi và con trai. Nhưng đêm ấy, chính bố tôi đã mở cửa cho con rể vào nhà.

Đời tôi ô nhục vì bị bố bán đi hạnh phúc cả đời, về hầu hạ kẻ thù 10 năm mà không hề hay biết (Phần 4) - Ảnh 1.

Anh hét lên: "Dậy, đi về nhà với tôi". (Ảnh minh họa)

Lúc đó tôi đang nằm trên giường ôm con ngủ, bỗng chồng tôi đạp cửa phòng xông vào. Anh hét lên: "Dậy, đi về nhà với tôi". Trong cơn tuyệt vọng, tôi cầu xin bố chấp thuận cho vợ chồng mình ly hôn. Chẳng những không đồng ý, bố tôi còn ngoảnh mặt đi nói những lời lạnh lùng: "Con theo chồng về nhà đi. Nếu nhắc đến chuyện này một lần nữa, đừng gọi bố là bố".

Con nhỏ, lại không có tiền, tôi đành phải về nhà với chồng. Một thời gian sau, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Anh bảo đó là cái giá mà tôi phải trả vì đã để anh cô độc không con trong suốt 8 năm trời. Tôi đã quỳ xuống, đã van xin chồng đừng tiếp tục hành hạ mình thì nhận được thái độ dửng dưng: "Như thế đã là gì. Cô cứ về mách bố đi, ông ấy sẽ là người đầu tiên phản đối chuyện này".

Tôi không hiểu sao anh lại tự mãn đến vậy. Cho đến khi nói chuyện với bố, ông cũng khuyên tôi nên im lặng cho qua, đàn ông ai cũng ngoại tình. Thậm chí ông còn nói nếu thương ông thì đừng nghĩ tới chuyện ly hôn. Chưa bao giờ tôi thấy bố quả quyết như vậy. Cũng là lần đầu tiên bố tôi trơ mắt đứng nhìn con gái bị dày vò, ức hiếp.

omchan4

Nhiều lần tôi có ý định tự tử, nhưng nghĩ đến con, tôi lại không dám làm điều dại dột. (Ảnh minh họa)

Những ngày tiếp đó, chồng tôi về nhà là lại đá thúng đụng nia. Mỗi khi con chạy đến đòi đi chơi, chồng tôi lại gắt gỏng rồi lảng sang chỗ khác. Tôi nói anh dành thời gian cho con thì anh quát tháo. Có lần, anh còn vung tay đánh vợ. Nhiều lần tôi có ý định tự tử, nhưng nghĩ đến con, tôi lại không dám làm điều dại dột.

Hôm đó tôi đưa con đi học tiếng Anh, nhà cô giáo bị mất điện nên về sớm gần 1 tiếng. Tôi đưa con về, vừa đặt chân đến cửa đã nghe thấy tiếng bố: "Anh giết tôi đi, chứ tôi sống mà anh đày đọa con gái tôi thì làm sao mà tôi chịu nổi". Tôi định đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng chồng cười nhạt...

(Còn tiếp)

Chia sẻ